Độc đáo kiến trúc nhà trên cây 'hút hồn' du khách
Từng chỉ là giấc mơ thời thơ ấu của nhiều người, những ngôi nhà trên cây giờ đây đang được tái hiện thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách ở Seoul (Hàn Quốc).

Ba ngôi nhà trên cây tại Surak Hyu ở Seoul, Hàn Quốc. Mỗi ngôi nhà được xây dựng trên một khung thép cao từ 12 đến 14 mét so với mặt đất, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa những tán cây. Ảnh: Instagram/paragonstar_
Khu nghỉ dưỡng Surak Hyu sở hữu ba ngôi nhà trên cây với tầm nhìn toàn cảnh rừng và giếng trời, nhìn ra bầu trời đầy sao.
Từng chỉ là giấc mơ thời, giờ đây khu nghỉ dưỡng đã trở thành nghỉ ngơi lý tưởng cho du khách ở Seoul (Hàn Quốc). Không còn ẩn mình trong những cánh rừng xa xôi, những ngôi nhà “kỳ ảo” này đang mọc lên trong các khu vực đô thị, mang đến một chốn nghỉ ngơi lãng mạn giữa thiên nhiên.
Là khu nghỉ dưỡng rừng đầu tiên tại Seoul với cabin trên cao, khu nghỉ dưỡng Surak Hyu đã chính thức khai trương tại quận Nowon, phía bắc Seoul vào ngày 17.7.
Mặc dù là cơ sở hoàn toàn mới nhưng nhu cầu đã vượt xa nguồn cung. Tất cả các phòng tháng 7 đã được bán hết chỉ trong ba phút trong đợt đặt phòng thử nghiệm vào tháng 6. Đợt đặt phòng tiếp theo vào tháng 8 cũng phải kết thúc sau khoảng 4 phút.
Khu nghỉ dưỡng Surak Hyu nằm trong khuôn viên rộng 9.800 mét vuông (105.000 feet vuông) rừng trên sườn núi Surak.
Surak Hyu là kết quả của khoản đầu tư 21,37 tỷ won (15,5 triệu đô la Mỹ) kéo dài 8 năm của Văn phòng Quận Nowon. Cơ sở này cung cấp 25 phòng trong 18 tòa nhà, có sức chứa tối đa 105 khách.
Nhà trên cây, lựa chọn được ưa chuộng nhất, có giá 250.000 won (180 đô la Mỹ) mỗi đêm vào mùa cao điểm. Các phòng khác có giá từ 70.000 won cho phòng suite hai người đến 150.000 won cho phòng bốn người.
Chỉ có ba nhà trên cây tại Surak Hyu, mỗi nhà được đặt trên khung thép cách mặt đất từ 12 đến 14 mét (39 đến 46 feet), tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa những tán cây.
Một cầu thang dốc dẫn đến lối vào nhà cây, mở ra khung cảnh từ sàn đến trần, giống như một bức tranh về khu rừng.
Giếng trời hình tròn cho phép du khách lắng nghe và ngửi thấy mùi hương của khu rừng mà không cần mở hoàn toàn cửa sổ. Mỗi căn hộ cũng có ban công để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên gần hơn.
Bên trong, những ngôi nhà trên cây được xây dựng với nội thất bằng gỗ, tạo nên bầu không khí ấm áp, mộc mạc. Thiết kế hai tầng bao gồm một gác xép với giường đôi và tủ đầu giường nhỏ. Với trần nhà thấp dưới hai mét, gác xép mang lại cảm giác ấm cúng, giống như một nơi ẩn náu thực sự trong rừng.
Nằm trên giường dưới giếng trời, du khách cũng có thể ngắm nhìn bầu trời và những ngọn cây, gợi lên cảm giác như đang ngủ dưới những vì sao.
“Vào lúc nửa đêm, bầu trời phía trên giếng trời ngập tràn ánh sao và ánh trăng. Không hề bị ô nhiễm ánh sáng, tôi cảm thấy như gia đình mình là những người duy nhất còn lại trong rừng", Lee Hyun-joo, người đã ở tại Surak Hyu vào đầu tháng này mô tả trải nghiệm này.
Không công nghệ nhưng vẫn tràn ngập âm nhạc, Surak Hyu mang đến sự thư giãn tuyệt vời. Không có TV hay máy tính trong phòng – thay vào đó, mỗi phòng đều có đầu đĩa than và bộ sưu tập đĩa than được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhiều đĩa than do người dân địa phương tặng.
Du khách có thể mượn thêm đĩa than, sách và trò chơi cờ bàn từ trung tâm du khách.
Khu vực cảnh quan của Surak Hyu được chia thành ba khu vườn theo chủ đề: Vườn Trời (Sky Garden) ở lối vào, Vườn Ánh Dương (Sunshine Garden) gần các phòng và Vườn Ánh Sao (Starlight Garden) bên cạnh các nhà cây. Du khách được khuyến khích khám phá trước khi nhận phòng hoặc sau khi trả phòng.
Hơn 70 loài hoa và cây cối được trồng khắp khuôn viên, cùng với những tác phẩm điêu khắc động vật bằng gỗ tạo thêm nét độc đáo. Du khách còn có thể bắt gặp loài châu chấu nâu bản địa, hay còn gọi là dế bụi, một loài côn trùng địa phương.
Khả năng tiếp cận là một điểm nổi bật khác. Surak Hyu chỉ cách ga Buramsan trên Tuyến tàu điện ngầm số 4 của Seoul 1,6km (một dặm), giúp việc tiếp cận một khu nghỉ dưỡng trong rừng trở nên dễ dàng đến lạ thường.
Khu nghỉ dưỡng có những lối đi không rào cản và các phòng được thiết kế dành riêng cho người dùng xe lăn.
“Chúng tôi muốn tạo ra một không gian giống như những ngôi nhà cây ở nước ngoài mà chúng tôi rất thích”, Jeong Yoon-kyung, một quan chức của Văn phòng Quận Nowon, cho biết.
Jeong Yoon-kyung nói thêm mặc dù không thể xây dựng nhiều nhà trên cây do chi phí cao, nhưng chúng tôi đã sử dụng vật liệu tự nhiên và cửa sổ lớn để tạo nên cảm giác ấm cúng, gần gũi như ở rừng trên cao.
Xa hơn nữa
Trong khi Surak Hyu mang nhà cây đến thành phố, thì khu nghỉ dưỡng nhà cây mang tính biểu tượng nhất Hàn Quốc lại nằm ở Pyeongtaek.
Được biết đến với cái tên đơn giản là Treehouse, khu nghỉ dưỡng này có bốn cabin riêng biệt – Huckleberry, Tom Sawyer, Acorn và Ginkgo – và đã trở thành điểm đến trong ngày được yêu thích nhờ truyền miệng.
Mặc dù không có dịch vụ lưu trú qua đêm, du khách có thể đặt vé vào cửa ban ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Được xây dựng cách đây hơn 20 năm, Treehouse ban đầu là món quà của một người cha dành cho con gái.
“Khi còn nhỏ, tôi đã đọc về nhà trên cây trong sách và nài nỉ cha xây một cái”, Jung Sol-hee, hiện là CEO của Treehouse, chia sẻ.
Cha cô đã chia sẻ ước mơ thời thơ ấu đó và xây dựng ngôi nhà trên cây đầu tiên vào năm 2003 trong khu vườn sau nhà. Sau đó, ông học kiến trúc nhà trên cây ở Mỹ, điều chỉnh các kỹ thuật đó cho phù hợp với cây cối và khí hậu bản địa của Hàn Quốc.
Theo thời gian, ông xây dựng mỗi công trình với một ý tưởng và phương pháp khác nhau, cuối cùng mở rộng thành bốn cabin quy mô lớn và một số cabin thử nghiệm, bao gồm một nhà trên cây treo và một nhà trên cây cho động vật.
Acorn House là ngôi nhà mới và tiên tiến nhất, với trần nhà cao và cửa sổ lớn. Gần đó là một nhà khách để lưu trú và một hồ bơi nước nóng quanh năm, có thể được đặt trước theo từng đợt 90 phút để sử dụng riêng.
Tiếp đến là ngôi nhà Ginkgo, được xây dựng lại từ công trình gốc năm 2003, đặc biệt được các gia đình ưa chuộng nhờ thiết kế ấm cúng và gần hồ bơi.
Trên con đường rợp bóng cây, những ngôi nhà Huckleberry và Tom Sawyer mang đến trải nghiệm cổ điển hơn.
“Những ngôi nhà này gần gũi hơn với ý tưởng ban đầu về nhà trên cây – mộc mạc, giản dị và hoàn toàn hòa mình vào rừng”, Jung nói.
Jung khuyến khích du khách hãy tạm rời xa thế giới bên ngoài và tận hưởng kỳ nghỉ kỳ nghỉ trong rừng (soop-cation).
“Nhà trên cây là một cách để mang thiên nhiên vào không gian. Bạn không cần phải đi xa hay quá lâu để trải nghiệm điều gì đó thực sự khác biệt. Tất cả đều ở ngay đây”, Jung nói thêm.