Dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Hai ngày nay, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 đã hành quân về các địa phương dốc sức giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử vừa qua, từng bước ổn định cuộc sống...

Trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), sau gần 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, các lực lượng đã giúp được 3.238 hộ dân thuộc các đối tượng người có công, hộ nghèo, người già, neo đơn tổng dọn vệ sinh, gia cố cửa nhà, sửa chữa công trình điện, nước, đồ dùng sinh hoạt.

Sáng 16-10, gần 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân Ban CHQS quận Hải Châu tiếp tục ra quân cắt tỉa cành cây gãy đổ, xúc dọn bùn non, rác thải trên các tuyến đường Đống Đa, Lê Duẩn, Lý Tự Trọng, Hải Hồ.

 LLVT thành phố Đà Nẵng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau trận mưa lũ lịch sử.

LLVT thành phố Đà Nẵng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau trận mưa lũ lịch sử.

 Dân quân phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) hỗ trợ các trường tổng dọn vệ sinh

Dân quân phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) hỗ trợ các trường tổng dọn vệ sinh

Trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia giúp dân tại phường Thanh Bình, Thạch Thang, Thuận Phước, Trung tá Trần Đình Quang, Chính trị viên Ban CHQS quận Hải Châu cho biết: “Theo ước tính, hiện nay trên các tuyến đường trung tâm của quận có khoảng 3.000m3 bùn non, rác thải các loại chưa được xử lý vừa gây cản trở giao thông đi lại, vừa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, đơn vị đã đề nghị Bộ CHQS thành phố tăng cường thêm lực lượng và vận động hàng chục công ty, doanh nghiệp, cá nhân có xe tải nhỏ phối hợp cùng LLVT quận tích cực thu gom rác thải, giải phóng mặt bằng. Với 12 kíp xe, làm việc liên tục 3 ca, từ sáng sớm đến đêm khuya, mỗi ngày, các lực lượng tổng dọn được khoảng 1.000m3 rác thải.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) sửa chữa, cọ rửa bàn ghế giúp cô trò Trường tiểu học Hồng Quang (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau mưa lũ lịch sử

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) sửa chữa, cọ rửa bàn ghế giúp cô trò Trường tiểu học Hồng Quang (Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) sau mưa lũ lịch sử

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND quận Hải Châu nói: “Sau mưa lũ, các tuyến phố ngổn ngang bùn đất. Đồ dùng, vật dụng của người dân bị nước cuốn trôi, tấp đầy mặt đường. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội, đến nay, cuộc sống, sinh hoạt của phần lớn người dân trên địa bàn đã trở lại bình thường”.

Để kịp thời thông tuyến con đường huyết mạch từ bãi biển Mỹ Khê lên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), sáng 16-10, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Binh đoàn 11) đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị của Quân khu 5, lực lượng chức năng địa phương huy động hàng chục xe lu, máy xúc, xe tải tích cực thu dọn đất đá, bùn non, cành cây gãy đổ… giải phóng phần lớn mặt đường, giúp các phương tiện cứu hộ có thể qua lại dễ dàng, thuận tiện hơn. Buổi chiều, các lực lượng tiếp tục ra quân tổng dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh các tuyến đường ven biển, hỗ trợ người dân đưa tàu cá ra khơi.

Tại Trường Tiểu học Hồng Quang (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) mưa lũ lớn khiến gần 300m tường bao của nhà trường bị sập đổ hoàn toàn. Khi nước rút, bùn non, rác thải phủ kín sân trường và các phòng học, công trình, khiến phần lớn bàn ghế, sách vở, chăn màn, đồ dùng học tập của giáo viên, học sinh bị hư hỏng, thiệt hại nặng. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Đà Nẵng và Tiểu đoàn Đặc công 409 (Bộ Tham mưu Quân khu 5)… đến nay, nhà trường đã thu dọn được gần 300m3 bùn non; sửa chữa, khắc phục được gần 200 bộ bàn ghế gỗ; cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các dãy nhà.

 Những cuốn truyện tranh, sách vở có thể tái sử dụng sau mưa lũ đều được bộ đội vệ sinh, phơi khô rất cẩn thận.

Những cuốn truyện tranh, sách vở có thể tái sử dụng sau mưa lũ đều được bộ đội vệ sinh, phơi khô rất cẩn thận.

Bên những cuốn vở tập viết của các cháu học sinh lớp 1/1, Binh nhất Lê Chí Tâm, chiến sĩ Tiểu đội Hỏa lực (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) xót xa: “Khi chúng tôi đến, sân trường vẫn bị ngập sâu bởi bùn non. Trong các dãy nhà, bàn ghế gãy đổ ngổn ngang. Gần 2.000 cuốn truyện tranh, truyện cổ tích, vở tập viết, tập tô, hàng trăm bộ chăn màn, đất nặn, đồ dùng học tập của các cháu học sinh bị nước lũ nhấn chìm. Mỗi người mỗi việc, hai ngày nay, chúng tôi tích cực giúp nhà trường tổng dọn vệ sinh, sửa chữa bàn ghế, giặt giũ phông màn, hong khô sách vở. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi làm việc thông tầm. Hy vọng các cháu học sinh sẽ được trở lại trường trong thời gian sớm nhất”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/doc-suc-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-708306