Đổi mới ở bản Tham Còn

Chúng tôi đến xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vào dịp đầu năm 2020. Đồng chí Cháng Văn Chanh, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở: 'Năm nay được mùa nên người dân rất phấn khởi, hào hứng lắm.

Thấy đời sống của bà con được nâng lên, mình rất vui…”. Và để ''thực mục sở thị'', Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ dẫn chúng tôi đi tham quan các bản trong xã và dừng lại ở bản Tham Còn.

Đường từ trụ sở UBND xã Cao Bồ vào bản Tham Còn, tuy còn quanh co, khúc khuỷu, nhưng nay đã khác rất nhiều so với hơn một năm trước, khi bản hứng chịu trận lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 6-2018, khiến cuộc sống của hơn 40 hộ dân bị đảo lộn, tiêu điều. Trở lại Tham Còn, chúng tôi cảm nhận được sự hồi sinh từng ngày trên mảnh đất này với con đường bê tông rộng rãi được quét dọn, vệ sinh sạch sẽ. Theo lời của Bí thư Đảng ủy Cháng Văn Chanh, ngay sau khi lũ dữ đi qua, đường vào bản Tham Còn được địa phương đầu tư bê tông hóa, công cuộc kiến thiết lại cho 10 hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khẩn trương. Cách địa điểm bị lũ quét vài trăm mét là khu tái định cư (TĐC) với hàng chục ngôi nhà sàn kiên cố, vững chắc.

 Cán bộ Ban CHQS huyện Vị Xuyên gặp gỡ, thăm hỏi và hướng dẫn người dân bản Tham Còn phát triển kinh tế-xã hội.

Cán bộ Ban CHQS huyện Vị Xuyên gặp gỡ, thăm hỏi và hướng dẫn người dân bản Tham Còn phát triển kinh tế-xã hội.

Được chuyển về sinh sống ở khu TĐC, giờ đây cuộc sống gia đình ông Bàn Văn Minh, 70 tuổi, ở thôn Tham Còn dần ổn định. Gia đình ông Minh không chỉ là hộ chăn nuôi giỏi mà còn trực tiếp hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất cho bà con trong thôn. Ông Minh nhớ lại những khó khăn mà dân bản gặp phải khi cơn lũ bất ngờ ập đến và cả sự giúp đỡ của bộ đội địa phương khi bà con chuyển tới nơi ở mới. Hiện nay, 10 gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ quét đã có cuộc sống ổn định, kinh tế vững chắc.

Nhớ lại thời điểm lũ quét xảy ra, Thượng tá Lê Hoàng Mai, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vị Xuyên (Hà Giang) tâm sự: “Mặc dù đường cơ động đến địa bàn khá xa, nhưng ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS huyện báo cáo lãnh đạo địa phương và Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, đồng thời chỉ đạo Ban CHQS xã huy động lực lượng dân quân xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả. Tại đây, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các lực lượng giúp nhân dân vận chuyển tài sản, dựng nhà tạm. Khi lũ đi qua, Ban CHQS huyện hỗ trợ một phần kinh phí giúp người dân ổn định cuộc sống rồi mới yên tâm rút quân về đơn vị…”.

Trước khi chia tay chúng tôi, một lần nữa, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ Cháng Văn Chanh khẳng định: Cả xã có hơn 90% đồng bào dân tộc Dao với 755 hộ dân, gần 4.000 nhân khẩu. Mặc dù cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, song những năm gần đây kinh tế có nhiều khởi sắc, đời sống bà con dần được nâng lên. Ngay sau trận lũ xảy ra ở bản Tham Còn, địa phương đã hoàn thành việc làm nhà mới cho 10 hộ bị thiệt hại và trang bị vật dụng giúp bà con ổn định sinh hoạt. Địa phương cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của LLVT huyện Vị Xuyên và nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước.

Bài và ảnh: HÀ KHÁNH - MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/doi-moi-o-ban-tham-con-611015