'Đội nắng, dầm mưa' tụ hội tại Quảng trường Ba Đình chờ xem tổng hợp luyện diễu binh lần 2

Từ sáng sớm 24/8, dòng người từ khắp nơi đã nô nức kéo về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, chọn cho mình vị trí thuận lợi để chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 diễn ra vào 20h. Mặc dù thời tiết nắng nóng song lượng người đổ về khu vực này ngày càng đông...

Khoảng 13h45, trời Hà Nội bỗng đổ mưa lớn nhưng không khí đón chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành hợp luyện vẫn không kém phần náo nức.

Đã quen với thời tiết Hà Nội mùa này, người dân chuẩn bị đầy đủ cả áo mưa, ô để đề phòng thời tiết thay đổi

Nhà bạt hữu dụng trong điều kiện mưa lớn.

Trước đó, từ mờ sáng 24/8, tại các tuyến phố như Trần Phú, Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Lê Trực, Ông Ích Khiêm... người dân đã có mặt để từ rất sớm để theo dõi dàn trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành.

Anh Hùng vượt hàng trăm km đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhiều gia đình từ khắp nơi đã tụ hội về đây, chuẩn bị đầy đủ lều bạt, ô dù, mũ nón để cắm trại, ăn nghỉ ngay tại chỗ, nhằm giữ được vị trí thuận lợi nhất để theo dõi sự kiện trọng đại.

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng lượng người đổ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh ngày một đông, tất cả cùng háo hức chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 vào 20h hôm nay.

Để phục vụ và hỗ trợ người dân đến xem tổng duyệt, lực lượng chức năng đã bố trí một số nhà bạt lớn tại một số tuyến đường để cung cấp chỗ nghỉ ngơi và hỗ trợ hậu cần cơ bản cho người dân.

Khu nhà bạt phục vụ nhân dân trên đường Nguyễn thái học chật cứng người ngồi.

Người dân tranh thủ ăn trưa nhanh tại chỗ.

Hình ảnh trên đường Nguyễn Thái Học

Hình ảnh trên đường Nguyễn Thái Học

Có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình rất sớm cùng gia đình, cụ Nguyễn Văn Thử (82 tuổi, quê tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, dù sức khỏe không còn được tốt nhưng muốn được đến xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối nay.

Cụ Thử xúc động chia sẻ: “Tuổi già không cho phép tôi tham gia nhiều hoạt động nữa, nhưng hôm nay nhất định tôi phải có mặt. Tôi muốn tự mình chứng kiến sự oai hùng của đất nước, để sau này con cháu hiểu và tiếp nối tinh thần ấy. Được ngồi đây, chờ đón giờ phút thiêng liêng, tôi thật sự rất hào hứng và tự hào.”

Cụ Nguyễn Văn Thử từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Giữa biển người chờ xem buổi tổng hợp luyện, chị Mai Thanh Thúy (Hà Nội) không giấu nổi sự xúc động khi chia sẻ về những cảm xúc đặc biệt trong khoảnh khắc này: "Trong lòng tôi là muôn vàn cảm xúc: cảm phục, tự hào, thương và cũng đầy lo lắng. Cảm phục trước tinh thần của đồng bào ta – từ khắp mọi miền Tổ quốc, không quản đường xa, nắng nóng, nhiều nhà đi cả gia đình ba thế hệ: ông bà, cha mẹ, con cháu… chỉ để được chứng kiến giây phút thiêng liêng của đất nước. Tôi tự hào vì tinh thần ấy, thương vì thấy người già, trẻ nhỏ ngồi vất vả dưới trời nắng, và cũng lo – mong sao mọi người được an toàn, khỏe mạnh,” chị Thúy nghẹn ngào.

Chị Mai Thanh Thúy

Nhìn quanh, thấy từng nhóm người trải bạt, che ô, chia sẻ cho nhau từng chai nước, chiếc quạt nhỏ, chị Thúy càng thêm xúc động: “Tình cảm, khí thế của bà con thật sự nồng nhiệt và khiến tôi xúc động vô cùng. Đây không chỉ là buổi tổng duyệt – đây là niềm tin, là tình yêu nước, là sự gắn kết của dân tộc mình.”

Suốt đêm trước buổi tổng duyệt, chị Nguyễn Thị Liên (trú tại Trung Hòa, Hà Nội) gần như không chợp mắt vì hồi hộp và mong chờ. Sáng 24/8, chị cùng gia đình và nhóm bạn từ Hải Dương đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ hơn 10h để giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành.

Chị Liên cùng bạn hào hứng mong chờ đến tối dù thời tiết nắng nóng.

“Cảm xúc hôm nay rất hồi hộp và tự hào. Đêm qua tôi gần như không ngủ được vì cứ bâng khuâng, mong chờ. Lần tổng duyệt trước tôi cũng có đi, nhưng chỉ đứng ngoài đường đón đoàn xe khí tài đi qua, hôm nay mới được trực tiếp đến đây xem. Không khí thật sự rất đặc biệt, khiến tôi vô cùng xúc động,” chị Liên nói.

Đối với ê-kíp biên đạo đến từ Vũ đoàn Tre Hà Nội, việc được tham gia buổi tổng duyệt và chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, đây còn là cơ hội để họ hòa mình vào dòng chảy của lịch sử, đóng góp một phần nhỏ bé cho sự kiện trọng đại của đất nước.

“Chúng tôi vừa háo hức, vừa bồi hồi, nhưng trên hết là niềm tự hào sâu sắc. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều mang trong mình tinh thần dân tộc, là sự tiếp nối truyền thống hào hùng cha ông để lại. Được góp sức trong chương trình lớn nhất, quan trọng nhất của cả nước, với chúng tôi, đó là niềm vinh dự không thể nào quên", đại diện ê-kíp chia sẻ.

Vũ đoàn Tre Hà Nội cùng mặc đồng phục lá cờ đỏ sao vàng.

Có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ 6h sáng 24/8, anh Nguyễn Văn Hùng (quê Lũng Cú, Hà Giang) cho biết, anh đã xuống Hà Nội từ hôm qua để kịp theo dõi buổi tổng duyệt. Từng là một người lính, cảm xúc trong anh càng trở nên đặc biệt khi được chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại.

“Cảm xúc lúc này không thể diễn tả nổi, rất tự hào vì mình là người Việt Nam. 80 năm mới có một dịp đặc biệt như thế này, thật sự rất tuyệt vời. Bà con ai cũng phấn khởi, đặc biệt là những người từng đi bộ đội như tôi. Khi được đứng ở đây, tôi có cảm giác như trở về nhà, bao kỷ niệm năm xưa lại ùa về, khiến tôi vô cùng xúc động,” anh Hùng bày tỏ.

Anh Hùng vượt hàng trăm km đến Hà Nội xem diễu binh, diễu hành.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/doi-nang-dam-mua-tu-hoi-tai-quang-truong-ba-dinh-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-lan-2.html