Đối thoại - cầu nối tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Nhằm kịp thời nắm bắt, lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên đã duy trì hiệu quả các buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân, coi đây là kênh quan trọng để tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và người dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Từ nhiều năm nay, vào mùa mưa lũ, tuyến đường dẫn vào khu chở vật liệu của Công ty Thái Dương và cánh đồng của thôn Chính Quân thường xuyên bị ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất cũng như gây thiệt hại về hoa màu của người dân. Nguyên nhân là do khi thi công tuyến đường này, Công ty Thái Dương chỉ đặt hai cống thoát nước nhỏ nên không đủ khả năng thoát lũ. Dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết.

Tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên với người dân (quý III, năm 2025), kiến nghị này đã được người dân nêu lên. Ngay sau đó, lãnh đạo xã đã trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đưa ra phương án khắc phục. Ông Hoàng Văn Nghiệp - Bí thư Chi bộ thôn Chính Quân cho biết: “Người dân đã có kiến nghị lên chính quyền xã và được Đảng ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo Công ty cùng bàn bạc, thống nhất cách giải quyết. Đợt mưa lũ vừa rồi, nước đã tiêu thoát tốt nên không ảnh hưởng đến cánh đồng. Người dân trong thôn phấn khởi”.

Còn đối với người dân thôn 11, vấn đề rác thải sinh hoạt từng là nỗi bức xúc kéo dài trong khu dân cư. Do địa bàn đông dân, có nhiều khu trọ của công nhân, học sinh nên lượng rác thải phát sinh lớn, trong khi xe thu gom của đơn vị môi trường chưa hoạt động đến khu vực này, khiến nhiều điểm tập kết rác tự phát xuất hiện, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công ty Cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên triển khai biện pháp khắc phục tình trạng này.

Ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch và môi trường Lục Yên cho biết: “Qua đối thoại, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Công ty khẩn trương có biện pháp khắc phục. Công ty đã mở thêm các tuyến thu gom rác thải tại một số khu vực theo nhu cầu của các hộ dân nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực này”.

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được xã Lục Yên duy trì định kỳ mỗi quý một lần. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân. Qua đối thoại, những vấn đề thuộc thẩm quyền đã được cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo khắc phục kịp thời, nhiều vấn đề tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cơ sở.

“Tuyến đường Phạm Văn Đồng kéo dài, nối với đường Yên Thế - Vĩnh Kiên từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng. Qua cuộc đối thoại, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có chủ trương và đề xuất lên cấp trên phương án sửa chữa đoạn đường này. Bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào chính quyền” - ông Hoàng Văn Thóa, Bí thư Chi bộ thôn 12 cho hay.

Không chỉ là diễn đàn để người dân phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, các buổi đối thoại còn giúp cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên chủ động nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lục Yên cho biết: “Qua các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, chúng tôi đã kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đây cũng là cách để tăng cường sự gắn kết, tạo đồng thuận giữa chính quyền và người dân”.

Với tinh thần cầu thị, những buổi đối thoại không chỉ giúp cấp ủy, chính quyền xã Lục Yên gần dân hơn, mà còn trở thành cầu nối quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Nguyễn Văn Toàn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/doi-thoai-cau-noi-thao-go-kho-khan-tu-co-so-post887315.html