Đối thủ của Đình Bắc quá hay, sút phạt đẳng cấp tung lưới U22 Việt Nam
Yotsakorn Burapha, chân sút cạnh tranh với Đình Bắc về danh hiệu Cầu thủ hay nhất SEA Games 33 đã sút phạt tung lưới U22 Việt Nam.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra với tốc độ rất cao. Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm thể hiện tham vọng giành tấm HCV danh giá nhất khu vực. Sau 20 phút bóng lăn tại Rajamangala, lợi thế đã thuộc về chủ nhà Thái Lan sau khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút số một giải - Yotsakorn Burapha.
Phút 20, U22 Thái Lan được hưởng quả đá phạt trực tiếp, sau tình huống Quốc Cường của U22 Việt Nam buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn pha phản công nhanh của đối thủ. Đó là tình huống U22 Thái Lan chuyển trạng thái rất nhanh, bóng lao thẳng vào phần cuối sân Việt Nam và nếu không phạm lỗi, nguy cơ đối diện thủ môn Trung Kiên là rất rõ ràng.

Yotsakorn Burapha, chân sút cạnh tranh với Đình Bắc về danh hiệu Cầu thủ hay nhất SEA Games 33 đã sút phạt tung lưới U22 Việt Nam. Ảnh: FAT
Đứng trước quả đá phạt, tiền đạo Yotsakorn tự tin bước lên nhận trách nhiệm. Cú sút phạt hàng rào được anh thực hiện với lực và độ xoáy cực mạnh. Bóng đi căng, vượt qua tầm cản phá của hàng thủ Việt Nam rồi hướng thẳng vào góc cao. Thủ môn Trung Kiên đã bay hết người và chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu thua. 1-0 cho Thái Lan và Rajamangala như nổ tung.
Bàn thắng này đánh dấu pha lập công thứ 7 của Yotsakorn tại SEA Games 33, giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và củng cố vị thế cầu thủ hay nhất giải. Trước trận chung kết, Yotsakorn đã ghi 6 bàn chỉ sau ba trận đầu tiên, lập hat-trick vào lưới Timor Leste, ghi cú đúp trước Singapore và tung siêu phẩm đá phạt vào lưới Malaysia ở bán kết. Yotsakorn đã ghi 3 bàn nhờ tài đá phạt như siêu sao thế giới.
Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và kiểm soát được nhiều thời điểm của trận đấu. Bộ ba Văn Khang - Thái Quốc Cường - Xuân Bắc thi đấu cơ động, pressing quyết liệt và cố gắng đưa bóng lên phía trên để kết nối với Đình Bắc. Tuy nhiên, bàn thua sớm phần nào khiến lối chơi của Việt Nam bị ảnh hưởng, đặc biệt ở nhịp lên bóng.
Ngay sau khi bị dẫn trước, U22 Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn san bằng tỉ số. Viktor Lê và Phi Hoàng tích cực leo biên, yêu cầu bóng nhiều hơn để tạo áp lực vào hành lang hai cánh của Thái Lan. Tuy nhiên, đội chủ nhà chơi rất kỷ luật, pressing tầm cao, khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Seksan ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: FAT
Thái Lan phản công chớp nhoáng phút 31. Kakana mở bóng sang phải cho đội trưởng Seksan băng xuống, đi bóng vượt hậu vệ rồi sút căng hạ gục thủ môn Trần Trung Kiên nâng tỷ số lên 2-0.
Hàng chục nghìn khán giả Thái Lan trên sân Rajamangala đang trở thành nguồn sức mạnh lớn giúp thầy trò HLV Thawatchai kiểm soát thế trận. Dẫu vậy, đội quân của HLV Kim Sang Sik vốn nổi tiếng bản lĩnh và bùng nổ trong hiệp hai. Việt Nam từng nhiều lần ghi bàn quyết định cuối trận tại SEA Games 33, vì thế hy vọng vẫn ở phía trước.
Kết quả chung cuộc sẽ còn được định đoạt bởi nhiều yếu tố đọc chiến thuật, thể lực, sự thay đổi nhân sự và cả khoảnh khắc cá nhân. Nhưng trước mắt, Thái Lan đã khởi đầu hoàn hảo và Yotsakorn tiếp tục chứng minh vì sao anh là hung thần đáng sợ nhất giải đấu năm nay.














