Đón bình minh với bồng bềnh mây luồn Hang Kia

Hang Kia là vùng đất từng rất phức tạp về ma túy. Nay thuộc về Phú Thọ, vùng đất này đang được biết đến là một trong những điểm ngắm bình minh và săn mây đẹp nhất Tây Bắc.

Hang Kia đón ánh bình minh đầu tiên. Ảnh: Bảo Hân

Hang Kia đón ánh bình minh đầu tiên. Ảnh: Bảo Hân

Đánh thức nàng tiên ngủ trong rừng

Hang Kia đẹp từ ngàn xưa. Nhưng có một giai đoạn, vùng đất này bị lãng quên bởi từng là cứ địa của những tay trùm buôn bán ma túy trái phép. Trong những năm 2010, địa danh Hang Kia bắt đầu lột xác khi “bóng ma” ma túy bị quét sạch; "nàng tiên ngủ trong rừng" được đánh thức. Những đoàn du khách trong và ngoài nước đã bắt đầu đến tham quan, tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Mùa săn mây Hang Kia kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Thời gian săn mây lý tưởng nhất là khoảng 5-10h sáng. Ở nơi đây tha hồ ngắm nhìn ánh bình minh nhuộm màu hồng cam hòa quyện cùng những đám mây trắng xốp, tạo nên một khung cảnh bồng lai.

Đồng bào Mông đã biết làm du lịch để Hang Kia được nhiều người biết đến. Ảnh: Bảo Hân

Đồng bào Mông đã biết làm du lịch để Hang Kia được nhiều người biết đến. Ảnh: Bảo Hân

Không chỉ là người đầu tiên làm homestay, nữ đảng viên người dân tộc Mông Sùng Y Múa (cán bộ Trạm Y tế xã Hang Kia) còn được biết đến đã tiên phong thay đổi suy nghĩ của thế hệ trẻ người Mông quyết tâm từ bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu, xưa cũ.

Nhắc về sự đổi thay trên quê hương, chị Sùng Y Múa giãi bày: "Là người con của bản Mông, nên tôi hiểu và biết được giá trị của việc lưu giữ những nét đẹp văn hóa đang mai một trong nếp nhà cổ, trong phong vị ẩm thực, các trò chơi dân gian, làm thổ cẩm, vẽ sáp ong… Tôi làm du lịch vừa để quảng bá những nét đặc trưng này, vừa để duy trì và phát triển những nét văn hóa độc đáo đó". Thấy hiệu quả, nhiều người dân bản Mông cũng làm theo chị Sùng Y Múa.

Đến Hang Kia mùa này, điều khiến du khách ấn tượng nhất chính là sự bình yên. Anh Đoàn Quang Huy, du khách đến từ Hà Nội cho biết, chỉ đi khoảng 150km đường tốt, người dân thành phố đã đến được vùng cao nguyên rộng đẹp và độc đáo này, nơi cảnh sắc thiên nhiên và con người hòa quyện yên bình, hấp dẫn. Nhiều người khác chung nhận định: Tỉnh Phú Thọ đã tạo đúng hướng đi để người Mông làm du lịch. Khu vực này dù phát triển nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc.

Vẻ đẹp Hang Kia say lòng du khách. Ảnh: Bảo Hân

Vẻ đẹp Hang Kia say lòng du khách. Ảnh: Bảo Hân

Gặp chúng tôi trong phiên chợ đêm xã Pà Cò chuẩn bị cho chuyến săn mây vào tờ mờ sáng hôm sau, Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bà con dân tộc Mông ở Hang Kia và Pà Cò đã thay đổi nếp nghĩ, từ bỏ các hủ tục, không nghe lời kẻ xấu xúi giục. Bà con giờ tập trung làm du lịch, giữ gìn phát huy truyền thống người Mông, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội.

Sẽ là nơi săn mây đẹp nhất Việt Nam

Ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Pà Cò (tỉnh Phú Thọ), thông tin, khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò có diện tích rộng tới hơn 5.000ha được bao phủ bởi địa hình núi đá vôi đặc trưng, khu bảo tồn có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và độc đáo. Tại đây, du khách có thể tìm thấy hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.

Mang nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: Bảo Hân

Mang nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: Bảo Hân

“Đứng trên đỉnh Hang Kia săn mây, bạn sẽ đắm mình trong biển mây trắng muốt bồng bềnh, lãng đãng trôi đẹp tựa tiên cảnh. Phía dưới là những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, những ngôi nhà của người Mông trong thung lũng hiện ra tạo nên một khung cảnh đẹp say lòng người…”, ông Trần Văn Truyền hào hứng nói.

Từ ngày 1-7-2025, Hang Kia trở thành một địa phương của "Đất Tổ" Phú Thọ. Để phát huy những tiềm năng du lịch nơi đây, ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, Phú Thọ hiện là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc anh em Mường, Thái, Dao, Cao Lan, Mông…

Trong đó, dân tộc Mông có khoảng 10.000 người, chủ yếu ở xã Pà Cò, rất lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch đậm chất địa phương, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ngành Du lịch tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều phần việc để Hang Kia phát triển trở thành một trong những địa danh săn mây đẹp nhất Việt Nam.

Khi còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Ảnh: Bảo Hân

Khi còn nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Ảnh: Bảo Hân

Hang Kia giờ còn vẹn nguyên cảnh sắc rẻo cao như bước ra từ các trang sách. Ngoài săn mây, du khách còn có thể thực hiện những hành trình khám phá nhiều nét đẹp văn hóa của bà con người Mông, những đồi chè, vườn mận khu Tà Xông A, khu Tà Xồ, Thung A Láng… với nguyên vẻ hoang sơ, say đắm lòng người.

Ngân Hạ - Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/don-binh-minh-voi-bong-benh-may-luon-hang-kia-727866.html