'Dọn nhà' người ta

Trong lúc rảnh rỗi, Võ Anh Tuấn (27 tuổi, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) đi lông bông quanh phố thì phát hiện nhà ông L.H.A ( đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà) không người trông coi nên nảy sinh ý xấu.

Trong lúc rảnh rỗi, Võ Anh Tuấn (27 tuổi, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) đi lông bông quanh phố thì phát hiện nhà ông L.H.A ( đường Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà) không người trông coi nên nảy sinh ý xấu. Tuấn liền tìm Phan Văn Trung (29 tuổi, trú P.1, TP Đông Hà) bàn kế trộm cắp. Nếu như Tuấn không nghề, không việc thì Trung đã có nghề cơ khí nhưng muốn tiêu xài rủng rỉnh nên nhanh chóng đồng ý. Ngày 26-8-2019, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Phan Văn Trung theo kháng cáo của bị cáo này.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án diễn ra mấy tháng trước một lần nữa nhắc lại. Sau khi thống nhất trộm tài sản nhà ông A., Tuấn và Trung đợi quá nửa đêm mới tìm đến. Lúc đó trời mưa nhỏ, kiệt xóm im ắng, nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ sâu. Tuấn và Trung bám vào hàng rào B40 của nhà kho bên cạnh để leo lên mái tôn rồi men đến phòng ngủ tầng 2. Tuấn dùng tuốc-nơ-vít tháo khung song sắt cửa sổ rồi cả hai đột nhập vào. Quan sát tại phòng thờ có 10 lục bình bằng gỗ, cả hai nháy mắt ưng í rồi chuyển tất cả vào phòng ngủ để đó trước khi di chuyển xuống tầng 1. Tại phòng khách tầng 1, Tuấn và Trung không giấu được trầm trồ khi phát hiện có bộ “Tam Đa” bằng gỗ có giá trị. Nhà vắng chủ, cả hai thoải mái vận chuyển từng món đồ lên tầng 2 rồi dọn luôn cả 10 chiếc lộc bình, sau đó dùng dây buộc thả xuống đất cùng với đồ mỹ nghệ đắt tiền trên. Trót lọt, cả hai gọi taxi vận chuyển đến xưởng gỗ trên đường Hàm Nghi (TP Đông Hà) để bán nhưng bị chủ xưởng từ chối. Cả hai xin gửi lại 10 lục bình, còn 3 tượng gỗ mang đi nơi khác cất giấu.

1 ngày sau, chủ xưởng gọi điện cho Trung báo tin có người hỏi mua tượng gỗ. Trung đồng ý bán với giá 5 triệu đồng. Chủ xưởng ứng giúp người mua giao tiền trước cho Trung. Từ số tiền này, Trung trả công cho chủ xưởng 1 triệu đồng, chia cho Tuấn 1,5 triệu đồng, còn lại để tiêu xài. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét, CATP Đông Hà đã nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp, thu hồi toàn bộ số đồ mỹ nghệ trên. Qua định giá tài sản, 3 tượng gỗ huê Phúc- Lộc - Thọ kèm gối kê gỗ huê và 10 lục bình bằng gỗ hương có tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Quá trình điều tra, Tuấn và Trung đều thành khẩn, không tiền án tiền sự, được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Từ những tình tiết trên, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Tuấn 28 tháng tù; Trung 25 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Quá hối hận, Trung liền kháng cáo, mong được xem xét để giảm án, sớm làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, xét thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, thấu tình đạt lý, quá trình giải quyết phúc thẩm vụ án không có tình tiết mới nên đại điện VKSND tỉnh Quảng Trị nhận thấy không có cơ sở chấp nhận kháng cáo, đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án đối với Trung. Khép lại phiên tòa, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên y án sơ thẩm đối với Trung, 25 tháng tù.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_211583_-don-nha-nguoi-ta.aspx