Đón Noel tại gia

Niềm vui của con trẻ bên cây thông Noel. Ảnh: NGỌC QUỲNH (Ảnh có tính minh họa)

Dù mướt mồ hôi trong cái se lạnh của Giáng sinh nhưng tôi hạnh phúc vì đã thiết kế nên một chương trình ý nghĩa cho các con. Dù cho ngoài kia con COVID-19 vẫn đang lảng vảng, nhưng bên trong cánh cổng gia đình chúng tôi vẫn hát vang Jingle Bells.

Tất cả các câu trả lời của tôi cho con về lễ Giáng sinh đều nhằm mục đích hướng thiện, khơi gợi lòng yêu thương và niềm tin cuộc sống cho con.

Nhà tôi cách nhà thờ Đông Mỹ vài cây số. Từ nhỏ, tôi quen với tiếng chuông nhà thờ, quen với cảnh sáng chủ nhật giáo dân ăn mặc đẹp đẽ đi lễ. Noel năm nào, tôi và mấy đứa trong xóm cũng đến nhà thờ lúc trời vừa hết chiều, vào từ sớm để khỏi phải gặp cảnh chen lấn. Đêm Noel tưng bừng, rộn rã. Nhạc Giáng sinh rất nhộn, giai điệu vui tươi, rộn rã. Tôi tò mò đi xem máng cỏ trong vách đá, đứng từ xa ngắm nhìn Chúa hài đồng, Đức mẹ… và dừng lại rất lâu bên cây thông. Chưa hết, dù tôi không phải con chiên ngoan đạo nhưng hồi nhỏ, cứ tới Noel là tỉ mẩn tự làm thiệp và nắn nót ghi lời chúc gửi tặng bạn bè. Nhận được những lời cảm ơn hay những tấm thiệp, tôi hiểu rằng Noel làm cho tình bạn thêm gắn kết.

Sau này lớn lên, lấy chồng sinh con, Giáng sinh nào tôi cũng đưa con trai lớn đến nhà thờ. Tôi dẫn con đi ngắm cây thông Noel, máng cỏ, Chúa hài đồng, Đức Mẹ… và trả lời hết những thắc mắc của con trong khả năng của mình. Tất cả các câu trả lời về lễ Giáng sinh đều nhằm hướng thiện, khơi gợi lòng yêu thương và niềm tin cuộc sống cho con.

Năm nay, từ đầu tháng 12, con tôi đã rầu rĩ mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên: dịch bệnh COVID-19 còn, không biết chúng ta có được đến nhà thờ như năm trước. Tôi trấn an con, để từ từ rồi mẹ tính.

Nhưng giờ thì “từ từ” không được nữa rồi. Noel đến nhanh quá khi mà diễn biến của dịch bệnh còn khá phức tạp. Nhưng đâu thể tước niềm vui đón Noel của con. Tôi phải “tương kế tựu kế” để cả nhà có một ngày Giáng sinh ấm áp.

Để thực hiện chương trình, trong bữa cơm hôm trước, tôi thông báo với cả nhà năm nay chúng ta sẽ đón Noel tại gia. Con hỏi mẹ có chương trình gì thì tôi bí mật. Chỉ đem ra những đồ đạc đã chuẩn bị và hướng dẫn các con cùng trang hoàng cây thông Noel với mẹ.

Không quá khó cho tiết mục làm cây thông khi mà bây giờ, chỉ cần lên internet thì ngay lập tức người ta sẽ ship tới nhà những đồ đạc cần thiết để tự làm một cây thông Noel. Ba mẹ con cùng làm cây thông. Tôi tranh thủ trò chơi này, dạy con những kiến thức về thủ công, màu sắc, bố cục, cách bài trí. Tóm lại, tôi muốn định hướng để các con đến với ánh sáng chân, thiện, mỹ. Khâu cuối cùng là thắp ánh sáng cho cây thông do chồng tôi đảm nhiệm. Khi đèn được bật lên, ánh sáng nhấp nháy làm cây thông của ba mẹ con lung linh huyền ảo, cu nhỏ reo vang vì công trình này có mình góp công, nhóc đứng ngắm mà mắt long lanh sáng rỡ.

Sáng dậy sớm, tôi chạy nhanh lại chỗ bán hàng gần nhà - mới xuất hiện sau những ngày giãn cách. Sau khi nhận những nguyên vật liệu đã dặn cô bán hàng lấy giùm từ hôm trước, tôi về chuẩn bị một số món con thích và bằng tất cả sự khéo léo của mình, tôi bày biện chiếc bàn xinh xinh, trên có hoa và cả những tấm thiếp chúc mừng Giáng sinh.

Như đã hẹn trước với chồng, anh phải dừng việc riêng, cả nhà ăn mặc chỉnh tề, đương nhiên hai con sẽ mặc chiếc áo và đội mũ ông già Noel, vợ chồng tôi đều mặc đồ đỏ. Bắt đầu bữa tiệc, do mẹ làm đạo diễn kiêm MC - tôi để lên bàn một chiếc hộp, trong có những mảnh giấy ghi các câu hỏi. Thứ tự, cả nhà sẽ lấy ra một câu hỏi, ai trả lời được sẽ có phần thưởng Noel - phần thưởng do đạo diễn mẹ chuẩn bị. Nếu ai không trả lời được câu hỏi sẽ bị phạt, hình phạt là phải hát một bản nhạc Giáng sinh.

Để chuẩn bị cho chương trình đón Noel tại gia, với một người ngoại đạo như tôi bằng những kiến thức thu thập được đã đưa ra hệ thống câu hỏi. Tôi muốn nhân dịp này, bằng hình thức này, các con vui, muốn gia đình gắn kết và trang bị cho các con những kiến thức về một tôn giáo lớn của nhân loại. Những câu hỏi như: Người ta thường treo gì trên đỉnh cây thông Noel? Ông già Noel sinh sống ở Bắc Cực với những ai? Ông già Noel thường để các món quà ở đâu? Sao lại có tục trẻ em treo bít tất cạnh lò sưởi để nhận quà như mơ ước từ ông già Noel? Ông già Noel vào nhà trẻ em bằng cách nào để tặng quà?… Các câu hỏi được cả nhà rất phấn khởi, hồi hộp chờ đón. Mỗi câu trả lời đúng được quà và những tràng pháo tay. Khi chuẩn bị cho chương trình Noel chống COVID-19, tôi đã có rất nhiều những ý nghĩ lạc quan như vậy để có động lực chuẩn bị.

Và Giáng sinh cũng đến, dù cho ngoài kia con COVID-19 vẫn đang lảng vảng, nhưng bên trong cánh cổng gia đình chúng tôi vẫn hát vang Jingle Bells.

BÍCH NHÀN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/81/269049/don-noel-tai-gia.html