Đón Xuân Bính Ngọ – Đón một vận hội mới (Tùy bút)

Mỗi độ xuân về, khi sắc đào phương Bắc hòa cùng sắc mai phương Nam, khi đất trời như khoác lên mình tấm áo mới của hy vọng và sinh sôi, lòng người Việt lại tràn đầy một niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ. Nhưng Xuân Bính Ngọ này không chỉ là sự chuyển giao của thời gian. Đó là khoảnh khắc đất nước bước vào một vận hội mới – vận hội của khát vọng, của trí tuệ và của một tầm nhìn vượt khỏi giới hạn quen thuộc.

Tranh cổ động minh họa. Nguồn: Internet.

Giữa tiếng trống hội rộn ràng và không khí phấn khởi của những ngày triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ta nghe như có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Việt Nam đang vươn mình. Mùa xuân năm nay vì thế mang một tầng ý nghĩa khác: Không chỉ là khúc giao mùa của đất trời, mà là khúc dạo đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của hành động và bứt phá, hiệu quả.

Lịch sử dân tộc chưa bao giờ là một đường thẳng phẳng lặng. Đó là hành trình của những bước ngoặt. Từ mùa Xuân năm 1930 – khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra con đường giải phóng dân tộc; đến mùa Xuân - Đại thắng 1975 thống nhất non sông; rồi mùa Xuân 1986 khởi nguồn công cuộc Đổi mới – mỗi bước ngoặt lớn đều gắn với sắc xuân. Xuân Bính Ngọ hôm nay dường như tiếp nối mạch nguồn ấy, khi sức mạnh tích lũy của bốn thập niên đổi mới đã chạm tới “điểm tới hạn”, sẵn sàng tạo nên một xung lực mới cho con tàu đất nước.

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi bóng tối của nghèo nàn, lạc hậu để trở thành một nền kinh tế năng động, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hạ tầng chiến lược vươn dài theo những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay hiện đại; kinh tế số đang định hình; khát vọng sáng tạo lan tỏa trong từng doanh nghiệp, từng người trẻ. Nếu như trước đây, ta nói nhiều đến “vượt khó” và “ổn định”, thì nay là lúc nói đến “bứt phá” và “vượt trội”. Đó là sự chuyển dịch từ tư duy thích ứng sang tư duy kiến tạo, từ vị thế đi sau sang tâm thế đồng hành cùng nhân loại trong những lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, bán dẫn.

Mùa xuân này còn mang dấu ấn đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, với "Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho Nhân dân, không có mục tiêu gì khác". Đại hội lần thứ XIV thực sự là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng và văn hóa của dân tộc trong giai đoạn phát triển mới. Từ khóa của Đại hội – “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” – không chỉ là khẩu hiệu, mà là phương châm hành động cho cả hệ thống chính trị và cho từng người dân.

Điểm mới trong tư duy xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng – tích hợp đồng bộ các báo cáo thành một chỉnh thể thống nhất, ngắn gọn, rõ trọng tâm – cho thấy một cách làm khoa học, thực chất, hướng đến hiệu quả. Tầm nhìn không chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ 2026–2031, mà mở rộng đến năm 2045 và xa hơn nữa, hướng tới mốc 100 năm thành lập nước và thậm chí 100 năm tiếp theo dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó không chỉ là tổng kết quá khứ, mà là kiến tạo tương lai.

Kỷ nguyên mới bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Khi niềm tin được thắp sáng, mọi nguồn lực sẽ được khơi thông. 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV – đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên – gánh trên vai trọng trách lớn lao trước Đảng và Nhân dân. Nhưng sâu xa hơn, vận hội mới không chỉ được quyết định bởi các nghị quyết hay cơ cấu nhân sự, mà bởi sự hưởng ứng, đồng hành của hơn 100 triệu người dân Việt Nam.

Chưa bao giờ vị thế Việt Nam trên trường quốc tế lại vững vàng như hiện nay. Chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều cường quốc, là điểm đến tin cậy của dòng vốn đầu tư, là tiếng nói có trọng lượng tại các diễn đàn đa phương. Sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại tạo nên “không gian phát triển” an toàn và bền vững. Đó là nền tảng để mùa xuân đất nước thêm vững chãi, để khát vọng không chỉ là cảm xúc, mà trở thành chiến lược.

Nhưng mùa xuân không chỉ ở những quyết sách vĩ mô. Mùa xuân hiện diện trong từng mái nhà, từng nụ cười, từng ánh mắt trẻ thơ nơi vùng cao, hải đảo. Đó là khi khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp bởi công nghệ số; khi người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận y tế hiện đại; khi tri thức không còn bị giới hạn bởi địa lý. Mùa xuân của đất nước vì thế là mùa xuân của hạnh phúc – nơi mục tiêu cao nhất của mọi ý chí và hành động là đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Kỷ nguyên mới đòi hỏi những con người mới. Không chỉ là những nhà lãnh đạo bản lĩnh, mà còn là những trí thức sáng tạo, những công nhân lành nghề, những doanh nhân liêm chính, những người trẻ dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cần xây dựng một hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới – nơi sự sáng tạo được tôn vinh, kỷ luật được đề cao, và lòng yêu nước được cụ thể hóa bằng hiệu quả công việc hằng ngày.

Xuân Bính Ngọ mở ra trước mắt ta một chân trời rộng lớn. Nhưng vận hội không tự đến nếu thiếu hành động. Mỗi người phải là một “mùa xuân nhỏ”, góp vào mùa xuân lớn của dân tộc. Khi vận nước đã hội tụ đủ “thế” và “lực”, khi khát vọng đã được định hình bằng tầm nhìn chiến lược, thì điều còn lại là bản lĩnh và sự kiên định trên con đường đã chọn.

Đón Xuân Bính Ngọ là đón một vận hội mới – vận hội của niềm tin được củng cố, của trí tuệ được phát huy, của tinh thần tự lực, tự cường và tự hào dân tộc được nâng lên tầm cao mới. Trong cái se lạnh dịu dàng của những ngày đầu năm, giữa sắc xuân rạng rỡ, ta có quyền tin tưởng vào một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Mùa xuân đã đến. Và cùng với mùa xuân, một kỷ nguyên vươn mình đang bắt đầu.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/don-xuan-binh-ngo-don-mot-van-hoi-moi-tuy-but-a31968.html