'Đồng hành cùng chiến binh K': Điểm tựa tinh thần của những bệnh nhân ung thư
Trong quá trình điều trị bệnh ung thư, những 'chiến binh K' tại Bệnh viện Chợ Rẫy được tiếp thêm 'liều thuốc tinh thần' từ âm nhạc, yoga, sách…
Cứ mỗi hai tháng, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), những bệnh nhân ung thư lại có dịp tạm gác nỗi đau để hòa mình vào âm nhạc, thư giãn cùng yoga, đọc những trang sách chữa lành tâm hồn.
Tất cả là một phần của chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” do Phòng Công tác xã hội (CTXH) của bệnh viện tổ chức, như một điểm tựa tinh thần giúp họ vững vàng hơn trên hành trình điều trị.

Bệnh nhân ung thư Bệnh viện Chợ Rẫy vui vẻ tham gia chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”.
Bất ngờ vì đi chữa bệnh còn được nghe hát, tập yoga
Đến với chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” trong vai trò huấn luyện viên yoga, chị Trần Thy Cẩm Tú (*) mang theo cả câu chuyện đời mình. Là người từng hai lần phẫu thuật ung thư tuyến giáp, chị hiểu rõ nỗi đau của thân thể và sự mỏi mòn về lòng tin. Nhưng cũng chính từ những tổn thương ấy, chị chọn trở lại – không phải chỉ với tư cách một bệnh nhân lấy lại sự tự tin, mà còn là người tiếp sức cho hành trình hồi phục của các chiến binh ung thư.
“Cô bác đừng bao giờ từ bỏ. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp và rất nhiều người đang yêu thương mình” - chị Tú chia sẻ.

Chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” được tổ chức hai tháng một lần.
Vừa thưởng thức xong tiết mục âm nhạc, bà Cẩm, 61 tuổi, ngụ Đồng Tháp, vui vẻ vỗ tay.
“Tôi mới mổ ung thư vú xong, vẫn còn mệt và lo lắng về bệnh tật nhiều. Hôm nay được tham gia chương trình, tôi thấy vui lắm, lòng cũng nhẹ hơn.
Nghe những câu chuyện vượt qua bệnh tật của người khác, tôi thấy mình cũng có hy vọng, tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Cảm ơn chương trình đã mang đến những điều rất đẹp và cần thiết cho những người đang trên hành trình chiến đấu với bệnh tật như tôi” - bà Cẩm tâm sự.

Sáng thứ 4 hằng tuần, Phòng CTXH tổ chức lớp Yoga cho bệnh nhân ung thư.
Cùng tham gia chương trình là bà Sen (62 tuổi, ngụ Đắk Lắk), đang xạ trị ung thư phổi di căn não. Bà Sen cho biết cùng chồng đến TP.HCM chữa bệnh đã nửa tháng nay.
“Thời gian chữa bệnh ở đây, vợ chồng tôi đều được nhận cơm từ "Bếp yêu thương", đỡ phần nào gánh nặng điều trị. Nay còn được nghe ca sĩ hát, nghe mấy cô cùng hoàn cảnh chia sẻ, rồi còn nhận quà, ăn cơm nhà hàng nữa chứ. Không biết ngày mai ra sao, nhưng hôm nay, vợ chồng còn có nhau, cùng nghe nhạc, cùng ăn tiệc ngay trong bệnh viện, tôi thấy rất vui” - bà Sen bày tỏ.

Khép lại chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K' diễn ra ngày 26-7, các nhà tài trợ còn gửi tặng đến các chiến binh K 200 phần ăn miễn phí.
Tại chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" diễn ra ngày 26-7, PGS.TS.BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng Khoa Tuyến vú, xúc động chia sẻ: “Sự mạnh mẽ, lạc quan của các "chiến binh K" khiến người làm chuyên môn thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng tin ấy”.
ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng CTXH - Bệnh viện Chợ rẫy, cho biết chương trình Đồng hành cùng chiến binh K diễn ra mỗi 2 tháng một lần, vào cuối tuần, đến nay đã được 13 lần.
Riêng sáng thứ 4 hằng tuần, Phòng CTXH tổ chức lớp yoga cho chiến binh K tại Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, trở thành điểm hẹn quen thuộc - nơi các bệnh nhân ung thư cùng nhau hít thở, thả lỏng và phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.

Bệnh nhân ung thư giao lưu với các nghệ sĩ.
“Đồng hành cùng chiến binh K là hành trình lan tỏa những điều tử tế, để mỗi người đi qua giông bão đều có thể ngoái lại và thấy mình đã từng được chở che, từng được ôm vào lòng bằng tình người rất thật. Hơn thế, đây còn là hành trình kết nối yêu thương giữa những con người đang cùng nhau vượt qua nghịch cảnh” - ông Hiển bày tỏ.
Để mỗi lần hóa trị sẽ bớt lo âu
Ngoài chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” được tổ chức định kỳ, các nhân viên Phòng CTXH còn âm thầm sát cánh mỗi ngày cùng bệnh nhân ung thư tại Khoa Hóa trị, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đều đặn mỗi ngày, nhân viên phòng CTXH lại mang nước ấm, tặng bánh sữa, bật nhạc nhẹ nhàng, mở tivi chiếu phim hoạt hình để bệnh nhân ung thư cảm thấy nhẹ lòng hơn trên hành trình điều trị nhiều cam go.

"Đồng hành cùng chiến binh K" đã diễn ra được 13 lần.
Anh Thành (33 tuổi, ngụ Bến Tre), đang hóa trị lần thứ hai vì ung thư mũi di căn phổi. Anh chia sẻ cảm thấy bất ngờ khi đi hóa trị mà lại được phục vụ như đi máy bay.
“Từ bánh, sữa, nước ấm cho tới nhạc nhẹ, tivi, nụ cười của nhân viên y tế - mọi thứ khiến tinh thần tôi thoải mái hẳn ra. Tôi thấy mình không còn đơn độc giữa hành trình này” - anh Thành nói.
Bà Bình (63 tuổi, ngụ Đồng Tháp), bị ung thư thực quản đang hóa trị lần 7. Bà cho biết lần nào lên hóa trị cũng được nhân viên phòng CTXH đến tận ghế truyền thuốc tặng bánh, sữa hoặc ly nước ấm.
“Có hôm đang truyền thuốc, trong người mệt mỏi, được uống ngụm nước ấm, ăn cái bánh mà thấy dễ chịu hẳn. Việc đi lại nhiều lần thật sự tốn kém, bệnh tật kéo dài khiến tôi cũng xuống tinh thần. Nhưng khi được quan tâm, hỏi thăm khiến tôi cảm thấy ấm áp, có thêm động lực để đi tiếp chặng đường này” - bà tâm sự.

Nhân viên Phòng CTXH mang nước ấm, tặng bánh sữa cho bệnh nhân ung thư đang truyền hóa chất.
Còn anh Hưng (53 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cũng bày tỏ bất ngờ khi phòng hóa trị mà cũng có tivi chiếu phim hoạt hình, rồi wifi với nhạc. “Lúc đầu tôi tưởng vô thuốc sẽ mệt dữ lắm, ai ngờ có mấy điều nhỏ nhỏ giúp tinh thần nhẹ hẳn ra” - anh Hưng bộc bạch.
ThS Lê Minh Hiển chia sẻ ông thấu hiểu nỗi lòng bệnh nhân ung thư như nỗi lo chi phí điều trị, sự mệt mỏi vì những chuyến xe sớm tinh mơ từ quê lên bệnh viện.
“Chính vì vậy, mỗi ly nước ấm, chiếc bánh nhỏ, hộp sữa được trao tận tay ngay tại ghế truyền hóa chất, tuy đơn sơ nhưng là cách để giúp cô bác tạm quên những phiền muộn" - ThS Hiển nói.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng CTXH, tặng quà cho bệnh nhân ung thư.
Qua đó, ThS Hiển mong muốn phòng điều trị tại Khoa Hóa trị không chỉ là nơi để bệnh nhân truyền thuốc mà còn được chăm sóc, trân trọng như những vị khách trên khoang thương gia của một chuyến bay đặc biệt - chuyến bay mang tên hy vọng.
(*) Tên các bệnh nhân đã được thay đổi.
Trên chuyến bay ấy, nhân viên Phòng CTXH là những “tiếp viên” âm thầm, đảm bảo từng khoảnh khắc của hành trình được êm dịu, đủ đầy bằng sự tận tụy, chu đáo và tấm lòng trao đi mỗi ngày. "Đây chính là cách mà phòng CTXH chọn để đồng hành cùng bệnh nhân ung thư, để họ biết rằng mình không đơn độc” - ông Hiển tâm sự.
Nhiều hoạt động tiếp sức cho những “chiến binh K”
Ngoài những hoạt động kể trên, Phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy còn duy trì chương trình tặng "Sữa yêu thương" cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, giúp bổ sung dinh dưỡng cho những lần hóa trị.
Phòng cũng trang bị các kệ sách thư giãn tại nhiều khoa, như: Khoa Hóa - Xạ trị trong ngày, Khoa Xạ trị, Khoa Điều trị giảm nhẹ, Khu sinh hoạt thân nhân tại khoa Tuyến vú...
Phòng cũng vừa triển khai chuỗi hoạt động chăm lo tại Khoa Điều trị giảm nhẹ như: Chiếu phim giải trí, sách đọc thư giãn, wifi miễn phí phục vụ người bệnh và thân nhân. Đồng thời, Phòng CTXH còn hỗ trợ mua BHYT trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo 100% bệnh nhân ung thư khi nhập viện không có BHYT sẽ được tặng thẻ BHYT khi xuất viện.