Đồng hành cùng 'con nuôi' trong hành trình chinh phục ước mơ
Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tà Lùng, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã trở thành 'mái ấm gia đình' theo đúng nghĩa của nhiều em nhỏ vùng biên. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị trở thành những người cha đặc biệt chăm sóc, dạy dỗ, cưu mang các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức cho các em được học tập đầy đủ, viết tiếp ước mơ trở thành những người có ích cho xã hội.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” của đơn vị. Lăng Ngọc Thành (hàng trên, thứ 4, từ phải sang) hiện là học sinh nhỏ tuổi nhất đang thụ hưởng chương trình. Ảnh: Bích Nguyên
“Con cưng” của đơn vị
Từ tháng 5 năm 2025, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng có thêm thành viên mới là cháu Lăng Ngọc Thành, 11 tuổi. Nhận cháu làm "con nuôi đồn biên phòng" có nghĩa là sẽ thêm nhiều việc phải lo, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều rất vui vì sẽ giúp đỡ thêm được một “mầm non” tương lai có đầy đủ điều kiện để phát triển, trưởng thành. Ai cũng yêu thương vì cậu bé nhanh nhẹn, sáng dạ.
Kể chuyện về cậu con nuôi của đơn vị, Thượng tá Phùng Danh Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng tự hào bảo rằng: “Thành rất ngoan ngoãn, thông minh, tự lập và hiểu chuyện. Chỉ trong một thời gian ngắn được chỉ bảo, Thành đã quen với nền nếp của đơn vị, sinh hoạt, ngủ nghỉ theo chế độ của bộ đội, nghe kẻng báo thức là dậy”.
Thành lớn lên trong sự khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương của mẹ. Khi em chưa tròn tháng, người mẹ bỏ em lại, ra đi không một lời nhắn gửi. Cha em khi đó bị bệnh nặng cũng không thể chăm sóc được em. Thương cháu còn đỏ hỏn, thiếu hơi sữa của mẹ, ông bà nội hết lòng chăm sóc, yêu thương. Thế rồi, biến cố ập đến khi cậu bé học lớp 2, bố em sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật đã ra đi mãi mãi. Thành mồ côi cha từ đó, mẹ cũng chưa một lần về thăm. Nhà Thành ở trên một ngọn đồi, đường đi rất khó, ông bà nội đã già nhưng vẫn cố làm ruộng, thu xếp thời gian ngày ngày đưa cháu đến trường. Thương hoàn cảnh khó khăn của Thành, các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học Phục Hòa luôn giúp đỡ. Nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp, hỗ trợ bữa ăn bán trú tại trường.
Đầu năm 2025, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng phối hợp với các nhà trường trên địa bàn, rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Nhà trường giới thiệu hoàn cảnh của Thành. Thượng tá Nguyễn Danh Tuyên nhớ lại: Khi chúng tôi đặt vấn đề nhận Thành làm "con nuôi đồn biên phòng", đưa về đơn vị chăm sóc, ông bà của Thành rất xúc động. Hai ông bà có chia sẻ rằng, ông bà rất thương cháu, vì từ bé đã mất bố, mẹ thì bỏ đi. Mỗi ngày, ông bà lại già thêm, sợ không có điều kiện nuôi dưỡng, cho cháu đi học. Được bộ đội đón về nuôi, ông bà vui lắm, mừng cho cháu có chỗ nương tựa vững chắc.
Sau khi đón Thành về đơn vị chăm sóc, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đã xin chuyển cháu về học tại Trường Tiểu học Tà Lùng, ngay gần đồn. Thời gian đầu, đơn vị bố trí cán bộ đưa đón cháu đi học. Sau khi quen trường, quen lớp, cháu đã tự tới trường. Đơn vị bố trí cho cháu ở cùng phòng với Đội trưởng Đội Vận động quần chúng để tiện chăm sóc, rèn giũa, hướng dẫn cháu học tập. Cuối tuần, đơn vị cử cán bộ đưa cháu về thăm ông bà cho đỡ nhớ.
Từ ngày về ở với những người cha Biên phòng, Thành đã có một cuộc sống mới, đầy đủ hơn. Những người lính chăm sóc cho cậu từ bữa ăn tới giấc ngủ, mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập không thiếu thứ gì. Được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, cậu bé đã có da có thịt, mạnh dạn, tự tin hơn, kết quả học tập có nhiều tiến bộ. Nhìn thấy sự phát triển, tiến bộ của cậu con nuôi, cả đơn vị đều mừng và tin tưởng cậu bé sẽ còn tiến xa hơn nữa.
“Điểm tựa” của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Trước khi nhận nuôi Thành, năm 2021, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng cũng đã nuôi dưỡng một cậu bé khác là em Hoàng Nam Cường theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Cường sinh năm 2010, mồ côi bố từ lúc 5 tuổi. Mẹ em là lao động tự do, một mình nuôi 3 con ăn học nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Trong suốt 4 năm sống và sinh hoạt tại đồn Biên phòng, em được đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đưa Thành đi mua sắm đồ dùng học tập trước thềm năm học 2025-2026. Ảnh: Viết Thi
Chị Bế Thị Huyền, mẹ của Cường chia sẻ: “Ban đầu, tôi băn khoăn lắm vì lo sợ con nhút nhát, không quen với môi trường sống mới. Sau một thời gian ở đồn, tôi thấy con ngoan ngoãn hơn, sinh hoạt theo nền nếp. Nhìn thấy con cao lớn, khỏe mạnh, tiến bộ mỗi ngày, tôi không còn lo lắng nữa mà rất yên tâm. Nhờ các chú bộ đội nuôi dưỡng, rèn luyện, con tôi ngoan ngoãn, khỏe mạnh và có ý thức tự lập hơn. Tôi rất biết ơn vì điều đó”.
Chương trình “Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn biên phòng” được Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng triển khai từ nhiều năm qua. Các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự trích tiền lương của mình để hỗ trợ kinh phí thực hiện việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hàng tháng, đơn vị trao học bổng cho các em với số tiền là 500 nghìn đồng. Tính đến nay, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đã trao tổng số tiền là 114 triệu đồng và riêng năm học 2024-2025, đơn vị đã hỗ trợ tổng số quà giá trị 12 triệu đồng; nhận nuôi dạy 3 học sinh, trong đó, 2 em đã hoàn thành xong chương trình trung học cơ sở và chuyển sang Chương trình “Nâng bước em tới trường”.
Thượng tá Nguyễn Danh Tuyên cho biết: “Những con nuôi của đơn vị được bố trí chỗ ăn ở, góc học tập riêng và có các đồng chí cán bộ phụ trách chăm sóc quản lý, giáo dục rèn luyện để các em trưởng thành. Tại đồn, các em duy trì nếp sinh hoạt như một người chiến sĩ. Hàng năm, khi chuẩn bị vào năm học mới, đơn vị sẽ tổ chức mua sắm, đồ dùng học tập, sinh hoạt, quần áo, xe đạp cho các em. Tổng kết năm học 2024-2025, cả 4 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” đều đạt kết quả tập khá và kết quả rèn luyện tốt".
Cùng với đó, Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng đang triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” giúp đỡ 36 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con của người có uy tín, người tích cực cùng BĐBP trong bảo vệ biên giới; các em mồ côi cha mẹ, tích cực trong học tập gia đình. Năm học 2024-2025, đơn vị đã trao hơn 266 triệu đồng hỗ trợ cho các em, bao gồm tiền ăn, tiền đồ, đồ dùng học tập, quần áo, phương tiện đi lại.
Đồng hành cùng với Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng trong việc rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, cô Đoàn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phục Hòa chia sẻ: “Trong những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” đã được triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực động viên, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực biên giới, đặc biệt là các em học sinh có thêm tinh thần động lực, nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập. Một số em học sinh đã khắc phục những khó khăn trong cuộc sống và hoàn thành bậc học đại học, có tương lai tươi sáng hơn”.