Đồng hành cùng hậu phương chiến sĩ hải quân

Ngày cuối tuần, sau bữa cơm tối, chị Phạm Thị Liên, ở xóm 9, thôn Quân Động, xã Thụy Sơn (Thái Thụy, Thái Bình) gọi điện thoại cho chồng là Thượng úy QNCN Ngô Quốc Toản, nhân viên kỹ thuật đảo Trường Sa để cả nhà… 'sum họp'. 'Bố ơi, bố ăn cơm chưa? Con vẫn khỏe và năm nay lại đạt học sinh giỏi bố ạ. Con sẽ cố gắng năm nào cũng được nhà trường tặng giấy khen để bố mẹ yên tâm công tác'.

 Cán bộ Ban Phụ nữ Quân chủng Hải quân và chỉ huy Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân) trao quà, động viên học sinh là con em bộ đội Trường Sa đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: ĐỨC THU

Cán bộ Ban Phụ nữ Quân chủng Hải quân và chỉ huy Lữ đoàn 957 (Vùng 4 Hải quân) trao quà, động viên học sinh là con em bộ đội Trường Sa đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: ĐỨC THU

Nghe cậu con trai đầu lòng Ngô Đại Hồng Quân, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học xã Thụy Sơn hồn nhiên khoe với bố, chị Liên bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt. Cháu Quân bị bệnh tim bẩm sinh, đã qua nhiều lần hội chẩn, nhưng vì là ca phức tạp, nên các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật.

“Mặc dù bệnh nặng, nhưng cháu chăm ngoan, sáng dạ lắm các bác ạ. 4 năm liên tục vừa qua, cháu đều là học sinh giỏi. Cháu thứ hai của vợ chồng em năm nay vào lớp 1, cũng chăm ngoan, nghe lời mẹ. Những năm gần đây, mẹ con em thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm lo chu đáo của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nơi anh công tác, nên cũng thấy ấm lòng”. Vừa tự hào lật mở những chiếc giấy khen của con trai, khoe với chúng tôi, chị Phạm Thị Liên vừa chia sẻ những lời gan ruột như vậy. Được biết, chị Liên hiện làm công nhân may ở Khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng, Thái Bình), cách nhà gần 40km. Công việc vất vả, đường sá xa xôi, trong khi các con thường xuyên ốm đau, bệnh tật, chồng công tác ngoài Trường Sa, cả năm mới có ít ngày nghỉ phép. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng chị đã vượt lên tất cả, không so đo, tính toán, vừa chăm chỉ làm việc, nuôi các con học hành, chăm lo thuốc thang, vừa chu toàn mọi công việc hai bên nội ngoại để chồng yên tâm công tác.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Minh, Trưởng ban Phụ nữ Quân chủng Hải quân: Những năm qua, Ban Phụ nữ, Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em quân chủng thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với cán bộ, QNCN đang công tác ngoài Trường Sa có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ, vợ con ốm đau, bệnh tật, nằm viện dài ngày, các cặp vợ chồng hiếm muộn, điều trị tốn kém. Ban chấp hành Hội phụ nữ trong quân chủng thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; các chị em hội viên có chồng công tác ở Trường Sa, như trường hợp của Thượng úy QNCN Hoàng Việt Hằng, Cụm chiến đấu 1, đảo Nam Yết, có con 7 tuổi bị tật bẩm sinh; Đại úy QNCN Cao Ngọc Sơn, nhân viên quân lực, có con bị bại não; Đại úy QNCN Ngô Quốc Trung, nhân viên kỹ thuật đảo Trường Sa, vợ đã trải qua 4 lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa có con... Mới đây, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn trao 50 triệu đồng hỗ trợ cháu Ngô Đại Hồng Quân (con Thượng úy QNCN Ngô Quốc Toản) khi cháu sắp được phẫu thuật tim bẩm sinh. Cũng từ sự kết nối của Ban Phụ nữ Quân chủng Hải quân và Ban Phụ nữ Quân đội, mới đây gia đình cháu Hồng Quân còn được Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Qua đợt khảo sát mới đây, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã lập hồ sơ, đề nghị trên xây tặng gia đình Thượng úy QNCN Ngô Quốc Toản ngôi nhà đồng đội.

Trong chuyến công tác cùng lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị ra Trường Sa tháng 4-2019, chúng tôi được chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của Phụ nữ Quân đội dành cho hậu phương các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi khi đặt chân lên các đảo, việc đầu tiên của các chị là nhanh chóng thâm nhập cuộc sống của bộ đội, tiếp xúc với lãnh đạo, chỉ huy để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của bộ đội, nhất là trường hợp gia đình cán bộ, chiến sĩ, QNCN có hoàn cảnh khó khăn. Trung tá Phan Ái Xuân, Phó trưởng ban Phụ nữ Quân đội chia sẻ, trước khi khởi hành ra Trường Sa, đoàn công tác của Ban Phụ nữ Quân đội cơ bản đã nắm được danh sách những cán bộ, chiến sĩ, QNCN có hoàn cảnh khó khăn, kết hợp trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu, các chị biết thêm một số trường hợp khó khăn cần sẻ chia, giúp đỡ.

Cũng trong chuyến công tác ra Trường Sa, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội trao 4 phần quà tặng 4 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà 5 hộ dân và hai lớp học trên đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa, cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng cán bộ, chiến sĩ thông tin, quân y trên các đảo, điểm đảo với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng… Theo Trung tá Phan Ái Xuân, trên cơ sở báo cáo của các cấp hội phụ nữ Quân chủng Hải quân, Ban Phụ nữ Quân đội đã có văn bản báo cáo Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng về các trường hợp cán bộ, chiến sĩ, QNCN đang công tác ở Trường Sa có hoàn cảnh gia đình khó khăn để có hướng quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, thể hiện tinh thần đồng hành với hậu phương những người lính biển.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/dong-hanh-cung-hau-phuong-chien-si-hai-quan-581054