Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát, Nhà Trắng treo cờ rủ
Rạng sáng 11/9 (theo giờ Việt Nam), nhà hoạt động chính trị Mỹ nổi tiếng Charlie Kirk, 31 tuổi, được xem là một đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thiệt mạng trong một vụ ám sát khi đang diễn thuyết tại khuôn viên đại học Utah Valley.
Tổng thống Mỹ Trump đã lên tiếng về vụ việc từ Phòng Bầu dục, bày tỏ đau buồn và phẫn nộ trước vụ việc. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định, ông Kirk là người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và mọi người đều bàng hoàng trước vụ ám sát. Tổng thống Mỹ cho rằng, đây là thời khắc đen tối của nước này đồng thời cam kết sẽ hành động và có kế hoạch rộng hơn nhằm ứng phó với bạo lực chính trị.
Thống đốc Utah Spencer Cox đã gọi đây là một “vụ ám sát chính trị”, một ngày đen tối của bang này. Ông xác nhận, một kẻ tình nghi liên quan đã bị bắt giữ, song một số nguồn tin cho biết đây không phải là người nổ súng.

Ông Charlie Kirk. Ảnh: Reuters
Theo nhân viên trường Đại học Utah Valley, Charlie Kirk bị bắn từ tòa nhà cách vị trí ông đứng 200 mét, khi đang phát biểu trước hàng trăm sinh viên.
Theo CNN, ông Charlie Kirk và tổ chức mà ông đồng sáng lập là Turning Point USA đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm ngoái. Ông cũng từng là trợ lý cá nhân cho ông Trump và con trai cả của Tổng thống Mỹ.
Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ đến 18h ngày 14/9 để tưởng niệm Charlie Kirk.