Đồng Nai đón những 'công dân nhí' đầu tiên của năm 2026

Ngày đầu năm mới 2026, những thiên thần nhỏ, công dân nhí đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Đồng Nai trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ thực hiện ca mổ lấy thai ngay khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ thực hiện ca mổ lấy thai ngay khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, có sản phụ sinh đôi bằng phương pháp mang thai tự nhiên trong khoảnh khắc giao thừa, vừa bước sang năm mới 2026.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chào đón em bé mới sinh ngày đầu năm 2026. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chào đón em bé mới sinh ngày đầu năm 2026. Ảnh: BVCC

Ngay khoảnh khắc giao thừa, các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ đã chào đón em bé đầu tiên của năm bằng phương pháp sinh mổ. Trong ngày đầu năm mới, bệnh viện chào đón 5 em bé.

Ca sinh đôi bằng phương pháp mang thai tự nhiên tại Bệnh viện Đồng Nai - 2. Ảnh: BVCC

Ca sinh đôi bằng phương pháp mang thai tự nhiên tại Bệnh viện Đồng Nai - 2. Ảnh: BVCC

Từ 0-9h ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã chào đón 19 bé sinh bằng phương pháp mổ và sinh thường. Vào lúc 0h09, niềm vui vỡ òa với ê-kíp y, bác sĩ trực khi đón ca sinh đôi. Theo đó, sản phụ mang thai tự nhiên 2 bé trai, một bé nặng 2,6kg, một bé nặng 2,8kg. Sau khi sinh bằng phương pháp mổ, cả mẹ và 2 bé đều khỏe mạnh.

Còn Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark đã chào đón 3 bé mới sinh và 3 sản phụ khác đang chờ sinh.

"Công dân nhí" đầu tiên sinh tại Bệnh viện Âu Cơ nặng gần 4kg. Ảnh: BVCC

"Công dân nhí" đầu tiên sinh tại Bệnh viện Âu Cơ nặng gần 4kg. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Tài, Phó Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: Trong ngày đầu năm mới này, các bác sĩ sẽ chào đón 10 ca sinh mổ. Các ca sinh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, trang thiết bị và phương án chuyên môn để bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé. Việc trực tiếp đón những em bé chào đời đúng thời khắc đầu năm mới là niềm vui, niềm hạnh phúc rất đặc biệt đối với đội ngũ y, bác sĩ.

“Tiếng khóc chào đời của các bé trong ngày đầu năm không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần cho chúng tôi trong công việc. Mỗi sản phụ “vượt cạn” thành công chính là động lực cho đội ngũ nhân viên y tế trong năm mới” - bác sĩ Tài chia sẻ.

Các bác sĩ thực hiện "da kề da" cho mẹ và bé tại Bệnh viện Âu Cơ. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ thực hiện "da kề da" cho mẹ và bé tại Bệnh viện Âu Cơ. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi sinh, “công dân nhí" đầu tiên của nhiều bệnh viện được y, bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da". Phương pháp này không chỉ giúp trẻ ổn định thân nhiệt, nhịp tim, hô hấp mà còn tạo sợi dây gắn kết bền chặt giữa mẹ và con ngay từ những giây phút đầu đời.

Những tiếng khóc chào đời vang lên giữa thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho từng gia đình mà còn là tín hiệu khởi đầu đầy hy vọng, báo hiệu một năm mới an lành, nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp.

Bích Nhàn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/dong-nai-don-nhung-cong-dan-nhi-dau-tien-cua-nam-2026-b27045e/