Đồng nghiệp tiếc thương họa sĩ Lê Thiết Cương khi anh ra đi ở tuổi 63

Họa sĩ Lê Thiết Cương đã qua đời ở tuổi 63 vào chiều 17/7, sau thời gian điều trị bệnh ung thư.

Theo thông tin từ gia đình, họa sĩ Lê Thiết Cương đã qua đời ở tuổi 63 vào chiều 17/7. Trước đó, ông đã trải qua một thời gian điều trị bệnh ung thư nhưng không qua khỏi.

Vài ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, họa sĩ đăng dòng trạng thái là một tác phẩm điêu khắc của anh, kèm câu thơ trong bài "Hữu Không" của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, thời Lý: "Có thì có tự mảy may/Không thì cả thế gian này cũng không".

Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63.

Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63.

Hay tin Lê Thiết Cương qua đời, bạn bè, đồng nghiệp không giấu được sự tiếc thương, tưởng nhớ về vị họa sĩ tài ba của làng hội họa Việt.

Nhà thiết kế Đức Hùng nhớ về kỷ niệm hội ngộ với Lê Thiết Cương trong một buổi trưa Hà Nội oi ả.

"Hai anh em ngồi trong phòng khách. Nhà anh rất đặc biệt. Một ngôi nhà giữa phố cổ lại có vườn và cây cổ thụ trong sân. Anh Cương mời mình ăn trưa với giọng vẫn đúng chất của anh muôn đời không khác: Mày ăn đi, tao nấu ốc chuối đậu ngon lắm!

Hai anh em ăn say sưa và nói đủ loại chuyện. Lúc đó mình có dự án về thời trang mang tên Tơ trời và rụt rè lắm mới dám nhờ ông anh vẽ để làm ảnh cho show. Ai ngờ anh vẽ ngay và tặng tôi luôn. Anh còn thả một câu: Tao thích mày vì mày rất nghệ sĩ Hùng nhé!

Tôi sung sướng và bây giờ vẫn giữ chữ 'Tơ trời' của họa sĩ lừng danh.

Anh đã đi xa nhưng chữ anh vẽ em vẫn giữ. Khi nào làm show, em sẽ kể thật nhiều câu chuyện xung quanh 2 chữ 'Tơ trời' anh vẽ. Chào người anh", nhà thiết kế Đức Hùng trải lòng.

Nhà thơ Trần Lệ Chiến giãi bày: "Sống gửi, thác về, gọn nhẹ, giản đơn như phong cách tối giản mà anh gửi gắm trong những tác phẩm của mình để lại cho hậu thế. Xin vĩnh biết họa sĩ Lê Thiết Cương.

Người thân, bạn bè của anh ai cũng biết rồi sẽ tới ngày này, nhưng quả thực vẫn thấy chênh vênh. Cuộc đời vô thường quá. Chỉ có ông Kha (nhà thơ Nguyễn Thụy Kha - PV) là đang ngậm cười vì có tri kỷ xuống hầu rượu ở nơi xa ấy".

Nhà văn Ngô Thảo bồi hồi chia sẻ về hình ảnh của Lê Thiết Cương trong buổi ra mắt sách "Trò chuyện với hội họa" của nam họa sĩ vào ngày 3/6/2025. Ông không ngờ, đây là những hình ảnh cuối cùng của người bạn thân gần với ông hàng chục năm nay.

"Từ nay, những chai rượu quý không người giám định. Người biết uống cũng dắt tay hẹn nhau ở địa chỉ khác rồi.

Thương vô cùng một họa sĩ tài năng, hết lòng với cái Đẹp trong mọi khâu sáng tạo. Kẻ tóc bạc ngậm ngùi tiễn bạn tóc xanh", nhà văn Ngô Thảo bùi ngùi.

Nhận tin họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời, nhà thơ Đỗ Anh Vũ chia sẻ bức ảnh cuối cùng chụp cùng ông. Theo nhà thơ Đỗ Anh Vũ, không ai có thể phủ nhận về sự nghiệp hội họa của Lê Thiết Cương, về dấu ấn mà ông để lại trong đời sống mỹ thuật Việt Nam.

"Lê Thiết Cương đã có nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, làm giám tuyển cho nhiều sự kiện mỹ thuật. Anh cũng tham gia, chỉ đạo thiết kế nhiều sân khấu đẹp, ấn tượng, mang đúng tinh thần hội họa tối giản của anh, chẳng hạn các sân khấu khi Giang Trang hát nhạc.

Lê Thiết Cương chịu khó đọc, yêu văn thơ, mê nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng", nhà thơ Đỗ Anh Vũ nhận định.

Họa sĩ Lê Thiết Cương.

Họa sĩ Lê Thiết Cương.

Họa sĩ Lê Thiết Cương sinh năm 1962. Ông là con nhà biên kịch, nhà thơ Lê Nguyên và quay phim Đỗ Phương Thảo.

Ông theo học tại trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từ năm 1985-1990. Ông có hơn 30 năm theo đuổi phong cách hội họa tối giản, thực hành và thể nghiệm qua nhiều nhánh rẽ khác nhau: Đậm nhạt, hòa sắc, hình và nét.

Lê Thiết Cương là một trong những gương mặt tiêu biểu của hội họa Việt Nam sau giai đoạn Đổi mới. Năm 1995, họa sĩ có triển lãm cá nhân đầu tiên Hong Kong và Singapore.

Tác phẩm của ông hiện thuộc bộ sưu tập của nhiều tổ chức lớn như: Bảo tàng Nghệ thuật Singapore (SAM), Bảo tàng Royal de Mariemont (Vương quốc Bỉ), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Ngoài ra, Lê Thiết Cương còn làm giám tuyển của nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Ông từng tổ chức nhiều triển lãm phi lợi nhuận tại các không gian nghệ thuật như Gallery39, Laca Cafe, Hàng Da Gallery, Trung tâm văn hóa Cafe Trung Nguyên, Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA và chuỗi nghệ thuật Davines.

Bên cạnh hội họa, ông còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, điêu khắc, kiến trúc, thiết kế và viết văn. Các bài viết của ông sắc sảo, mang phong cách tối giản đặc trưng.

Sau 2 cuốn sách "Thấy" ( năm 2017) và "Người và nhà" (năm 2024), đầu tháng 6 năm nay, ông ra mắt tiếp cuốn "Trò chuyện với hội họa", ghi lại những suy tư về nghệ thuật suốt hành trình sáng tác.

Trong các năm 2003-2004 và 2005-2006, ông được trao giải thưởng Good Design Award (Nhật Bản) ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thiết kế sáng tạo.

Bạch Dương

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/dong-nghiep-tiec-thuong-hoa-si-le-thiet-cuong-khi-anh-ra-di-o-tuoi-63-192250717224012739.htm