Dòng sông Long Khốt lung linh hoa đăng tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ

Đến hẹn lại lên, hoa đăng kèm theo bao lời ước nguyện của những người còn sống được thả xuống dòng sông Long Khốt, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hoa đăng tưởng nhớ những người không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc.

Hoa đăng tưởng nhớ những người không tiếc máu xương vì độc lập dân tộc.

Tối 18/5, trước Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, UBND huyện Vĩnh Hưng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 174 (Đoàn Cao - Bắc - Lạng) tổ chức Lễ thả hoa đăng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại dòng sông Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trần Văn Cường chia sẻ tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trần Văn Cường chia sẻ tại buổi lễ.

Dự Lễ thả hoa đăng có các tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cựu chiến binh, người dân trên địa bàn.

Tại đây, những cánh hoa đăng mang theo bao lời ước nguyện, tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ, những người không tiếc máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc được thả trên dòng sông Long Khốt.

Các chiến sĩ chuẩn bị hoa đăng thả xuống dòng sông Long Khốt.

Các chiến sĩ chuẩn bị hoa đăng thả xuống dòng sông Long Khốt.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng Trần Văn Cường bày tỏ, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, nhân dân huyện Vĩnh Hưng nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng huyện Vĩnh Hưng ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển toàn diện và bền vững, để các anh được an vui, siêu thoát.

Nến, hoa đăng được thả xuống dòng sông để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Nến, hoa đăng được thả xuống dòng sông để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

"Các anh, các chị ơi,
Đêm nay nước mắt nhòe Long Khốt
Ngọn nến bập bùng lời tri ân
Đất rộng trời cao, có biết:
“Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc
Hồn bay lên hóa linh khí Quốc gia”...

Trích văn tế Đền thờ Long Khốt của Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM, nguyên Trưởng Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 174.

Nến, hoa được kết thành cờ đỏ sao vàng.

Nến, hoa được kết thành cờ đỏ sao vàng.

"Đây là lần thứ 2 tôi tham dự Lễ thả hoa đăng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Long Khốt, mọi thứ vẫn long trọng và đầy cảm xúc như lần đầu tiên. Qua đây, tôi càng biết ơn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ", Vủ Ái, TP.HCM chia sẻ.

Cựu chiến binh thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội.

Cựu chiến binh thả hoa đăng tưởng nhớ đồng đội.

Dòng sông Long Khốt linh thiêng có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đã nằm lại, trong đó có hơn 200 liệt sĩ của Trung đoàn 174 (Đoàn Cao - Bắc - Lạng).

Rất đông người về bên dòng sông Long Khốt thả hoa đăng.

Rất đông người về bên dòng sông Long Khốt thả hoa đăng.

Ngày mai (19/5), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia khu vực Đồn Long Khốt sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Một số hình ảnh trong đêm thả hoa đăng:

Kim Sáng - Thiên Nhã

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dong-song-long-khot-lung-linh-hoa-dang-tuong-nho-anh-hung-liet-si-431099.html