Đồng Tháp: Cô giáo 'đặc biệt' tiếp sức mùa thi

Ngày 28-6, bước sang ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) tập trung hỗ trợ, động viên các thí sinh dự thi. Gọi là cô giáo đặc biệt bởi cô khuyết tật 1 chân.

Cô Tâm - một cô giáo đặc biệt, luôn truyền cảm hứng, động viên thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Cô Tâm - một cô giáo đặc biệt, luôn truyền cảm hứng, động viên thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Cô Tâm gửi đến các sĩ tử thông điệp: “Khi chúng ta có tinh thần tốt, chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn trong trạng thái vui vẻ, tích cực. Chúc tất cả các em thí sinh bình tĩnh, tự tin, tinh thần tốt và vượt qua kỳ thi với kết quả như mong muốn”.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp cô Tâm tham gia tiếp sức mùa thi. Cô Tâm chia sẻ: “Bản thân là giáo viên nên quan tâm các em học sinh nhiều. Trong quá trình giảng dạy, làm công tác Đoàn - Hội, cô gần gũi nhiều với học sinh nên biết được những khó khăn, lo lắng của học sinh, phụ huynh, mong muốn được hỗ trợ”.

 Một số món quà cô cùng với nhóm thiện nguyện Nhất Tâm làm gửi tặng thí sinh, thầy cô để tiếp thêm động lực cho cả thầy và trò trong kỳ thi THPT 2024.

Một số món quà cô cùng với nhóm thiện nguyện Nhất Tâm làm gửi tặng thí sinh, thầy cô để tiếp thêm động lực cho cả thầy và trò trong kỳ thi THPT 2024.

Được biết, trước kỳ thi, cô Tâm và các thành viên trong nhóm thiện nguyện Nhất Tâm do cô sáng lập cũng đã đến các trường THPT trên địa bàn trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để chia sẻ, động viên, tiếp sức tinh thần cho các em. Đặc biệt, cô còn tặng hơn 4.000 cây viết chì cho các thí sinh sử dụng vào các bài thi trắc nghiệm.

Cô Tâm cũng thường xuyên chia sẻ với học sinh câu chuyện của bản thân với hành trình vượt lên chính mình từ khi gặp tai nạn mất một chân. Vào năm 2009, trên đường đi vận động học sinh đến trường ở xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng - địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Tháp) thì cô bị tai nạn. Chiếc ô tô chở vật liệu xây dựng lên được nửa cầu bị tuột dốc, lao thẳng vào cô, bánh sau xe tải cán lên chân trái của cô. Cô Tâm tỉnh dậy trong Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) với cơ thể không còn lành lặn. Sau cú sốc lớn ở tuổi 23, cô đã mạnh mẽ vượt qua để truyền cảm hứng, động lực cho các em học sinh, sinh viên.

Cô Tâm hiện là Thạc sĩ chuyên ngành toán, đang giảng dạy tại trường THPT Thiên Hộ Dương.

TÍN HUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dong-thap-co-giao-dac-biet-tiep-suc-mua-thi-post746807.html