Donyell Malen lập cú đúp, Aston Villa hạ gục Young Boys

Với màn tỏa sáng của Donyell Malen trong hiệp một, Aston Villa đã giành chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Young Boys tại Europa League, bất chấp nỗ lực gỡ bàn muộn màng của đội khách.

Thế trận một chiều và cú đúp của Malen

Aston Villa đã có một màn trình diễn tấn công hiệu quả để giành chiến thắng 2-1 trước Young Boys trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng bảng Europa League. Donyell Malen là người hùng của trận đấu khi ghi cả hai bàn thắng ngay trong hiệp một.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Unai Emery và trước sự cổ vũ của hơn 32.000 khán giả nhà, Aston Villa nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng Anh liên tục gây sức ép bằng những pha phối hợp nhỏ và các tình huống tấn công đa dạng, khiến hàng phòng ngự Young Boys phải hoạt động vất vả.

Sự vượt trội của Aston Villa sớm được cụ thể hóa bằng những cơ hội nguy hiểm. Bộ đôi Evann Guessand và Donyell Malen liên tục thử thách thủ thành Marvin Keller bằng các cú sút xa và đánh đầu hiểm hóc. Sau nhiều nỗ lực, bàn thắng cuối cùng cũng đến ở phút 27.

Từ một tình huống cố định, Youri Tielemans thực hiện một quả tạt chính xác vào vòng cấm. Donyell Malen đã thể hiện khả năng chọn vị trí tuyệt vời, bật cao đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR trước khi chính thức công nhận bàn thắng.

Donyell Malen ghi hai bàn thắng trong trận đấu với Young Boys.

Donyell Malen ghi hai bàn thắng trong trận đấu với Young Boys.

Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, Aston Villa tiếp tục dồn ép. Đến phút 42, cách biệt được nhân đôi. Tiền vệ Morgan Rogers có một đường chuyền sắc lẹm, xé toang hàng thủ đối phương để Donyell Malen thoát xuống. Tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội với một pha dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và giúp Aston Villa bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn 2-0.

Nỗ lực muộn màng của Young Boys và dấu ấn từ VAR

Bước sang hiệp hai, Young Boys buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Aston Villa chủ động chơi chậm lại, kiểm soát thế trận và chờ đợi thời cơ phản công. Trận đấu trở nên kịch tính hơn ở những phút sau đó với sự can thiệp của công nghệ VAR.

Phút 71, Chris Bedia đã đưa được bóng vào lưới Aston Villa sau đường chuyền của Alan Virginius. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, VAR đã xác định có lỗi việt vị trong quá trình triển khai tấn công và bàn thắng không được công nhận.

Young Boys không gây ra nhiều khó khăn cho Aston Villa.

Young Boys không gây ra nhiều khó khăn cho Aston Villa.

Không nản lòng, đội khách tiếp tục dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút bù giờ thứ ba (90+3). Gregory Wuthrich kiến tạo để Joel Monteiro dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Lần này, VAR xác nhận bàn thắng hoàn toàn hợp lệ.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Young Boys có thể làm được. Thời gian còn lại là không đủ để họ tạo nên bất ngờ. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Aston Villa, một kết quả hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của thầy trò Unai Emery.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/donyell-malen-lap-cu-dup-aston-villa-ha-guc-young-boys-405740.html