Dự án treo 17 năm biến mương Kẻ Khế thành bãi rác ô nhiễm giữa Ngọc Hà, Hà Nội
Giữa trung tâm phường Ngọc Hà, Hà Nội, khu vực mương Kẻ Khế nối đường Vạn Phúc đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm rác thải, khói bụi và mùi hôi thối kéo dài nhiều năm qua. Nguyên nhân chính là do dự án cống hóa và làm đường bị chậm tiến độ suốt 17 năm.

Mương Kẻ Khế thuộc phường Ngọc Hà, Hà Nội đang ô nhiễm trầm trọng. Dưới mương là dòng nước đen ngòm, 2 bên bờ tràn ngập rác thải, bên cạnh từng đống rác chất cao.

Được biết, Dự án "Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây" được phê duyệt từ tháng 6 năm 2008 theo quyết định Số 2447/QĐ-UBND, thế nhưng cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai.

Dự án mương Kẻ Khế nằm im, rồi biến thành bãi rác công cộng, nơi mọi người đều có thể đổ rác.

Mỗi ngày học sinh Trường tiểu học Vạn Phúc và cư dân phường Ngọc Hà sống xung quanh khu vực mương phải chịu đựng mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh hô hấp. Trước thực trạng này, người dân mong muốn chính quyền sớm triển khai dự án để chấm dứt cảnh "bãi rác công cộng" này, đặc biệt sau những trận ngập lụt khiến rác thải tràn lên khắp khu phố.

Bà Ngô Thủy Miên, một người dân sinh sống tại ngõ 2 đường Vạn Phúc, cho biết: "Ô nhiễm đủ thứ bẩn thỉu. Rác rưởi nhiều do ý thức người dân. Ruồi muỗi nhiều quá. Mong muốn làm nhanh con đường, cái mương này để dân đỡ khổ"

Bà Nguyễn Thanh Hà, sống gần khu vực trường tiểu học Vạn Phúc, cho biết, người dân đã phải tự bỏ tiền thuê xe xúc rác đi vì quá độ ô nhiễm, nhưng sau đó rác vẫn tiếp tục chất đống trở lại. Bà cũng cho biết loại rác đổ vào mương đủ loại từ rác sinh hoạt, đến rác thải xây dựng.

Bà Nguyễn Thanh Hà cho biết: "Chúng tôi đã từng bỏ rất nhiều tiền để thuê xe xúc bớt rác đi vì bẩn kinh khủng. Sau cái đợt ngập lụt vừa rồi thì ô nhiễm còn nặng nề nữa. Chỉ có làm con đường đi thì nơi này mới không trở thành bãi rác công cộng".

Không chỉ rác thải chất đống, người dân còn phải chịu đựng ô nhiễm không khí nghiêm trọng do hành vi đốt rác gần khu dân cư. Tình trạng ô nhiễm này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, trong đó có các em học sinh trường tiểu học Vạn Phúc ngay cạnh đó.

Bà Phạm Huyền Ngọc sống tại ngõ 194 Đội Cấn: "Hằng ngày là người ta đốt rác ở gần nhà chúng tôi và bụi bốc mù mịt, khói bụi thường xuyên. Kể cả trong nhà đóng kín cửa nhưng khói đốt rác vẫn len lỏi vào. Người dân ở ngoài cũng mang rác vào đây đổ, khiến đây trở thành một bãi rác công cộng".

Bà Nguyễn Thanh Hà cho biết thêm: "Tất cả các gia đình sống ở đây đều chịu cảnh chung là ô nhiễm và rất nhiều bệnh tật. Bản thân tôi cũng bị bệnh hô hấp nặng, lúc nào cũng phải dùng khẩu trang."

Nguyên nhân của tình trạng này là do dự án cống hóa và xây dựng tuyến đường bị chậm trễ. Theo người dân, kế hoạch làm con đường này đã có từ 17 năm trước, với bản vẽ thiết kế rõ ràng. Tuy nhiên, đã 17 năm trôi qua mà dự án vẫn chưa được thực hiện.

Bà Nguyễn Thanh Hà bức xúc: "Tôi đã thấy đăng báo và đăng biển là để thi công trình, nhà thầu về rồi, nhưng đến giờ phút này vẫn lại án binh bất động. Lần cuối cùng nói sau mùng 2 tháng 9 sẽ làm, nhưng đến tháng 12 rồi vẫn chưa thấy triển khai."

Dự án kéo dài không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt khi có mưa. Người dân bày tỏ sự cam chịu và khao khát chính quyền sớm có hành động cụ thể để khắc phục tình trạng này.

Rác bên bờ mương Kẻ Khế

Bãi rác cao và dài dọc theo bờ mương

Rác treo lơ lửng trên bờ mương, có thể làm tắc dòng chảy bất kỳ lúc nào.

2 bên bờ mương là 2 đỉnh của bãi rác

Biển cấm nhưng không hề có tác dụng.

Đủ các "thể loại" rác.

Rác trôi nổi trên dòng nước...

...đến rác xây dựng la liệt bờ mương

Ruồi nhặng bám đầy...

Ông Ngô Quốc Hoàn sống tại phố Kim Mã, phường Ngọc Hà cho biết: "Dự án kênh mương Kẻ Khế này đã kéo dài 17 năm chưa thực hiện. Vừa rồi trận mưa đã gây ngập lụt rất là nhiều. Nước tràn lên toàn bộ khu phố, kèm theo là rác thải ô nhiễm. Qua bao nhiêu đời chủ tịch rồi vẫn chưa thực thi. Mong nhà đài cũng như là báo chí sớm có những cái phản ánh kiến nghị của người dân để dự án thực hiện sớm.""

Bà Phạm Huyền Ngọc cũng mong muốn: "Nguyện vọng của tôi là tôi mong chính phủ và nhà nước sớm thực hiện cái việc xây dựng con đường này để tình trạng rác thải và mùi hôi thối và đốt rác không còn diễn ra ở khu vực này nữa."

Bà Nguyễn Thanh Hà bày tỏ: "Chúng tôi khao khát muốn biết rằng thực tế việc cống hóa ở đây là bao giờ triển khai. Đừng để đây nó trở thành một cái bãi giác công cộng như này nữa."

Đình Vạn Phúc được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia và Trường tiểu học Vạn Phúc gần đó đang bị tác động nghiêm trọng từ tình trạng ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người xót xa. Người dân mong muốn chính quyền kiểm tra, sát sao để dự án cống hóa được triển khai đúng tiến độ, trả lại môi trường sống trong lành ngay tại trung tâm phường Ngọc Hà.











