Dự bị hoàn hảo

Giải điền kinh vô địch Quốc gia 2020 vừa kết thúc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) chứng kiến sự thống trị của các chân chạy Quân đội ở nội dung 5.000m và 10.000m nam.

Hai nội dung này, Nguyễn Văn Lai, Trịnh Quốc Lượng và Nguyễn Quốc Anh đều lần lượt giành 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Nếu như đẳng cấp của Nguyễn Văn Lai (Trung tâm TDTT Quân đội) thêm một lần khẳng định ở hai cự ly sở trường thì việc Trịnh Quốc Lượng và Nguyễn Quốc Anh (đến từ Đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng) góp công giúp đoàn Quân đội thống trị hai nội dung trên lại khiến người hâm mộ ấm lòng.

 Nguyễn Quốc Anh (dẫn đầu) được đánh giá là hiện tượng thú vị ở Giải điền kinh vô địch Quốc gia 2020.Ảnh: KHANH VINH.

Nguyễn Quốc Anh (dẫn đầu) được đánh giá là hiện tượng thú vị ở Giải điền kinh vô địch Quốc gia 2020.Ảnh: KHANH VINH.

Trước khi bước vào Giải điền kinh vô địch Quốc gia 2020, Đỗ Quốc Luật (Đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng) được dự đoán không khó sẽ bảo vệ thành công HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật và có huy chương ở nội dung 5.000m hoặc 10.000m. Nhưng không may trước thềm giải đấu, anh bị đau chân trong lúc tập luyện. Cơ hội giành HCB, HCĐ ở hai nội dung trên lúc này mở ra cho nhiều chân chạy trên toàn quốc.

Đường chạy 5.000m thu hút 20 VĐV, trong đó có rất nhiều hảo thủ như Lê Văn Tuấn (Bình Dương), quán quân giải chạy marathon ở Quy Nhơn; Lê Quang Hòa (Quảng Trị), vô địch Longbien Marathon 2019; Hà Văn Nhật (Thanh Hóa), nhiều năm vô địch Hạ Long Bay Heritage International marathon và đặc biệt là “vua leo núi Bà Rá” Hoàng Nguyên Thanh, HCĐ marathon SEA Games 2015 và tân vô địch Tiền phong marathon 2020...

Tung ai vào cuộc đấu 5.000m, 10.000m sau hai chủ lực Nguyễn Văn Lai, Trịnh Quốc Lượng khiến ban huấn luyện đoàn Quân đội phải tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng, cái tên được kỳ vọng Nguyễn Quốc Anh (19 tuổi) nhận lệnh xung trận.

Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Văn Lai cho thấy anh không có đối thủ khi về nhất với thông số 14 phút 55 giây 01, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Về sau đàn anh Nguyễn Văn Lai là Trịnh Quốc Lượng và Nguyễn Quốc Anh với thời gian 14 phút 58 giây 40 và 15 phút 00 giây 99 khiến đội ngũ HLV, VĐV quân đội trên khán đài Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vui mừng khôn xiết.

Ngồi trên khán đài chứng kiến cuộc đấu 5.000m, huyền thoại điền kinh Việt Nam Bùi Lương nhận định, Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) có cơ hội đua tranh tấm HCB với Trịnh Quốc Lượng. Tuy nhiên Hoàng Nguyên Thanh đã không lường được chân chạy mới 19 tuổi Nguyễn Quốc Anh lại tạo ra áp lực lớn đến vậy. Chính nhân tố trẻ này của đoàn Quân đội đã khiến “vua leo núi Bà Rá” Hoàng Nguyên Thanh phân tâm. Cuối cùng, Hoàng Nguyên Thanh đã trắng tay ở nội dung mà anh và đoàn Bình Phước đặt rất nhiều hy vọng.

Đến cự ly 10.000m, Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa thất thế trước bộ ba Nguyễn Văn Lai, Trịnh Quốc Lượng, Nguyễn Quốc Anh khi chỉ về hạng tư. Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Viết (thầy của Trịnh Quốc Lượng, Nguyễn Quốc Anh) nóng ran người khi chứng kiến cuộc đua tranh trên đường chạy 5.000m, 10.000m. Tâm sự với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, HLV Nguyễn Tuấn Viết trải lòng: “Những năm qua, Đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng nhận được sự quan tâm của các cấp nên đội việt dã được đầu tư mọi mặt. Thành công của đội việt dã ở các giải marathon, giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia và giải điền kinh vô địch quốc gia trong thời gian qua đã chứng tỏ hướng đi đúng của đoàn trong việc đào tạo tài năng trẻ”. Còn Đại tá Hoàng Văn Khương (Trưởng đoàn thể thao Bộ đội Biên phòng) chứng kiến Nguyễn Quốc Anh xuất sắc giành HCĐ ở nội dung 5.000m, 10.000m, đã xúc động nói với tôi: “Tự hào quá em à!”.

Huyền thoại điền kinh Bùi Lương thì bình luận: “Tôi không nghĩ Hoàng Nguyên Thanh sẽ trắng tay ở nội dung 5.000m lẫn 10.000m bởi tôi biết rõ đẳng cấp của Thanh. Tôi nghĩ Thanh sẽ cạnh tranh sòng phẳng HCB với Trịnh Quốc Lượng ở cả hai nội dung trên nhưng các chân chạy áo lính quá hay, đã về đích với nguồn năng lượng dồi dào, nhất là tài năng trẻ Nguyễn Quốc Anh. Cũng phải thấy, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Quân đội đã lên chiến thuật hợp lý, khi thu xếp rất khéo VĐV chạy “chim mồi”, chỉ đạo quân chủ lực “núp gió”, bung sức, tăng tốc đúng thời điểm”.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/du-bi-hoan-hao-643949