Du lịch theo dấu chân các vị tiền bối cách mạng

Hiếm trung tâm tỉnh lỵ địa phương nào có dòng sông Lô uốn lượn bên núi Dùm như Tuyên Quang. Chính vì vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng của biểu tượng 'sông Lô, núi Dùm' đã đi vào biết bao thi ca, nhạc, họa.

Không khí cờ hoa rộn ràng của mùa thu Cách mạng tháng Tám trên quê hương Tuyên Quang.

Không khí cờ hoa rộn ràng của mùa thu Cách mạng tháng Tám trên quê hương Tuyên Quang.

Sau khi thực dân Pháp chiếm Tuyên Quang, chúng cho khai thác mỏ khoáng sản tại núi Dùm, đưa người dân vào làm phu cực khổ. Lúc này cùng với công tác tuyên truyền, giác ngộ của Xứ ủy Bắc Kỳ, chi bộ đảng đầu tiên, Chi bộ (Mỏ Than ở Tuyên Quang được thành lập, mở ra chương mới cho cách mạng Tuyên Quang.

Ngày xuân năm Tân Tỵ 1941 lá cờ búa liềm tung bay trên núi Dùm, đem đến niềm tin tưởng cho bao người dân phố núi, báo hiệu thời cơ cách mạng đã tới, quét sạch chế độ thực dân phong kiến. Và mùa thu tháng 8-1945, thị xã Tuyên Quang được giải phóng hoàn toàn, không khí tự do, độc lập, cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ giương cao khắp nơi.

Ngày nay núi Dùm - Cổng Trời được tỉnh quy hoạch phát triển du lịch với diện tích trên 2.000 ha, trong đó đã đầu tư, đưa vào sử dụng tuyến đường du lịch lên núi Dùm với số tiền trên 50 tỷ đồng. Khi quần thể Thiền viện Trúc Lâm Chính pháp khánh thành, đưa vào sử dụng, quần thể du lịch tâm linh, du lịch sinh thái núi Dùm - Cổng Trời nay thuộc phường Nông Tiến có nhiều tiềm năng phát triển.

Nằm giữa sông Lô, cách trung tâm tỉnh lỵ Tuyên Quang không xa là hai bãi soi trải dài với tên gọi rất đẹp Soi Sính, Soi Hồng Lương hay còn gọi là Hồng Nương. Thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, nhiều cán bộ cách mạng của Tuyên Quang chọn Soi Sính, Soi Hồng Lương là nơi hoạt động cách mạng trong sự đùm bọc che chở của nhân dân. Hiện hai bãi soi này là di tích lịch sử cấp tỉnh cần được giữ gìn, phát huy, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh.

Trước kia khi Công trình thủy điện Tuyên Quang chưa được xây dựng, hàng năm mùa lũ nước sông Lô dâng cao, ngập cả hai bãi soi. Nhưng nay mực nước khá ổn định, thuận tiện cho bà con hai bên sông sang canh tác, phát triển kinh tế. Với hàng chục hecta, bãi soi màu mỡ, người dân địa phương trồng ngô, rau, dâu nuôi tằm, cỏ voi chăn nuôi trâu bò, cây ăn quả. Ông Nguyễn Văn Đông, xã Tân Long cho biết, nhờ có Soi Sính mà gia đình ông trồng được cây dâu lấy lá nuôi tằm cho thu nhập khá. Diện tích cây dâu của thôn không ngừng được mở rộng lên đến gần chục hecta, nhiều gia đình có đến hơn 1 hecta dâu như hộ ông Nguyễn Tiến Đạt, Hoàng Văn Kính, Nguyễn Văn Thắng...

Không ít du khách khi đến với Tuyên Quang cho rằng, Soi Hồng Lương rất đẹp. Ở bãi soi không gian thoáng đãng, hoang sơ, phù hợp picnic cắm trại thư giãn cuối tuần. Nếu Tuyên Quang khai thác tour du lịch theo dấu chân các vị tiền bối cách mạng, như đi thăm đền Mỏ Than, núi Dùm, soi Hồng Lương, Soi Sính thì khá thú vị, bất ngờ cho du khách, ngay cả du khách nội tỉnh.

Bài, ảnh: Quang Hòa

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202508/du-lich-theo-dau-chan-cac-vi-tien-boi-cach-mang-82d6989/