Du thuyền Hội An mùa nước lũ

Những ngày qua Hội An chìm trong biển nước, mưa lớn và nước sông Hoài dâng cao khiến các tuyến đường phố cổ ngập nặng. Thế nhưng du khách trong và ngoài nước khá thích thú với cảnh đi thuyền ngắm phố cổ, vì thế nơi đây đã xuất hiện nhiều dịch vụ chèo thuyền phục vụ du khách

Bà Karen cùng chồng đi thuyền trên phố cổ Hội An.

Bà Karen cùng chồng đi thuyền trên phố cổ Hội An.

Sáng 13/10 khi các nẻo đường còn đang ngập nước, như đường Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Quý Cáp;… và chợ Hội An rất nhiều du khách thích thú và tranh thủ ghi lại cảnh thành phố mênh mông trong biển nước. Với họ cảnh tượng này rất lạ và là cơ hội để trải nghiệm.

Anh Nguyễn Đại Nam du khách đến từ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, tôi không xa lạ gì phố cổ Hội An nhưng được ở đây trong những ngày này cũng có cái thú vị. Nước sông Hoài dâng cao, chúng tôi bì bõm lội trên những con đường nước ngập, khách nước ngoài rất hứng thú với cảnh ngập nước này”.

Còn chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, quê ở TP Tam Kỳ cho biết: “Tôi hay đến Hội An du lịch và thường thì cùng bạn bè len lỏi trong phố cổ, nhưng lần này lại được chụp ảnh trong mùa lũ cũng là một trải nghiệm mới rất lạ, rất vui”

Mưa vẫn không ngừng trút nước xuống nơi này, nước tràn khắp các tuyến đường, nhưng du khách vẫn thích thú với cảnh lội bộ hay đi thuyền trên những đường phố ngập nước, trải nghiệm dưới trời mưa. Đối với họ xưa nay gắn với Hội An là phố cổ, Chùa Cầu, với những món ăn ngon, cảnh đẹp thì giờ đây là cơ hội được chứng kiến một Hội An khác - một Hội An trong mênh mông nước.

Anh Peter, quốc tịch Anh đi cùng bạn gái đến Hội An, cho biết, chúng tôi cứ nghĩ đến Hội An để ngắm phố cổ, đến cầu An Hội chụp hình rồi sẽ được ăn được những món ngon. Không ngờ khi đến đây thấy Hội An trong mênh mông nước, tôi cùng bạn gái quyết định làm một điều gì đó ý nghĩa để lưu giữ kỷ niệm này. Chúng tôi thuê thuyền với giá 200.000 đồng đi dạo ngắm phố cổ, ngồi trên thuyền cảm giác thật sự rất lạ” - anh Peter chia sẻ.

Bà Karen du khách đến từ Canada cho biết: “Sau 30 phút bơi thuyền tham quan phố cổ chúng tôi thấy thật quá tuyệt vời. Bạn sẽ rất thú vị khi được ngồi trên chiếc thuyền nhỏ và ngắm nhìn phố cổ, nó rất khác với những gì tôi tưởng tượng khi đến đây. Đây sẽ là một trải nghiệm mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi”.

Du khách đi thuyền giữa lòng phố Hội An.

Du khách đi thuyền giữa lòng phố Hội An.

Du khách rất thú vị với cảnh du thuyền trên các tuyến đường ngập nặng và sông Hoài, nên nghề chèo thuyền bỗng chốc ăn nên làm ra.

Ông Nguyễn Cường (59 tuổi) cho biết, khi nước sông Hoài gây ngập sâu một số tuyến đường chính trong khu phố cổ, như đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học,... ông quyết định nhổ neo đưa thuyền ở bên kia cầu An Hội sang gần di tích Chùa Cầu để đón khách.

“Cả buổi sáng hôm qua, thuyền tôi đưa rước tổng cộng 5 nhóm khách, mỗi nhóm trung bình khoảng 4 người đi tham quan phố cổ. Mỗi chuyến kéo dài 30 phút tôi thu 50 nghìn/người” - ông Cường nói.

Hội An những ngày ngập lụt này có cả trăm chiếc ghe kiếm bộn tiền nhờ đưa rước khách tham quan. Theo ông Cường sau những năm tháng ảnh hưởng dịch Covid-19, hiện nay có nghề này tuy là thời vụ nhưng bà con rất vui.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/du-thuyen-hoi-an-mua-nuoc-lu-5699321.html