Du xuân Bính Ngọ 2026: Lạc vào 'xứ sở hoa tulip' trên đỉnh Núi Chúa

Hơn một triệu đóa tulip từ 36 giống hiếm đồng loạt bung nở, phủ sắc kín đỉnh Bà Nà dịp Tết Bính Ngọ 2026, khiến nhiều du khách tới du xuân ngỡ như lạc bước vào miền cổ tích của 'xứ sở cối xay gió' ngay trên đỉnh Núi Chúa.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng hoa tulip.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng hoa tulip.

Từ chân đến đỉnh núi Núi Chúa, khu du lịch Sun World Ba Na Hills được đánh thức trong diện mạo xuân rực rỡ với muôn loài hoa bung nở đan xen cùng những tiểu cảnh, đại cảnh được dàn dựng công phu.

Năm nay, không gian vui xuân tại Bà Nà được mở rộng theo mô hình công viên bốn mùa - bốn “thế giới trên mây”, dẫn dắt du khách vào hành trình khám phá những miền trải nghiệm đa sắc.

Vùng đất Diệu Kỳ mang không khí tươi vui, rộn ràng; Vương Quốc Mặt Trời sôi động và giàu năng lượng; Vương Quốc Mặt Trăng lãng mạn, huyền ảo, trong khi đó Vùng đất Nguồn Cội (khu tâm linh) là điểm chạm của sự tĩnh tại, nơi khởi nguồn cho một năm mới bình an.

Hoa tulip khoe sắc tại Bà Nà Hills.

Hoa tulip khoe sắc tại Bà Nà Hills.

Mỗi ngày, khu du lịch đón lượng lớn du khách đến du xuân, vãn cảnh và trải nghiệm không khí Tết. Trên đỉnh núi, “đại tiệc” hơn một triệu bông tulip thuộc 36 giống hoa quý hiếm được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan đồng loạt bung nở, phủ kín không gian và “nhuộm sắc” Bà Nà trong sắc xuân rực rỡ.

Từ quảng trường trung tâm, dọc các lối đi lát đá, cho đến khu vực Làng Pháp, Lâu đài Mặt Trăng hay Quảng trường Nhật Thực… sắc đỏ, vàng, cam, tím đan xen tạo nên dòng chảy thị giác liên tục, tựa như những cánh đồng hoa Hà Lan thu nhỏ giữa miền mây trắng.

Không chỉ dừng lại ở biển hoa tulip rực rỡ, mọi góc nhỏ tại Sun World Ba Na Hills đều được chăm chút, trang hoàng đầy sắc xuân. Ở bất kỳ vị trí nào, du khách cũng có thể dễ dàng ghi lại những khung hình ấn tượng.

Du khách rạng rỡ chụp ảnh cùng hoa tulip.

Du khách rạng rỡ chụp ảnh cùng hoa tulip.

Chị Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ đây là lần đầu tiên chị đặt chân lên đỉnh Núi Chúa vào dịp Tết và không giấu được sự bất ngờ trước quy mô hoành tráng của lễ hội hoa nơi đây.

“Năm nay, gia đình tôi lựa chọn đón Tết tại Đà Nẵng. Trong hành trình tham quan Sun World Ba Na Hills, tôi thực sự choáng ngợp trước “cánh đồng” tulip rực rỡ sắc màu trải dài khắp nơi. Dạo bước giữa biển hoa ấy, tôi có cảm giác như đang du lịch tại Hà Lan vậy” - chị Hà chia sẻ.

Trong khi đó, anh Minh Tuấn (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ rằng, gia đình anh quyết định ở Đà Nẵng 4 ngày và dành trọn 3 ngày lên Bà Nà nhờ chính sách vé mới.

“Ngày đầu lên, cả nhà chỉ đi ngắm hoa tulip và chụp hình thôi mà đã hết buổi. Hoa quá nhiều và màu sắc rực rỡ đến mức đi góc nào cũng thấy đẹp. Hôm sau vợ và các con của tôi muốn quay lại để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất tại đây” - anh Tuấn nói.

Bên cạnh không gian hoa mang hơi thở châu Âu, không gian trưng bày nghệ thuật Lân Sư Rồng tái hiện không khí Tết cổ truyền với múa lân, rước lân đầu năm và hoạt động vẽ mặt nạ truyền thống. Dịp Tết này, loài hoa đặc trưng của núi Chúa - hoa đào chuông cũng đã nở rộ tại Khu tâm linh, giúp du khách có thể thưởng lãm khi đi lễ đầu năm.

{Trọng Tùng}

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/du-xuan-binh-ngo-2026-lac-vao-xu-so-hoa-tulip-tren-dinh-nui-chua-734133.html