Đưa con gái đi khám, cha hiến máu để tri ân những người đã cứu giúp 'cục cưng'

'Chúng tôi vô cùng cảm ơn những tình nguyện viên đã hiến máu để con gái tôi được truyền máu. Với hành động của mình, tôi mong muốn có thể tri ân những người đã hiến máu để nhiều người được thụ hưởng, trong đó có con gái của tôi'.

Đó là tâm sự của anh Lục Quốc Đại ở Quảng Ninh khi đến tham gia hiến máu tại ngày hội "Giọt hồng tri ân" diễn ra ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương hôm nay- 25/7.

Hai con nhỏ của anh Đại bên cạnh bố lúc bố hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

Hai con nhỏ của anh Đại bên cạnh bố lúc bố hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

Con gái lớn của anh Đại năm nay lên 6 tuổi nhưng bé đã điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được 5 năm. Hôm nay, cả gia đình anh đi từ Quảng Ninh lên Hà Nội để đưa con đi khám.

Cũng như lần trước, anh lại dành chút thời gian để hiến máu trước khi đưa con lên khoa gặp bác sĩ. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã ổn định và chỉ cần đi tái khám theo lịch hẹn.

Sau nhiều lần không đủ điều kiện, bạn Phạm Hồng Thắm (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) rất vui khi lần đầu tiên hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

Sau nhiều lần không đủ điều kiện, bạn Phạm Hồng Thắm (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) rất vui khi lần đầu tiên hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

Ngay từ giờ sáng ngày hội "Giọt hồng tri ân" đã tấp nập người đến hiến máu. Anh Nguyễn Nam Hà cùng đồng nghiệp đến hiến máu tại ngày hội sáng nay. Anh cho biết cơ quan năm nào cũng phát động chương trình hiến máu và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân viên.

"Khi đến đây tôi thấy nhiều đoàn khác cũng tham gia như cơ quan của mình nên rất phấn khởi", anh Hà chia sẻ.

\Ngay từ giờ sáng ngày hội "Giọt hồng tri ân" đã tấp nập người đến hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

\Ngay từ giờ sáng ngày hội "Giọt hồng tri ân" đã tấp nập người đến hiến máu Ảnh: Lâm Tùng

Vợ chồng chị Phạm Thị Oanh và anh Ngô Văn Tuấn ở Mê Linh, Hà Nội đang rất hào hứng với lần hiến máu ở "Giọt hồng tri ân" năm nay. Bởi đây là lần đầu tiên sau khi sinh em bé, chị Oanh cùng chồng quay lại Viện để hiến máu. Trước kia, hai vợ chồng chị thường xuyên đồng hành trong những lần đi hiến máu. Chị Oanh quan niệm cho đi chính là niềm vui. Trước đó, chị Oanh tham gia tình nguyện viên trong suốt 3 năm đại học.

Vợ chồng chị Phạm Thị Oanh và anh Ngô Văn Tuấn luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cả khi đi hiến maúẢnh: Lâm Tùng

Vợ chồng chị Phạm Thị Oanh và anh Ngô Văn Tuấn luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cả khi đi hiến maúẢnh: Lâm Tùng

Thực hiện Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Hành trình Đỏ năm 2023, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Chương trình hiến máu "Giọt hồng tri ân" 2023 – Lần thứ XIII với thông điệp "Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng".

Bạn trẻ tham gia hiến máu tại ngfy hội - Ảnh: Lâm Tùng

Bạn trẻ tham gia hiến máu tại ngfy hội - Ảnh: Lâm Tùng

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng tri ân" – Hành trình Đỏ tại Thủ đô Hà Nội đang diễn ra sôi nổi trong những ngày cuối tháng 7. Đây là ngày hội hiến máu lớn nhất mùa hè của Thủ đô.

Thời gian và địa điểm tổ chức:

7h30 – 16h30 ngày 29 – 30/7/2023 tại Trường Đại học Thủy lợi (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

7h30 – 16h30 từ ngày 24 – 28/7/2023 tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thái Bình - Hải Yến

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dua-con-gai-di-kham-cha-hien-mau-de-tri-an-nhung-nguoi-da-cuu-giup-cuc-cung-169230725212105992.htm