Đưa con về nước thăm ông bà, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị lạc trong đêm

Trong quá trình chị O. cùng con trai đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Quảng Yên thì cháu bé đã tự ý đi ra ngoài và không may bị lạc. May mắn sau đó, Tổ công tác công an phường trong lúc đi tuần tra đã phát hiện và trao trả.

Vào đêm 20/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện bé trai 6 tuổi (người nước ngoài) bị lạc trên đường. Sau đó, lực lượng công an nhanh chóng xác minh và bàn giao cháu bé cho gia đình.

Theo đó, vào khoảng 21h30 đêm cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại khu vực ngã tư Cầu Sông Chanh (thuộc khu 9, phường Quảng Yên), Tổ công tác Công an phường Quảng Yên bất ngờ phát hiện một cháu bé khoảng 6 tuổi đi lang thang một mình, có biểu hiện bị lạc và không giao tiếp được bằng tiếng Việt. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở để xác minh.

Chị O. vui mừng khi đón con trai từ Công an phường Quảng Yên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Chị O. vui mừng khi đón con trai từ Công an phường Quảng Yên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phường xác định, cháu bé là Nam Hyunwoo (SN 2019, quốc tịch Hàn Quốc, con trai chị Đinh Thị O, quê quán phường Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên). Chị O hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc, đưa con về Việt Nam thăm ông bà ngoại và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Quảng Yên.

Do sơ suất trong quá trình trông nom, con trai chị O. đã tự ý đi ra ngoài và bị lạc. Sau đó, Công an phường Quảng Yên nhanh chóng xác minh, liên hệ với chị O và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình.

Nhận lại con, chị Đinh Thị O. bày tỏ niềm xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Yên và lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời giúp đỡ gia đình.

Đức Tùy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dua-con-ve-nuoc-tham-ong-ba-ngoai-be-trai-6-tuoi-bat-ngo-bi-lac-trong-dem-169250821194818491.htm