Đưa ma túy cho bạn cầm, thanh niên bị 141 'bóc mẽ'

Khai thác nóng, nam thanh niên quanh co: 'Bạn đi cùng đưa cho, bảo em cầm'. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về người bạn đó thì thanh niên này lại không trả lời...

Rạng sáng 1-5, tổ công tác Y19/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Đào Phan Anh chỉ huy, làm nhiệm vụ tại phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 2 nam thanh niên ngồi trên xe ô tô do có biểu hiện nghi vấn.

Qua đó, tổ công tác phát hiện người điều khiển xe giấu một gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng trong lòng bàn tay trái, nghi là ma túy đá. Khai thác nóng, nam thanh niên quanh co: “Bạn đi cùng đưa cho, bảo em cầm”. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về người bạn đó thì thanh niên này lại không trả lời.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Phạm Văn Tuấn, SN 1988, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Người đi cùng Tuấn là Trần Vĩnh Long, SN 1995, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đối tượng Trung

Đối tượng Trung

Quá trình đấu tranh, Long thừa nhận mình là người đưa gói nilon chứa ma túy đá cho Tuấn cầm. Vụ việc được tổ công tác bàn giao về CA phường Nam Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 29-4, tổ công tác Y19/141 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh – Pháo Đài Láng, phát hiện 2 thanh niên đèo nhau trên xe máy có dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 2 gói nilon đựng tinh thể màu trắng trong túi quần trước, bên phải, của người đàn ông trên. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng này đã phải thừa nhận đó là ma túy đá, anh ta mua về để sử dụng.

Đối tượng khai tên là Trương Quang Trung, SN 1986, trú tại khu tập thể Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Trung cho biết bản thân đã có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc về CA phường Láng Thượng tiếp tục làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dua-ma-tuy-cho-ban-cam-thanh-nien-bi-141-boc-me-191462.html