Đức Chinh tỏa sáng đưa U22 Việt Nam tái ngộ U22 Indonesia tại chung kết

Hà Đức Chinh lập cú đúp cho U22 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

U22 Việt Nam ghi tên vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sau khi có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U22 Campuchia ở trận bán kết 2, trong đó tiền đạo Hà Đức Chinh tỏa sáng với một hattrick.

Chạm trán U22 Campuchia, HLV Park Hang Seo sử dụng bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Đức Chinh ngay từ đầu. Với sơ đồ hai tiền đạo đã được kiểm chứng ở vòng bảng, U22 Việt Nam không khó để kiểm soát thế trận và có bàn thắng mở tỉ số từ một pha phối hợp ăn ý của cặp “song sát” Tiến Linh - Đức Chinh.

Phút 20, Hà Đức Chinh treo bóng chuẩn xác từ cánh phải, để Tiến Linh bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành của U22 Campuchia. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 6 phút sau, đến lượt Đức Chinh ghi tên lên bảng tỉ số bằng pha bứt tốc và dứt điểm chuẩn xác, đưa U22 Việt Nam dẫn trước 2-0.

Trong khi đó, bên phía U22 Campuchia, ngoại trừ vài phút đầu nhập cuộc hào hứng, các học trò của HLV Felix Dalmas hoàn toàn lép vế trước U22 Việt Nam cả về khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng lẫn dứt điểm. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, U22 Campuchia tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 sau pha băng vào đánh đầu hiểm hóc của Đức Chinh.

Với 3 bàn cách biệt, HLV Park Hang Seo lần lượt rút Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng ra sân để dưỡng sức trong hiệp 2, nhưng U22 Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Từ tình huống phạt góc ở phút 68, Đức Chinh hoàn tất cú hattrick với cú dứt điểm có phần may mắn, nâng tỉ số lên 4-0.

Khoảng thời gian còn lại, dù nỗ lực nhưng U22 Campuchia hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Văn Toản. Thậm chí vào phút bù giờ cuối cùng, U22 Campuchia được hưởng quả penalty nhưng thủ môn Văn Toản chấm dứt mọi hy vọng tìm kiếm bàn thắng danh dự trong trận này bằng một pha cản phá xuất sắc, qua đó giúp U22 Việt Nam bảo toàn mành lưới.

Chiến thắng đậm trước U22 Campuchia đã giúp U22 Việt Nam tiến gần hơn đến tấm HCV lịch sử tại SEA Games. Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục HCV SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang Seo không ai khác chính là U22 Indonesia, đội từng là bại tướng của U22 Việt Nam ở vòng bảng.

Ở trận bán kết 1 diễn ra trước đó, U22 Indonesia trải qua trận đấu rất vất vả mới có thể đánh bại được U22 Myanmar sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.

Osvaldo tỏa sáng giúp U22 Indonesia vào chung kết

Osvaldo tỏa sáng giúp U22 Indonesia vào chung kết

Trong hiệp 1, U22 Myanmar và U22 Indonesia nhập cuộc khá thận trọng, nhưng Indonesia mới là đội bóng chơi tốt hơn và tạo ra nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm hơn, song đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phải sang đầu hiệp 2, U22 Indonesia mới có bàn thắng mở tỉ số. Phút 58, Evan Dimas đệm bóng cận thành sau đường chuyền “dọn cỗ” của Egy Vikri. Đến phút 71, chính Egy Vikri đánh đầu tung lưới U22 Myanmar.

Tưởng chừng U22 Myanmar sẽ buông xuôi sau 2 bàn thắng chóng vánh, nhưng chỉ 8 phút sau đó, Kaung Mann thắp lại hy vọng cho Myanmar sau pha phá bẫy việt vị, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Một phút sau, thủ thành Indonesia mắc sai lầm khi bắt bóng không dính, trao cơ hội cho Naing Tun gỡ hòa 2-2 cho Myanmar.

Kết quả này buộc 2 đội phải phân định ở hiệp phụ. Tại đây, U22 Indonesia với thể lực sung mãn, tấn công dồn dập và có 2 bàn thắng dễ dàng do công Osvaldo và Dimas, để ấn định chiến thắng 4-2 cho U22 Indonesia cùng tấm vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

MẠNH HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/232372/duc-chinh-toa-sang-dua-u22-viet-nam-tai-ngo-u22-indonesia-tai-chung-ket.html