Dũng cảm cứu người mắc kẹt trong đám cháy

Xúc động khi đọc bức thư của người dân ở chung cư mi ni ngõ 79 đường An Dương Vương, quận Tây Hồ gửi đến Công an thành phố Hà Nội bày tỏ cảm ơn sâu sắc lực lượng cứu hỏa, đặc biệt là hai chiến sỹ trẻ: Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn và Hạ sĩ Khuất Duy Giáp - Tổ địa bàn Cảnh sát PCCC và CNCH Ba Đình đã dũng cảm lao vào đám cháy để cứu người gặp nạn.

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn nhường mặt nạ phòng độc cứu nạn an toàn bé gái bị mắc kẹt trong đám cháy tại vụ cháy chung cư mi ni ở ngõ 79 An Dương Vương, quận Tây Hồ xảy ra vào trưa 20-6 vừa qua

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn nhường mặt nạ phòng độc cứu nạn an toàn bé gái bị mắc kẹt trong đám cháy tại vụ cháy chung cư mi ni ở ngõ 79 An Dương Vương, quận Tây Hồ xảy ra vào trưa 20-6 vừa qua

Nhiệt huyết của tuổi trẻ dũng cảm

Trong thư cảm ơn gửi Công an Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thắng, người mẹ có con gái vừa được cứu nạn an toàn trong vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng hơn 12h trưa ngày 20-6 tại chung cư mi ni ở ngõ 79 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội bày tỏ: “Với tinh thần quả cảm, các chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã không quản khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lao vào đám cháy trong ngôi nhà cao tầng, kịp thời cứu con gái tôi thoát nạn. Từ sự nhanh trí, quên mình vì nhiệm vụ của các anh mà con gái tôi và nhiều người gặp hiểm nguy đã được an toàn”.

Thực tế, tâm trạng của những người mắc kẹt trong đám cháy khi đó là sự hoảng loạn và được đưa về nơi an toàn ai cũng có cảm xúc mừng vui, hạnh phúc bởi vừa trải qua nguy hiểm chẳng khác gì “từ cõi chết trở về”.

Khoảng 12h42 ngày 20-6 đã xảy ra hỏa hoạn tại chung cư mi ni ngõ 79 đường An Dương Vương - Tây Hồ. Thời điểm trên, đám cháy nhanh chóng tạo cuộn khói bao trùm căn hộ B4 tầng 5 của chung cư mi ni 8 tầng. Tại thời điểm xảy cháy, người dân đã hô hoán báo cháy, một số người chạy thoát nạn xuống tầng 1, một số người chạy lên mái và bị mắc kẹt trên đó.

Nhận được thông tin vụ cháy, Tổ địa bàn Cảnh sát PCCC và CNCH Tây Hồ và Ba Đình đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ.

Khi tiếp cận hiện trường cùng đồng đội chữa cháy, hai chiến sỹ Sơn và Giáp được phân công tiếp cận tìm kiếm cứu nạn trên cao. Một tổ công tác khác triển khai chữa cháy, hướng dẫn người dân ở các tầng dưới di chuyển xuống khu vực an toàn. Trong quá trình tìm kiếm, Hạ sỹ Giáp tiếp cận hướng dẫn thoát nạn cho người dân đang hoảng loạn trên tầng cao, còn Hạ sỹ Sơn lao vào đám khói mù mịt tìm kiếm người mắc kẹt theo hướng có tiếng kêu khóc của trẻ em. Theo phản xạ tự nhiên của những người lính đã được rèn luyện qua nhiều trận chữa cháy, cứu người, Hạ sỹ Sơn phát hiện trong cuộn khói mù mịt ở tầng 5 có người hoảng loạn không có khả năng thoát ra ngoài. Nhanh chóng nhường mặt nạ cho nạn nhân, Hạ sỹ Sơn đưa người gặp nạn lên lưng và cõng chạy một mạch xuống tầng 1, chuyển cho lực lượng sơ cứu và quay lên tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Lúc này, các chiến sỹ trẻ Sơn và Giáp cùng đồng đội hướng dẫn hàng chục người từ trên cao thoát nạn xuống nơi an toàn. Với tinh thần khẩn trương, các tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp triển khai chữa cháy, khống chế hỏa hoạn và cứu nạn hơn 20 người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, trong đó có bé gái được Hạ sỹ Sơn nhường mặt nạ phòng độc và cõng xuống đường trong cơn hoảng loạn.
Đến khoảng 13h09 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không xảy ra thương vong về người.

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn nhường mặt nạ phòng độc và cõng người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy tại tầng 8 ngôi nhà ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình xảy ra năm 2024, ra ngoài an toàn

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn nhường mặt nạ phòng độc và cõng người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy tại tầng 8 ngôi nhà ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình xảy ra năm 2024, ra ngoài an toàn

Đối với những người lính cứu hỏa thường phải đối mặt với hiểm nguy và các chiến sỹ đều có chung nhiệt huyết, lòng quả cảm.
Theo đồng đội các anh kể, Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn và Hạ sĩ Khuất Duy Giáp rất có “duyên” với việc cứu người. Có lẽ, một phần cũng từ sự năng nổ, hoạt bát, khỏe mạnh có kỹ năng tốt nên khi bắt tay vào nhiệm vụ các anh đều được chỉ huy tin tưởng giao việc khó, quan trọng. Mỗi lần như vậy, các anh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trách nhiệm của tuổi trẻ là học tập rèn luyện, công tác tốt

Còn nhớ, trong vụ cháy xảy ra vào 16h26 ngày 23-11-2024, tại ngôi nhà 8 tầng ở phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn là người đầu tiên tiếp cận người phụ nữ mang thai trên tầng 8 và anh đã nhường mặt nạ phòng độc, đồng thời cõng nạn nhân xuống đất an toàn.
Vụ cháy đó, Sơn cùng đồng đội đã cứu nạn được 7 người bị mắc kẹt trên tầng 8 đưa xuống đất an toàn. Hình ảnh Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn cõng người phụ nữ mang thai, cùng đồng đội đưa xuống đất bằng cầu thang bộ đã trở thành hình ảnh ấn tượng, được người dân và thaan nhân nạn nhân rất cảm động.

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn cho biết: “Cơ duyên chỉ là một nhẽ, bởi những lúc như vậy tôi nghĩ cứu được mạng sống, đảm bảo an toàn cho người dân là trên hết. Bởi vậy, khi nhận lệnh của chỉ huy thì việc của chúng tôi là tuân thủ và hành động chính xác, an toàn, khẩn trương nhất”.

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn tuyên truyền, hướng dẫn học sinh trải nghiệm về PCCC và CNCH tại đơn vị

Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn tuyên truyền, hướng dẫn học sinh trải nghiệm về PCCC và CNCH tại đơn vị

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Hạ sỹ Nguyễn Lâm Tùng Sơn đã mơ ước được vào ngành Công an để góp một phần công sức phục vụ quê hương, đất nước. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, anh hun đúc hoài bão xin tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn sau khi huấn luyện đã được phân công về Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Ba Đình nay là Tổ địa bàn Cảnh sát PCCC và CNCH Ba Đình thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, được chỉ huy đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện cùng với nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện, Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn chuẩn bị bước vào kỳ thi Văn bằng 2 Học viện Kỹ thuật Hậu Cần Công an nhân dân - Bộ Công an.

Nhận xét về Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn, chỉ huy Tổ địa bàn Cảnh sát PCCC và CNCH Ba Đình cho biết, đồng chí Sơn luôn được Ban chỉ huy đơn vị phân công trực tiếp tham gia nhiều vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn cũng như chi viện các đơn vị bạn thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa.
Trong số các vụ cứu hộ, cứu nạn Sơn tham gia có hai vụ việc đáng nhớ nhất khiến anh và đơn vị xúc động bởi được đón nhận những lá thư cảm ơn sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, cứu an toàn tất cả những nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy do nhân dân gửi đến. Đó là vụ cứu thoát an toàn người phụ nữ mang thai ở phố Trúc Bạch và mới đây cứu em nhỏ ở chung cư mi ni ngõ 79 An Dương Vương, quận Tây Hồ.

 Hạ sĩ Khuất Duy Giáp trong lần kiểm tra phương tiện trước khi luyện tập tại đơn vị

Hạ sĩ Khuất Duy Giáp trong lần kiểm tra phương tiện trước khi luyện tập tại đơn vị

Dù mỗi lần làm nhiệm vụ đều gặp khó khăn, nguy hiểm khác nhau, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn và Hạ sĩ Khuất Duy Giáp đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ về thành tích của mình, hai chiến sĩ trẻ Sơn và Giáp chỉ khiêm tốn: “Xác định trách nhiệm của mình là cứu người nên chúng tôi không ngại ngần khi lao vào đám cháy. Cứu được người an toàn là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ chúng tôi. Tôi nghĩ, ở vào vị trí của mình, ai cũng hành động như vậy thôi”.

Hành động xả thân cứu người của Hạ sĩ Nguyễn Lâm Tùng Sơn và Hạ sĩ Khuất Duy Giáp cùng đồng đội rất đáng biểu dương, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với thành tích đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã đề xuất Giám đốc Công an thành phố trao tặng Giấy khen về thành tích Dũng cảm cứu người thoát khỏi nguy hiểm trong hỏa hoạn cho các đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Lâm Tùng Sơn và Hạ sỹ Khuất Duy Giáp.

Đức Trí

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dung-cam-cuu-nguoi-mac-ket-trong-dam-chay-post615397.antd