Đừng để 'Mắt biếc'... thành 'mắt ướt'!

Ở Bình Phước, bộ phim 'Mắt biếc' của đạo diễn Victor Vũ bắt đầu ra rạp Cinema Đồng Xoài và The Gold (Đồng Xoài) từ ngày 20-12-2019. Mới vài ngày công chiếu, bộ phim đã thu hút khá đông người đến rạp để... mục sở thị những gì trailer phim đã PR trước đó. Không chỉ được giới trẻ quan tâm mà 'Mắt biếc' còn thu hút nhiều lứa tuổi khác nhau. Đâu là sức hút của bộ phim được mệnh danh 'lãng mạn nhất năm' này?

AI CŨNG TÌM THẤY MÌNH TRONG PHIM

“Mắt biếc” là bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nội dung xoay quanh mối tình không thành giữa nhân vật Hà Lan và Ngạn. Mối tình đầu của 2 nhân vật chính bắt nguồn từ sự gắn bó thuở thiếu niên đến khi trưởng thành nhưng họ không có cái kết vẹn toàn. Ngạn hết lòng yêu Hà Lan, nhưng tình yêu đó không mỹ mãn bởi nhiều nguyên nhân.

Để lột tả tương đối đầy đủ những diễn biến của mối tình này, “Mắt biếc” có những cảnh quay khá đẹp. Cảnh tuổi thơ nồng nàn rơm rạ, những con tò he đầy màu sắc, đồi sim thơ mộng hay những buổi hẹn hò lúc tan trường đã “đốn tim” những khán giả muốn “mua vé về tuổi thơ”. Dàn diễn viên “Mắt biếc” trẻ đẹp, diễn xuất tốt cũng là yếu tố góp phần làm cho bộ phim thành công. Cảm xúc nội tâm của nhân vật được các diễn viên thể hiện khá tròn trĩnh. Nhất là những cảnh quay thể hiện cá tính của từng nhân vật như Trà Long (Khánh Vân), Hồng (Thảo Tâm), Ngạn (Trần Nghĩa) logic, khơi gợi nhiều cảm xúc và làm không ít khán giả phải rơi nước mắt.

Hình ảnh Hà Lan và Ngạn được khán giả yêu thích trong phim “Mắt biếc”

Hồng Nhiên, học sinh Trường THPT Đồng Xoài, cho biết: Nghe thông tin bộ phim được công chiếu, chúng em rủ nhau đi xem. Bộ phim khá hay, cảm xúc liền mạch, một số cảnh quay rất xúc động, diễn viên nhập vai ổn, nội dung phim nhẹ nhàng và phù hợp lứa tuổi. Chúng em ấn tượng với những cảnh quay đẹp.

Không dừng lại ở sự hài lòng của Hồng Nhiên, bạn Khánh Minh ở huyện Phú Riềng cho biết thêm: Một bộ phim rạp hút khách theo em phải có nội dung nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc. Đặc biệt, phim phải được đầu tư kỹ thuật sản xuất, PR thật tốt sẽ thành công. Các bạn trẻ hiện nay thích phim có view đẹp, diễn viên diễn xuất có hồn, nhân vật cá tính chút xíu. “Mắt biếc” hội đủ những yếu tố đó nên được khán giả đón nhận tích cực. Khánh Minh ấn tượng nhất là những cảnh quay thể hiện tính cách của nhân vật Ngạn. Ngạn lúc nhút nhát, lúc mạnh mẽ nhưng rất sâu sắc trong tình yêu. Tuy nhiên, Ngạn lại không đủ bản lĩnh vượt qua chính mình để bày tỏ tình yêu với Hà Lan, khiến nhân vật mắc kẹt trong chính tình cảm của mình và loay hoay với đau khổ đến cuối phim.

CHẠM ĐẾN CẢM XÚC

Đến rạp The Gold xem phim “Mắt biếc” với 4 người bạn, nhưng chị Bạch Yến (40 tuổi, ở thành phố Đồng Xoài) là người duy nhất ra khỏi rạp với đôi mắt “không híp”. Chị chia sẻ: Phim có những đoạn cảm xúc, nhưng với tôi chỉ ở mức “chạm” chứ không mạnh mẽ đến nỗi phải khóc. Tôi quan tâm thông điệp của bộ phim hơn là những trải nghiệm cảm xúc. Hoàn cảnh của Hà Lan khiến tôi suy nghĩ về việc phải dạy con ứng xử với những tình cảm đầu đời sao cho thực tế, để “mắt biếc” không biến thành “mắt ướt”. Tôi cũng trăn trở về việc định hướng chứ không áp đặt đối với con về quan điểm tình yêu hiện đại một cách hiệu quả, phù hợp.

Tuy được chuyển thể nhưng đạo diễn phim “Mắt biếc” không “bê nguyên xi” nội dung truyện vào phim. Điều này khiến những người đã đọc truyện khi xem phim thấy hụt hẫng, vì cảm xúc khi đọc truyện mãnh liệt hơn nhiều. Tình cảm của Trà Long dành cho Ngạn khiến khán giả thấy đó là sự nhầm lẫn, ngộ nhận hơn là tình yêu. Cảnh Hà Lan (tuổi trung niên) nhận ra tình yêu của mình với Ngạn và tiếc nuối chạy theo níu giữ cũng không khiến khán giả day dứt, mà tạo ra một cái kết mở để người xem tự cảm nhận. Hay việc Ngạn tự tháo gỡ những mắc kẹt trong tình cảm của mình bằng cách trốn chạy khỏi làng Đo Đo cùng những giọt nước mắt thể hiện sự bất lực chỉ khiến khán giả bùi ngùi chứ không sâu lắng bằng khi đọc truyện.

Anh Vũ Thành Nam (45 tuổi), khán giả rạp Cinema Đồng Xoài sau khi xem phim cho biết: Tôi thấy tạo hình nhân vật Ngạn có gì đó không ổn, vì Ngạn 15 tuổi và gần 40 tuổi không khác nhau là mấy. Tôi cũng không thích việc đạo diễn đưa chi tiết người mẹ Hà Lan dạy con “chửa hoang thì không bao giờ lấy được người đàn ông tử tế” vào phim, vì đó là quan điểm cá nhân, không phù hợp với cuộc sống hiện đại. Ở một góc độ nào đó điều này khiến nhân vật Hà Lan không dám bứt phá để thể hiện tình yêu với Ngạn, khiến cô và Ngạn mất nhau, bộ phim kết thúc rất hẫng!

Sau khi xem phim, những review về bộ phim “Mắt biếc” trên mạng, ngoài đời tuy mang tính chất “cá nhân” nhưng vô tình tạo ra sự tò mò đối với khán giả chưa xem. Nhờ đó, những ngày gần đây, rạp Cinema Đồng Xoài và The Gold luôn có khách xem phim vào tất cả khung giờ, đặc biệt đông vào khung giờ vàng. Nhật Hương, nhân viên rạp chiếu phim The Gold cho biết: Cả ngày rạp đều có khách, giờ vàng giá vé cao hơn, còn lại là 50.000 đồng/vé/người. Đây là một trong số ít bộ phim thu hút lượng khách lớn đến rạp từ trước tới nay. Tôi nghĩ ở mức độ không quá khó tính, khán giả sẽ hài lòng khi xem bộ phim này.

Phương Dung

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/dung-de-mat-biec-thanh-mat-uot-1419