Đúng là Bộ đội Cụ Hồ

Bão số 13 và trận lũ lịch sử trong những ngày cuối tháng 11/2025 đã tàn phá ghê gớm các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Thiên tai đã khiến trên 100 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà sụp đổ và xiêu vẹo, hàng vạn con gia súc, gia cầm trôi theo dòng nước lũ.

Thiệt hại về người có thể sẽ lớn hơn, nếu như không có mặt kịp thời của các anh bộ đội, các chiến sĩ công an và lực lượng xung kích, các đội thiện nguyện... Bất chấp hiểm nguy, các anh đã băng mình trong gió giật và lũ dữ, bám sát các địa bàn trọng yếu để đưa người dân đến nơi an toàn.

Trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy, Quân khu 5 và Tỉnh đội các tỉnh hầu như đã huy động toàn bộ lực lượng vũ trang đến những điểm nguy hiểm nhất, để cứu dân. Không nghe tiếng súng, không có hiệu lệnh xung phong, nhưng có thể xem đây là một mặt trận sinh tử đối với người lính.

Họ lao vào dòng lũ xiết để đưa các cụ già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn nhất. Thiên tai những ngày ấy có thể cướp đi tính mạng các anh bất cứ lúc nào. Thế nhưng, với người lính, bão lũ cũng là một mặt trận mà các anh phải “ra trận” trong những thời khắc nguy hiểm nhất.

Chưa lúc nào mà “Lời thề thứ 9” của Quân đội nhân dân Việt Nam mang một ý nghĩa lớn như lúc này. Đó là, người lính phải kính trọng dân, bảo vệ dân và giúp đỡ dân. Ngay sau khi khoác trên người bộ quân phục, mỗi người lính đều phải thuộc nằm lòng lời thề ấy. Các anh đã chiếm trọn vẹn tình yêu thương của người dân trong đợt thiên tai vừa rồi.

Không phải đến đợt mưa lũ mới đây, những người lính mới thể hiện phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, mà hầu như mùa mưa bão năm nào cũng vậy, người lính luôn sẵn sàng chờ lệnh là lên đường, có mặt ở những nơi nguy hiểm sớm nhất, nhanh nhất, bất chấp hiểm nguy.

Trong những lần giúp dân, không ít trường hợp, người lính phải hy sinh tính mạng mình. Vụ sạt lở ở Rào Trăng (TP.Huế) năm nào đã cướp đi hàng chục sinh mạng của người lính là một ví dụ.

Trận lũ kinh hoàng, chưa từng xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk dù đã qua gần một tháng nhưng những gì mà nó để lại thật khủng khiếp. Nhà cửa đổ nát, tan hoang. Hàng loạt công trình công cộng bị hư hại nặng.

Người dân cả nước đã chia ngọt, sẻ bùi từ gần một tháng qua, song đồng bào vùng lũ chỉ có thể qua được cái đói, chứ không thể dựng lại nhà cửa bị hư hại được vì đa số những gia đình có nhà sập là những hộ nghèo. Một lần nữa, Bộ đội Cụ Hồ lại lên đường, đến những nơi mà người dân mong mỏi, chờ đợi.

Thăm các tỉnh bị thiệt hại lũ lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định mở “Chiến dịch Quang Trung”, xác định phải xây xong nhà cho dân trước khi bước vào năm mới. Trong “Chiến dịch Quang Trung” ấy, không thể vắng mặt những người lính. Mong cho các anh Bộ đội Cụ Hồ “chân cứng đá mềm”, chạy đua với thời gian để người dân được đón Tết trong những căn nhà mới.

TRẦN ĐĂNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dung-la-bo-doi-cu-ho-71807.htm