Đừng vì một trận đấu mà quên đi cả quá trình của U23 Việt Nam
Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong đã có bài viết trên Saostar về thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc.
Trận đấu hôm qua, rõ ràng phải thừa nhận HLV U23 Trung Quốc đã có một nước cờ rất hay khi đánh thẳng vào vấn đề thể lực của U23 Việt Nam. Họ thay cùng lúc 6 cầu thủ đá chính ở trận thắng U23 Uzbekistan bằng 6 gương mặt mới, sung sức hơn, đồng thời thay đổi hoàn toàn cách chơi. U23 Trung Quốc tấn công nhiều hơn, pressing quyết liệt để đẩy cao cường độ trận đấu, tận dụng ưu thế thể hình và thể lực để tranh chấp mạnh mẽ, không cho đối phương có không gian chơi bóng thoải mái.

Cựu tiền vệ Nguyễn Tuấn Phong.
Trong khi đó, U23 Việt Nam có tới 8 cầu thủ gần như đã đá chính liên tục suốt 4 trận từ đầu giải, ngoại trừ Minh Phúc vào sân từ hiệp hai trận gặp U23 Saudi Arabia. Riêng bộ ba trung vệ đều đá trọn vẹn các trận, chưa một lần được rút ra nghỉ. Vì vậy, vấn đề thể lực đã bị U23 Trung Quốc khai thác triệt để.
Tuy nhiên, chỉ vì một trận thua mà nhiều người vội vàng quên đi màn trình diễn của U23 Việt Nam trong 4 trận đấu trước đó là điều khá bất công. Các cầu thủ đã chơi vượt xa kỳ vọng ban đầu trước khi giải đấu diễn ra.
Ít ai dám tin U23 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, trong bảng đấu có U23 Jordan (đội tuyển vừa dự World Cup) và chủ nhà U23 Saudi Arabia, một thế lực quen thuộc của bóng đá châu Á. Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam còn đánh bại U23 UAE, đối thủ mà suốt hơn 10 năm chúng ta chưa từng giành chiến thắng. Đáng nói hơn, đó đều là những chiến thắng rất thuyết phục về mặt chuyên môn.
Lứa U23 hiện tại có thể chưa vượt qua được thành tích của U23 Thường Châu 2018, nhưng việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Á đã là một thành công đáng ghi nhận. Và để khẳng định lứa cầu thủ này không thể bằng thế hệ trước thì có lẽ vẫn còn quá sớm, bởi nhiều em mới chỉ 22-23 tuổi, thậm chí có cầu thủ mới 19 tuổi. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất.

U23 Việt Nam cần được động viên sau khi thua 0-3. Ảnh: AFC
Trong tương lai, khi khoác áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ này sẽ còn được sát cánh cùng những trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Văn Hậu, và có thể thêm một vài cầu thủ nhập tịch mới. Biết đâu, bóng đá Việt Nam sẽ lại xây dựng được một tập thể đủ mạnh, không thua kém giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang Seo.
Cần nhớ rằng, lứa U23 ở Thường Châu sau khi giành ngôi á quân châu Á cũng chỉ thực sự bùng nổ khi kết hợp cùng các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng hay Trọng Hoàng, để rồi tạo nên giai đoạn vàng son nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.














