Được theo đuổi đam mê…

Một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là được theo đuổi đam mê viết báo của mình, được đồng hành cùng những độc giả thân yêu tại nơi mà tôi đã có 8 năm gắn bó - ngôi nhà PL&XH.

Tác giả An Nhiên (thứ hai từ phải sang) được trao giải báo chí do báo Kinh tế và Đô thị tổ chức. Ảnh: Khánh Huy

Tác giả An Nhiên (thứ hai từ phải sang) được trao giải báo chí do báo Kinh tế và Đô thị tổ chức. Ảnh: Khánh Huy

“Ngôi nhà” ấm áp

Sở thích đọc báo đến với tôi từ những năm tháng cấp 2. Mỗi ngày, khi nghe tiếng bác đưa thư gọi ông nội ra lấy báo là tôi lại nhanh nhảu chạy ra với niềm vui sướng vì sắp được đọc số báo mới. Cũng nhờ đọc báo, tôi biết thêm được nhiều thông tin bổ ích, được lan tỏa tinh thần tích cực, tránh xa cái xấu. Nhiều lần, khi làm những bài văn nghị luận xã hội, tôi đã đưa những thông tin mình biết qua báo chí vào bài để chứng minh, phân tích. Tôi nghĩ không có gì thuyết phục bằng người thật, việc thật xung quanh mình.

Lớn lên, tôi chọn thi vào trường báo. Những năm tháng học tập trên giảng đường ĐH, đi thực tập, cộng tác với một số tờ báo càng nuôi dưỡng tình yêu với nghề báo trong tôi. Năm 2015, tôi bước chân vào ngôi nhà PL&XH - nơi mà tôi và các đồng nghiệp cùng cơ quan vẫn gọi một cách trìu mến: ngôi nhà thứ hai của mình.

Tôi được phân công làm mảng văn hóa mà bản thân yêu thích. Bên cạnh các mảng văn hóa truyền thống, giải trí, giới trẻ, người tốt việc tốt, 2 năm nay, tôi được giao thêm mảng giáo dục, một lĩnh vực mới nhưng cũng có nhiều hấp dẫn. Mỗi bài báo được lên trang sẽ trải qua nhiều khâu nên một tác phẩm báo chí chính là công sức của cả một tập thể. Nhờ sự chỉ bảo, góp ý, hỗ trợ chân thành, nhiệt huyết của Ban Biên tập và các đồng nghiệp từ những điều nhỏ nhất, tôi đã rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn, vững vàng hơn với nghề.

Hành trình sáng tạo nên một tác phẩm báo chí không hề đơn giản. Tôi thường cố gắng tìm những đề tài mới mẻ được dư luận quan tâm, hoặc khía cạnh mới của đề tài quen thuộc để triển khai, thực hiện. Ban Biên tập luôn định hướng chúng tôi đã làm báo là phải sâu sát đời sống dân sinh, viết về những gì liên quan đến cuộc sống của người dân.

Chính vì thế, tôi đặc biệt chú trọng khâu tìm kiếm đề tài và khai thác thông tin. Tôi cho rằng một bài báo hay là phải có đề tài tốt, lượng thông tin dày dặn, đắt giá, ngôn ngữ thể hiện hấp dẫn. Có như vậy bài báo mới tạo sự thu hút, đánh trúng nhu cầu của độc giả, có sức lay động, từ đó, chuyển tải thông điệp đến người đọc một cách hiệu quả.

Trong báo chí, nhân vật chính là nguồn sống, là hồn cốt của những tác phẩm. Khi viết về những vấn đề tiêu cực, việc tìm kiếm nhân vật lại càng khó hơn. Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ những điều thầm kín mà họ vẫn chôn giấu bởi họ sợ “vạch áo cho người xem lưng”. Không phải ai chứng kiến việc làm xấu cũng sẽ lên tiếng bởi họ sợ bản thân và gia đình “gặp rắc rối”,… Và khi đó, chúng tôi phải dùng tất cả tâm tư, tình cảm, lý lẽ,… thuyết phục nhân vật, để họ nhận ra rằng, việc họ lên tiếng sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đẩy lùi cái xấu, giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tôi thích những chuyến đi tác nghiệp, những cuộc phỏng vấn với các nhân vật bởi có đi thực tế, tôi mới có thể thu lượm được nhiều thông tin có giá trị cũng như tạo được nguồn cảm hứng chân thật giúp bài viết có hồn. Tôi cũng đã học hỏi được nhiều điều từ chính những nhân vật tôi gặp trong cuộc hành trình làm báo, cảm thấy mình trưởng thành hơn, cả trong suy nghĩ và hành động.

Tận dụng cơ hội

Làm báo trong thời đại 4.0 đặt ra nhiều thách thức với tôi cũng như các đồng nghiệp. Khi mà mạng xã hội chiếm ưu thế về tốc độ nhưng có nhiều tin giả thì chúng tôi dùng sức mạnh của báo chí là thông tin chính thống, có sự khách quan, trung thực, khả năng đi sâu vào vấn đề. Mỗi thông tin đều được báo chí xác minh rõ ràng mới đưa lên mặt báo nên đảm bảo độ chính xác, tin cậy. Cùng với đó, chúng tôi luôn cố gắng đi sâu vào vấn đề để mang đến những bài báo có chiều sâu, nhiều góc nhìn, giúp độc giả hiểu đúng, hành động đúng.

Ngoài việc đưa tin nhanh chóng để đảm bảo tính thời sự, chúng tôi còn phải chau chuốt các yếu tố của bài báo một cách tỉ mỉ để hấp dẫn độc giả ngay từ tít bài. Từng từ ngữ, bức ảnh,… được lựa chọn kỹ, đảm bảo tính khách quan, chân thật, hấp dẫn, nhân văn nhưng cũng không kém phần sắc bén, có tính chiến đấu. Bên cạnh đó, việc trình bày tác phẩm bằng công nghệ, theo xu hướng báo chí hiện đại như E-magazine, Longform, Megastory, Infographic,… cũng được chúng tôi đầu tư nghiêm túc.

Tâm lý của độc giả hiện nay là muốn đọc những bài báo vừa có thông tin nóng hổi, chất lượng, cô đọng, súc tích, vừa có hình thức đẹp, mang lại nhiều tiện ích, dễ hiểu, dễ nhớ. Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, cùng mong muốn tác phẩm báo chí, hình ảnh tờ báo được lan tỏa rộng khắp, chúng tôi đã cùng chung tay sáng tạo nên những tác phẩm báo chí đa phương tiện, có sự tích hợp của nhiều loại hình báo chí. Các PV làm báo in, điện tử, truyền hình vì thế càng trở nên gắn kết hơn.

Nghề báo là một trong những nghề vinh quang nhưng cũng nhiều thách thức. Điều đó đòi hỏi chúng tôi không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tư tưởng chính trị vững vàng.

Khẩu hiệu của PL&XH là “Đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận công lý” nên tất cả thành viên trong ngôi nhà PL&XH luôn thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình, nỗ lực dùng ngòi bút để lan tỏa những điều đẹp đẽ, bảo vệ lẽ phải, chiến đấu, đẩy lùi cái xấu. Trong cuộc hành trình đi tìm công lý, chúng tôi đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng bạn đọc và đó chính là điều hạnh phúc nhất của những người làm báo.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/duoc-theo-duoi-dam-me-344822.html