Đường tới Berlin: Bellingham là không đủ

Phút lóe sáng ấy 90+5 của trận đấu vòng 1/8 Euro 2024 với Slovakia chắc chắn sẽ còn được nhớ mãi.

Bàn thắng từ pha móc bóng đó của tài năng trẻ 21 tuổi Bellingham chính là bước ngoặt lớn của một trận đấu mà như mọi khi, đội tuyển Anh đã chơi tồi và đứng trước nguy cơ bị loại. Nó mở ra một cuộc lội người dòng thắng lợi mà dư luận Anh kỳ vọng rằng, sẽ đẩy được một khối tâm lý nặng nề trong lòng các cầu thủ Anh sau khi bị chỉ trích về những trận đấu nhạt nhòa và sẽ tạo ra một cú hích lớn khiến họ lột xác, chơi một thứ bóng đá khác hơn. Việc tiền vệ Rice to tiếng với huấn luyện viên Calzona của Slovakia khi trận đấu kết thúc cho thấy các cầu thủ Anh rất căng thẳng. Không khó nhận ra rằng, đội bóng của huấn luyện viên Southgate đang chơi một thứ bóng đá không có bản sắc, không có sự kết dính và chỉ sống được nhờ hơi thở của những tài năng hàng đầu của họ, đặc biệt là Bellingham.

 Khoảnh khắc Bellingham móc bóng ghi bàn đẳng cấp trong trận gặp Slovakia. Ảnh: Reuters

Khoảnh khắc Bellingham móc bóng ghi bàn đẳng cấp trong trận gặp Slovakia. Ảnh: Reuters

Một thực tế rất rõ là chỉ có thể đi càng sâu càng tốt và thậm chí giành chiếc cúp vô địch, Southgate mới tránh được những chỉ trích chưa bao giờ gay gắt đến thế trong 8 năm làm huấn luyện viên đội tuyển Anh của ông. Có quá nhiều ngôi sao Premier League, có tổng giá trị đội hình cao nhất giải, được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, nhưng Anh rốt cuộc chỉ gây thất vọng. Sự thất vọng ấy thậm chí còn kéo dài trong cả trận đấu với Slovakia, và nó chỉ tạm lắng xuống sau khoảnh khắc để đời của Bellingham và bàn thắng ấn định thắng lợi của Harry Kane ở hiệp phụ thứ nhất.

Đối thủ của Anh hôm nay, Thụy Sĩ, hoàn toàn ngược lại với họ. Đó là đội tuyển có lối chơi nhuần nhuyễn, giàu kinh nghiệm, có tới nửa đội hình hiện tại đã cùng có mặt ở Euro 2020, giải đấu mà họ đã loại đương kim vô địch thế giới Pháp trong loạt luân lưu. Đội bóng của huấn luyện viên Yakin rất giỏi trong việc nương theo thế trận, biết tấn công khi có thể và biết phòng ngự chắc chắn nhờ một hàng thủ chắc chắn, an toàn và một thủ môn tài ba. Nhưng vấn đề của Thụy Sĩ là gì, họ có điểm yếu không? Nhiều nhà bình luận Thụy Sĩ cho rằng, vấn đề của đội nhà chính là tự tin thái quá vào việc đã vào được tứ kết sau khi vượt qua một đội tuyển Italy kém cỏi và yếu ớt bậc nhất trong lịch sử tham dự các vòng chung kết Euro.

Chính đội trưởng Xhaka cũng tuyên bố sau trận rằng, anh chưa từng thấy các cầu thủ Italy chơi sợ sệt và hèn nhát đến vậy. Đội tuyển Anh dù được đánh giá cao ở những tên tuổi họ có, nhưng không thể hiện được mình với tư cách của một tập thể thì họ vẫn lại có những khoảnh khắc xuất thần của những ngôi sao lớn như Bellingham. Có điều, mình anh là không đủ và các cổ động viên của họ không mong gì hơn ngoài việc thấy "tam sư" sẽ chơi hay hơn, thuyết phục hơn.

Trong khi đó, trận đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ không dễ dự đoán. Hà Lan đã đánh tan sự hoài nghi bao trùm lên họ sau khi thua sốc Áo để đánh bại Romania 3-0. Trận thắng đẹp đẽ ấy đã khiến nhiều nhà chuyên môn đặt ra câu hỏi, đó có phải là hình ảnh thực sự của đội tuyển Hà Lan?

Câu trả lời sẽ có sau trận, nhưng dù Hà Lan đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA và Thổ Nhĩ Kỳ thứ 42, trận đấu được dự đoán là không chênh lệch về trình độ và chất lượng, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ đang tràn đầy hứng khởi như hiện tại. Trận thắng Áo đã làm tăng đáng kể niềm tin của họ và họ hướng vào trận này với tất cả sức mạnh của mình.

Một chiến thắng sẽ đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết sau 16 năm và là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong lịch sử bóng đá ở đất nước nửa Á nửa Âu này.

LÊ MINH (từ Dusseldorf, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-bellingham-la-khong-du-784226