Em có về Bắc Ninh

 Duyên quan họ. Ảnh: Nguyễn Hưởng.

Duyên quan họ. Ảnh: Nguyễn Hưởng.

Em có về Bắc Ninh

Đất quan họ nghĩa tình sâu nặng

Nghe sông Cầu bình yên lắng sóng

Bến bờ xanh dịu mát ngàn đời

Thuận Thành chiều nay nhạt nắng mây trôi

Hương lúa lên nồng nàn từ đất

Tháng năm dài mẹ cha tất bật

Cho cánh đồng thao thức sinh sôi

Không thể nào quên Bắc Ninh một thời

Cây bàng già mùa đông lá đỏ

Những phố nhỏ nép vào nhau tránh gió

Khiêm nhường thị xã ngày mưa

Nay khó nhận ra vùng đất thuở xưa

Đô thị mới vươn xa dài rộng

Dẫu cuộc sống mỗi ngày thêm sôi động

Vẫn mát rượi phù sa từ phía sông Cầu

Bàn tay sần chai như có phép màu

Đất quan họ đổi thay xanh biếc lá

Em có về Bắc Ninh chiều nắng hạ

Nghe xao lòng câu hát ấy “Người ơi…”

Lê Hoài Minh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/em-co-ve-bac-ninh-postid424603.bbg