Emily Wagner và bản cover chạm đến trái tim: 'Thế giới tặng cho tôi'
Không lựa chọn những giai điệu sôi động hay ca khúc phô diễn kỹ thuật, Emily Wagner quyết định mở đầu năm mới bằng một bản cover giàu chiều sâu cảm xúc: 'Thế giới tặng cho tôi' một ca khúc nổi tiếng của Vương Phi (Faye Wong).
Giữ trọn tinh thần nguyên bản, gửi gắm cảm xúc riêng
“Thế giới tặng cho tôi” là một bản nhạc như một lời tự sự dịu dàng về những món quà mà cuộc sống trao tặng - có niềm vui rực rỡ, có thử thách chông chênh và cả những bước trưởng thành lặng lẽ sau mỗi lần vấp ngã. Giai điệu nhẹ như một làn gió, nhưng ẩn sâu trong đó là tầng tầng lớp lớp cảm xúc, đòi hỏi người hát không chỉ có chất giọng trong trẻo mà còn phải đủ tinh tế để chạm vào từng con chữ.
Emily chọn thể hiện lại ca khúc này không phải để tạo ra một phiên bản khác biệt hay gây ấn tượng bằng kỹ thuật, mà để giữ trọn vẹn tinh thần nguyên bản của bài hát. Cô bé hát bằng sự mộc mạc, bằng cảm xúc chân thành của một tâm hồn đang lớn. Không phô diễn, không cầu kỳ xử lý, từng câu hát được cất lên nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, như thể Emily đang kể lại chính hành trình nhỏ bé của mình một hành trình học cách yêu thương, biết ơn và trưởng thành mỗi ngày.

“Thế giới tặng cho tôi” là một bản nhạc như lời tự sự dịu dàng về những món quà mà cuộc sống trao tặng
Ở Emily, người ta nhìn thấy sự hồn nhiên đúng với tuổi lên 10, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một độ lắng đáng ngạc nhiên. Ánh mắt trong veo, cách nhả chữ mềm và tròn, hòa cùng không gian hình ảnh pastel dịu nhẹ đã tạo nên một tổng thể đầy “chữa lành”. Giữa nhịp sống vội vã và nhiều áp lực, sự xuất hiện của cô bé giống như một khoảng lặng êm ái khiến người xem chậm lại để lắng nghe và cảm nhận.
Đây không phải một màn “làm mới” ồn ào, mà là một lựa chọn đầy bản lĩnh. Tôn trọng giá trị gốc của tác phẩm, nhưng vẫn đủ tinh tế để đặt vào đó dấu ấn riêng - dấu ấn của sự trong trẻo và chân thành. Và có lẽ, chính sự chân thành ấy mới là điều khiến phiên bản của Emily đến người nghe một cách tự nhiên nhất.

Sự chân thành mới là điều khiến phiên bản của Emily chạm đến người nghe một cách tự nhiên nhất
Nền tảng hội nhập quốc tế từ ngoại ngữ
Ít ai biết rằng, phía sau giọng hát dịu dàng ấy là một nền tảng học tập đáng nể. Emily Wagner thành thạo 4 ngoại ngữ và có khả năng giao tiếp linh hoạt trong môi trường quốc tế. Sự tự tin ấy không phải ngẫu nhiên, mà đến từ định hướng giáo dục bài bản của gia đình.

Emily Wagner thành thạo 4 ngoại ngữ và có khả năng giao tiếp linh hoạt trong môi trường quốc tế
Bố của Emily hiện là giám đốc một công ty đào tạo Anh ngữ nổi tiếng tại Việt Nam, nơi đề cao phương pháp học ngôn ngữ từ sớm và phát triển tư duy toàn cầu cho trẻ em. Ngay từ nhỏ, Emily đã được tiếp xúc với môi trường đa ngôn ngữ, được khuyến khích giao tiếp, phản xạ tự nhiên thay vì học theo lối ghi nhớ thụ động.
Chính khả năng ngoại ngữ giúp Emily dễ dàng tiếp cận kho tàng âm nhạc quốc tế, hiểu sâu sắc tinh thần của các tác phẩm nước ngoài và tự tin thể hiện những ca khúc có chiều sâu văn hóa. Với “Thế giới tặng cho tôi”, việc am hiểu ngôn ngữ và bối cảnh âm nhạc giúp cô bé giữ được trọn vẹn tinh thần nguyên bản của ca khúc.

Ngay từ nhỏ, Emily đã được tiếp xúc với môi trường đa ngôn ngữ, được khuyến khích giao tiếp, phản xạ tự nhiên thay vì học theo lối ghi nhớ thụ động
Thông qua hành trình của Emily, gia đình em cũng mong muốn truyền đi một thông điệp rõ ràng: Học ngoại ngữ từ sớm không chỉ để giỏi giao tiếp, mà còn mở ra cánh cửa hội nhập, giúp trẻ tự tin bước ra thế giới và tiếp cận tri thức toàn cầu.
Một năm bứt phá và lời chúc đầu năm đầy yêu thương
“Thế giới tặng cho tôi” ra mắt trong bối cảnh Emily vừa khép lại một năm hoạt động nghệ thuật đáng nhớ. Chỉ trong 12 tháng, cô bé đã liên tiếp ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, tiêu biểu như MV “Red Rose Love” đạt hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng số.
Emily cũng từng biểu diễn tại sự kiện âm nhạc quốc tế có sự góp mặt của huyền thoại Thomas Anders, trong chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Đức, để lại ấn tượng bởi phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu dù mới 10 tuổi. Bên cạnh đó, cô bé còn tham gia các cuộc thi tài năng tại Mỹ, lưu diễn trong và ngoài nước, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ nhí chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên vốn có.

Emily còn tham gia các cuộc thi tài năng tại Mỹ, lưu diễn trong và ngoài nước
Nhìn lại hành trình ấy, “Thế giới tặng cho tôi” giống như một điểm lắng cần thiết là nơi Emily không nói về thành tích, mà nói về lòng biết ơn. Trong những ngày đầu năm mới, khi được hỏi về điều ước của mình, Emily không nhắc đến danh tiếng hay giải thưởng. Cô bé gửi gắm một thông điệp giản dị: “Emily chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng ai cũng sẽ tự tin theo đuổi ước mơ của mình. Khi tin vào bản thân, chúng ta sẽ tỏa sáng theo cách riêng”.

“Thế giới tặng cho tôi” là lời cảm ơn cuộc sống, thì có lẽ, điều mà khán giả mong chờ chính là hành trình phía trước nơi cô bé tiếp tục lớn lên, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.













