EURO 2024: Khoảnh khắc hài hước ở bàn thắng thứ 3 của Hà Lan

1 đôi giày của CĐV đã khiến thủ môn Florin Nita bị phân tâm trước khi để thủng lưới bởi cú sút của Donyell Malen ở trận đấu đêm qua.

Trên sân Allianz Arena vào đêm qua, Romania chạm trán Hà Lan ở vòng 1/8 EURO 2024. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đoàn quân HLV Edward Iordanescu được kì vọng sẽ gây nhiều khó khăn cho Oranje.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã chứng minh điều ngược lại. Hà Lan với sức mạnh áp đảo đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0. Cặp đôi Cody Gakpo và Donyell Malen đã tỏa sáng. Trong khi Gakpo đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo, Malen cũng không chịu kém cạnh với 1 cú đúp.

Thủ môn Nita luống cuống đá chiếc giày ra ngoài khung thành trước khi Malen dứt điểm.

Thủ môn Nita luống cuống đá chiếc giày ra ngoài khung thành trước khi Malen dứt điểm.

Đáng chú ý, 1 tình huống hài hước đã xảy ra ở bàn thắng của Malen vào phút 90+3. Trước khoảnh khắc này, 1 CĐV quá khích đã chạy vào sân rồi bị các nhân viên an ninh cưỡng chế ra ngoài. Tuy nhiên, CĐV này vẫn kịp gây rối khi để lại đôi giày trong vòng cấm Romania. 1 chiếc giày trong đó nằm ngay trước khung thành của thủ môn Florin Nita.

Trở lại bàn thắng của Donyell Malen. Tiền đạo này dẫn bóng từ sân nhà xộc thẳng vào vòng cấm Romania. Đối diện pha bóng nguy hiểm, Nita vẫn kịp sút chiếc giày trước khung gỗ rồi trở lại vị trí chờ Malen dứt điểm.

Tuy nhiên, Malen đã sút ngược hướng di chuyển của Florin Nita. Bóng đi vào góc gần và Hà Lan ấn định chiến thắng 3-0. Đáng nói hơn, nếu Nita không hất chiếc giày đi, bàn thắng có thể đã không đến với Oranje, khi chiếc giày này nằm ngay trên đường đi của trái bóng.

Trên MXH, người hâm mộ phản ứng trái chiều với tình huống này. Người cảm thấy hài hước, người lại tức giận khi cho rằng CĐV kia đã cố tình làm phân tâm thủ môn Nita.

“Phía sau Florin Nita là khán đài của CĐV Romania. Chẳng lẽ họ muốn đội nhà thủng lưới”, 1 người thắc mắc.

“Có lẽ CĐV kia là người Hà Lan. Đây quả là pha phối hợp ăn ý”, người khác dí dỏm bình luận.

“Quả là khoảnh khắc đầy tính giải trí”, người thứ 3 viết.

Dù sao, Romania có quyền tự hào ngay cả khi thua trận. Đội bóng Nam Âu đã chơi vượt kì vọng tại giải đấu lần này khi đứng đầu bảng E. Về phần mình, Hà Lan đã tiến vào tứ kết. Thầy trò Ronald Koeman sẽ đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ vào Chủ Nhật tới (7/7).

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/euro-2024-khoanh-khac-hai-huoc-o-ban-thang-thu-3-cua-ha-lan-277259.html