EURO 2024: Những gương mặt sáng giá

Vòng 1/8 EURO 2024 đã đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, ở đó là nỗi thất vọng với người Italy, nỗi buồn của người Bỉ, giây phút hồi hộp của tuyển Anh và cảm xúc thăng hoa của người Bồ và người Pháp. Nhưng hơn hết, ở đó là những sự bùng nổ của Tây Ban Nha và Đức và việc 2 đội bóng này gặp nhau ở tứ kết được ví như trận chung kết sớm.

Lối chơi của Tây Ban Nha đã và đang làm nức lòng người hâm mộ.

Lối chơi của Tây Ban Nha đã và đang làm nức lòng người hâm mộ.

Những cái tên gây thất vọng

Nỗi thất vọng lớn nhất đã thuộc về những nhà đương kim vô địch Italy. Chứng kiến đội nhà thua 0-2 trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 Euro 2024, nhiều cổ động viên (CĐV) Italy cho rằng họ hoàn toàn mất niềm tin vào đoàn quân màu thiên thanh. Với họ, ngoại trừ thủ môn Donnarumma, toàn bộ cầu thủ và cả HLV Luciano Spalletti đáng bị loại khỏi đội tuyển sau những màn trình diễn tệ hại và nhất là ở trận thua Thụy Sĩ.

Nếu không có bàn gỡ hòa của Mattia Zaccagni phút cuối trận gặp Croatia, Italy đã bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng thực tế, dù bàn thắng đó đã đưa đoàn quân áo thiên thanh đi tiếp nhưng không thay đổi được gì khi các học trò của HLV Luciano Spalletti vẫn chơi như những kẻ vô hồn. Người ta vẫn nói, Italy càng vào sâu đá càng hay, nhưng lần này thì khác. Các tiền đạo Italy quá kém, không tạo được cơ hội và không biết cách gây nguy hiểm lên khung thành đối phương nên việc họ phải về nước không có gì là oan ức. Tuyển Italy đã trở thành một trong những đội bóng khó hiểu nhất khi vừa Vô địch EURO 2020 đã không thể giành vé dự World Cup, và giờ EURO 2024 tiếp tục thất bại.

Cũng bị loại như tuyển Italy nhưng đội tuyển Bỉ không bị chê trách quá nhiều khi thua Pháp với tỷ số tối thiểu. Tuyển Bỉ đã thiết lập một hàng phòng ngự chắc chắn và chờ đợi những pha phản công. Lukaku, Kevin De Bruyne đã có những cú sút đầy nguy hiểm nhưng không thắng được thủ thành Maignan và họ đã bị loại sau pha phản lưới nhà của hậu vệ Vertonghen khi ngăn cản nhưng khiến bóng đi đổi hướng vào lưới ở gần cuối trận. Tuyển Bỉ rời EURO 2024 và đây cũng là cái kết buồn với thế hệ vàng của họ.

Trong khi đó, dù đã đi tiếp vào tứ kết nhưng những người Anh đã khiến các CĐV của họ có 120 phút đầy âu lo. Trong trận đấu với Slovakia, tuyển Anh thi đấu nhạt nhòa như 3 trận vòng bảng. "Tam sư" đã tránh được một thất bại ê chề trước Slovakia để có màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ các bàn thắng của Jude Bellingham và Harry Kane.

Tuyển Anh gặp may về cuối trận sau khi Slovakia lùi sâu tử thủ, để đối phương dồn ép và may mắn giữ vững tỷ số để giành vé vào tứ kết gặp Thụy Sĩ. Tuyển Anh vẫn có mặt tại tứ kết và duy trì được sự ổn định về thành tích của mình, nhưng tính tổ chức lối chơi của họ đang tỷ lệ nghịch với số lượng ngôi sao trong đội hình. Nỗi thất vọng lớn nhất, nguyên nhân chính dẫn đến những màn thể hiện thất vọng của tuyển Anh đều được chỉ ra là từ HLV Southgate.

Chẳng ai thử nghiệm ở một giải đấu lớn cả nhưng Southgate lại thích làm điều đó từ trận này qua trận khác. Để rồi, càng thử càng rối. Những gì thể hiện cho thấy tuyển Anh đá tệ suốt từ đầu giải, kể cả trận thắng Slovakia ở vòng 1/8, và nếu không có sự thay đổi khi gặp Thụy Sĩ ở tứ kết, sẽ chẳng ai dám đặt niềm tin rằng họ sẽ đi tiếp.

Cũng như người Anh, tuyển Bồ Đào Nha đã phải 'lê lết' vào tứ kết sau khi vượt qua Slovakia bị đánh giá thấp hơn hẳn trên chấm luân lưu. Thủ thành Diogo Costa của Bồ Đào Nha chính là cầu thủ xuất sắc nhất với màn trình diễn siêu hạng, đặc biệt trong hiệp phụ cũng như loạt sút luân lưu cân não. Ở phút 115 của hiệp phụ, Costa đã xuất sắc từ chối một tình huống dứt điểm đối mặt của Benjamin Sesko phía Slovenia. Nếu đó là bàn thắng, Bồ Đào Nha có lẽ đã phải xách va-li về nước. Còn ở loạt "đấu súng", Costa đã đoán đúng hướng để đẩy thành công cả 3 quả đá penalty của Slovenia, qua đó mang về thắng lợi cho Bồ Đào Nha theo cách ngoạn mục. Trận đấu này cũng là nỗi thất vọng với siêu sao Ronaldo. Cùng với Lukaku của tuyển Bỉ, 2 siêu tiền đạo này vẫn chưa thể có bàn thắng tại EURO năm nay.

Lối chơi pressing vẫn luôn đẳng cấp

Trong những ngày qua, người hâm mộ Đức có một bài hát mới "Berlin, Berlin, chúng ta sẽ đến Berlin". Người Đức đang bay cao với những gì thầy trò HLV Julian Nagelsmann thể hiện. Đức đã chứng minh bản lĩnh của mình ngay từ việc quyết lấy ngôi đầu bảng A dù biết sẽ đi vào "nhánh tử thần" với sự góp mặt của Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Con đường đến vinh quang sẽ không dễ dàng và tuyển Đức đã chọn lối nhiều thách thức trên hành trình chinh phục đỉnh bóng đá châu Âu lần thứ 4, mang theo nỗi khát khao kéo dài 28 năm, kể từ năm 1996, trên sân Wembley.

Cùng với Đức, Tây Ban Nha cũng nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch. Chiến thắng cùng những màn trình diễn tuyệt hảo của Tây Ban Nha khiến CĐV tin con đường tiến tới chiếc cúp của thầy trò HLV De la Fuente tại EURO 2024 là rất sáng, bất chấp việc đối thủ ở tứ kết là đội chủ nhà Đức. Đội quân của ông De la Fuente thực sự hùng mạnh và không phụ thuộc nhiều vào một cá nhân nào. Tây Ban Nha thể hiện lối chơi tấn công đa dạng, biến ảo, phòng ngự chắc chắn và họ đang là đội chơi thuyết phục nhất EURO 2024 cho tới thời điểm này. Dù cầm bóng ít hơn đối thủ (trận gặp Croatia) hay nhiều hơn (các trận gặp Italy, Albania và Georgia) thì điểm chung là trận đấu nào, tuyển Tây Ban Nha cũng có những cú dứt điểm đầy nguy hiểm về phía đối phương, và trận nào họ cũng ghi bàn. Số cầu thủ ghi bàn đa dạng và trải đều cả 3 tuyến là điểm mạnh nổi bật khác của tuyển Tây Ban Nha.

Trong 9 bàn thắng sau 4 trận, đã có 7 cầu thủ của họ đã lập công gồm Fabian Ruiz (2 bàn) Morata, Rodri, Ferran Torres, Nico Williams, Dani Olmo và Dani Carvajal. Bàn thắng còn lại của Tây Ban Nha do hậu vệ Calafiori của tuyển Ý phản lưới nhà. Chính điều đó khiến các đối thủ rất khó tìm cách hóa giải sức mạnh của các học trò ông De la Fuente. Tây Ban Nha đã trở thành "tử thần" ở bảng đấu có cả Ý và Croatia nên lúc này họ không e sợ đối thủ nào cho dù đó là chủ nhà Đức cũng đang thăng hoa.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/euro-2024-nhung-guong-mat-sang-gia-10284664.html