Euro 2024: Tây Ban Nha đối đầu Pháp tại bán kết

Đêm 5-7, rạng sáng 6-7 (giờ Việt Nam), sau những trận đấu kịch tính đã xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết Euro 2024 là Pháp và Tây Ban Nha.

Ở trận tứ kết thứ hai, Pháp và Bồ Đào Nha nhập cuộc rất chắc chắn và cẩn trọng. Suốt 15 phút đầu tiên, cả hai đội đều không thể tạo ra được cơ hội rõ ràng nào.

Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 diễn ra ở phút thứ 20, khi Theo Hernandez tung cú sút táo bạo từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng như kẻ chỉ nhưng thủ thành Diogo Costa xuất sắc cản phá.

Pháp giành quyền vào bán kết Euro 2024. Ảnh: Getty

Pháp giành quyền vào bán kết Euro 2024. Ảnh: Getty

Sau giờ nghỉ, trận đấu đã được đẩy nhanh tốc độ với liên tiếp những tình huống ăn miếng trả miếng diễn ra giữa hai đội. Phút 64, Leao (đội Bồ Đào Nha) khoan phá bên cánh trái trước khi tạo cơ hội cho Vitinha đệm bóng trúng người thủ môn Mike Maignan. Ronaldo ập vào tiếp ứng nhưng cú đánh gót bị người gác đền của đội tuyển Pháp chặn đứng.

Trong khi đó, Pháp cũng nhanh chóng có lời đáp trả. Phút 71, hàng thủ Bồ Đào Nha bỏ quên Camavinga để tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thi đấu cân tài cân sức, Pháp và Bồ Đào Nha đã không thể có bàn thắng sau 90 phút và phải thi đấu hiệp phụ.

Bước sang hiệp phụ, hai đội vẫn thi đấu cực kỳ chắc chắn. Mặc dù, Ronaldo đã có tình huống dứt điểm trong vòng cấm ở phút 90+3, nhưng CR7 lại đưa bóng đi lên khán đài.

Trên chấm luân lưu định mệnh, cả hai đội đều thực hiện thành công 3 lượt sút đầu tiên. Tuy nhiên, Joao Felix của Bồ Đào Nha đã dứt điểm đưa bóng đi đập cột dọc ở lượt đá thứ 4 - đây cũng là tình huống penalty hỏng ăn duy nhất.

Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha trên loạt sút luân lưu với tỷ số 5-3, chính thức giành vé vào bán kết Euro 2024.

* Ở trận tứ kết đầu tiên, Tây Ban Nha đối đầu chủ nhà Đức và ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Trong thế trận có sự va chạm quyết liệt ở hàng tiền vệ, Tây Ban Nha đã gặp bất lợi khi Pedri dính chấn thương sau một pha va chạm với Toni Kroos và không thể tiếp tục trận đấu.

Chủ nhà Đức đã tận dụng lợi thế này khi chiếm quyền kiểm soát trận đấu và đã tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm của Kai Havertz, song tiền đạo này đã không thể chiến thắng được thủ thành Unai Simon.

Trong khi đó, Tây Ban Nha như thường lệ vẫn tạo ra các tình huống tấn công bên phía hai cánh với sự cơ động của bộ đôi Williams và Yamal. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội, qua đó khép lại 45 phút đầu tiên với kết quả bất phân thắng bại.

Florian Wirtz mang về bàn gỡ cho đội tuyển Đức. Ảnh: Getty

Florian Wirtz mang về bàn gỡ cho đội tuyển Đức. Ảnh: Getty

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc tốt hơn với những đường tấn công biên và thành quả đã tới với La Roja khi tài năng trẻ Lamine Yamal có đường căng ngang thuận lợi để Dani Olmo, cầu thủ vào sân thay người, tung ra cú đặt lòng chính xác đánh bại Manuel Neuer.

Nhận bàn thua, HLV Nagelsmann gia tăng hỏa lực với sự góp mặt của Niclas Fulkrug, Florian Wirtz. Bộ đôi này đã chơi vô cùng xông xáo khi khiến cho khung thành của Tây Ban Nha nhiều phen chao đảo. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Die Mannschaft đã được đền đáp xứng đáng với bàn san bằng tỉ số sau pha lập công của chính Florian Wirtz vào những phút cuối cùng, qua đó kéo trận đấu vào hai hiệp phụ để định đoạt thắng thua.

Trong 30 phút của hiệp phụ, hai đội dường như không muốn phải đá luân lưu khi vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất lại là pha để bóng chạm tay của Marc Cucurella trong vòng cấm, tuy nhiên, trọng tài không cho đội tuyển Đức được hưởng quả đá phạt đền.

Tưởng chừng sẽ phải nhờ đến loạt luân lưu để phân định thắng thua, Tây Ban Nha lại bất ngờ có được bàn thắng ở những phút cuối cùng sau cú đánh đầu của Mikel Merino, cầu thủ được HLV La Fuente tung vào sân, qua đó mang về chiến thắng đầy kịch tính cho La Roja.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/euro-2024-tay-ban-nha-doi-dau-phap-tai-ban-ket-671322.html