Fair-play đi chứ!

Tối 24-10, khuôn viên Làng vận động viên (VĐV) ở Đại hội thể thao quân sự thế giới (ĐHTTQSTG) lần thứ VII-2019 lại ồn ào náo nhiệt, tưng bừng. Lý do thật đơn giản, đoàn Brazil tổ chức ăn mừng hát hò, nhảy múa, vẫy cờ trong Làng VĐV mừng chức vô địch của đội nhà ở nội dung điền kinh 200m nam, 4x100m chạy tiếp sức của hai đội nam và nữ.

Trước đó, vào tối 22-10, đoàn Brazil cũng ăn mừng tưng bừng chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ, khi hạ chủ nhà Trung Quốc 3-1 trong trận chung kết. Các đoàn trong Làng VĐV vừa chia vui với đoàn Brazil, vừa bảo: "Gớm, họ ăn mừng như thể đội nhà vô địch World Cup".

Không chỉ đoàn Brazil ăn mừng, các đoàn khác cũng chung vui cùng các VĐV xứ sở samba. Việc gì cũng có nguyên do của nó. Dự đại hội kỳ này, đa phần các đoàn phó hội với tinh thần vui khỏe, thể hiện trách nhiệm chung trong Hội đồng thể thao quân sự quốc tế. Đoàn Mỹ với gần 100 VĐV sang Vũ Hán đúng với tinh thần tham dự vui khỏe vì tính đến chiều 25-10, đoàn vẫn chưa có được HCV nào, mới chỉ có 2 HCB, 4 HCĐ.

Vận động viên Brazil Andrex Oliveira (giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi chiến thắng trên đường chạy 4x100m nam.

Vận động viên Brazil Andrex Oliveira (giữa) ăn mừng cùng đồng đội sau khi chiến thắng trên đường chạy 4x100m nam.

Trong khi đó, các đoàn: Nga, Brazil, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Ukraine… cũng muốn qua các nội dung thi ở đại hội để thể hiện một phần sức mạnh của quân đội mình. Đó chính là lý do trong thành phần các đoàn trên tham dự có nhiều nhà vô địch châu lục, thế giới và Olympic.

Là chủ nhà, đoàn Trung Quốc không giấu tham vọng giành ngôi vô địch số 1 toàn đoàn. Tham vọng của nước chủ nhà tại đại hội kỳ này không sai, vì thường khi đứng ra tổ chức đăng cai bất kỳ một sự kiện thể thao nào, nước chủ nhà luôn muốn để lại dấu ấn trên mọi phương diện.

Nhưng có chứng kiến các cuộc thi đấu ở đại hội, nhất là các môn chấm điểm bằng cảm tính, mới thấy VĐV Trung Quốc được trọng tài thiên vị. Điển hình như ở môn quyền Anh, các tay đấm nữ chủ nhà hầu như chỉ biết né đòn, ôm đối thủ vật qua vật lại nhưng cũng giành tới 4/5 HCV trong các trận chung kết diễn ra vào chiều 25-10, tại Học viện Thể dục thể thao Vũ Hán. Hạng cân nữ duy nhất Trung Quốc không giành HCV là 75kg, khi Park Un Sim (CHDCND Triều Tiên) thắng tay đấm chủ nhà Zheng Lu với tỷ số 3-2. Còn lại 4 trận chung kết trên ở các hạng cân 51kg, 57kg, 60kg, 69kg, VĐV Trung Quốc đều thắng với điểm số cách biệt khó tin 5-0.

Trở lại sự kiện đoàn Brazil múa hát tưng bừng tối 24-10, ấy là do đội tuyển tiếp sức nữ 4x100m xứ samba thắng đội tiếp sức nữ chủ nhà với thời gian sít sao. Đội chạy tiếp sức nữ Brazil về nhất sau 43 giây 29, trong khi đội nữ Trung Quốc giành HCB với thông số 43 giây 45. Đoàn Brazil càng thêm vui khi sau đó đội nam tiếp sức 4x100m của họ cũng về nhất với thông số 38 giây 68 (đội Oman giành HCB với thời gian 39 giây 51, đội Dominican giành HCĐ với thời gian 39 giây 54).

Cũng trong ngày 25-10, trên các mạng xã hội Trung Quốc, dân tình nước này đã tỏ ra thất vọng khi đội tuyển định hướng chủ nhà không được công nhận kết quả tại đại hội do thi đấu gian lận. Phần thi định hướng diễn ra vào ngày 20-10 với thành tích vượt trội của đội nam, nữ Trung Quốc đã khiến các đội Pháp, Nga, Ba Lan... nghi ngờ và làm đơn kiện lên ban tổ chức. Vụ việc ầm ĩ đến mức Liên đoàn Định hướng thế giới (IOF) phải vào cuộc điều tra và vừa mới đưa ra kết luận: Ở phần thi định hướng dù có quy định VĐV chỉ được dùng bản đồ giấy, la bàn để thi nhưng các thành viên đội tuyển định hướng Trung Quốc đã nhận sự hỗ trợ trái phép của cổ động viên, sử dụng đánh dấu và đường tắt mà chỉ đội chủ nhà biết để nâng thành tích. Mặc dù các phần thi ở đại hội do Hội đồng thể thao quân sự quốc tế tổ chức nhưng phải tuân thủ các quy tắc của IOF. Do đó, IOF bác bỏ kiến nghị kháng cáo của đội tuyển định hướng Trung Quốc.

Bài và ảnh: ĐÌNH HÙNG (từ Vũ Hán, Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/fair-play-di-chu-598252