FIFA bất ngờ im lặng, Malaysia dự Asian Cup 2027?

Theo truyền thông Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang 'chơi bài chờ đợi' với FIFA, trong khi người hâm mộ lo lắng dõi theo diễn biến.

FIFA vẫn im lặng

Theo FAM, “trái bóng” lúc này vẫn nằm trong chân FIFA trước khi Malaysia có thể nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về các án phạt của FIFA.

FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu RM) và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch, cùng với khoản phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi người vì cáo buộc giả mạo giấy tờ trong quá trình nhập tịch. Bảy cầu thủ này gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FAM tiết lộ FIFA vẫn im lặng. Ảnh: Malaysia NT

FAM tiết lộ FIFA vẫn im lặng. Ảnh: Malaysia NT

Lập trường của Liên đoàn Bóng đá Malaysia là chỉ nộp đơn kháng cáo lên CAS sau khi nhận được đầy đủ văn bản giải trình từ FIFA về các án phạt trên.

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia, Datuk Yusoff Mahadi, cho biết liên đoàn chưa thể chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh cho đến khi nhận đủ tài liệu lý giải chính thức từ FIFA. Đây là tài liệu then chốt để Liên đoàn Bóng đá Malaysia xem xét chi tiết quyết định của FIFA và xây dựng lập luận phản biện chính xác.

“Hiện tại, chúng tôi chỉ biết chờ đợi tài liệu chính thức. Nếu không có bản giải trình đầy đủ từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia không thể phản hồi hay thực hiện bất kỳ bước đi nào tiếp theo”, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia nói.

Yusoff nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý thận trọng, bởi phán quyết của FIFA kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với cả Liên đoàn Bóng đá Malaysia lẫn đội tuyển quốc gia.

Ngay khi nhận được giải trình đầy đủ từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo chính thức lên CAS. Như vậy, FIFA im lặng càng lâu thì… FAM càng có thêm lợi thế, bởi vụ việc sẽ càng kéo dài.

Mục tiêu là dự Asian Cup 2027

Trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của FIFA, tuyển Malaysia đang cho thấy sự tự tin hiếm thấy trên hành trình hướng tới Asian Cup 2027. Giữa thời điểm những thông tin bên lề có thể gây xao động, đội trưởng Dion Cools khẳng định anh và toàn đội không để tâm tới “cơn bão” ngoài sân cỏ, mà chỉ tập trung vào mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

Đội trưởng Malaysia tự tin đến Asian Cup 2027. Ảnh: Malaysia NT

Đội trưởng Malaysia tự tin đến Asian Cup 2027. Ảnh: Malaysia NT

“Mục tiêu chính của chúng tôi là góp mặt tại Asian Cup 2027. Chúng tôi phải thắng Nepal. Đội có thừa chất lượng để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ châu Á khác”, Cools nhấn mạnh. “Điều quan trọng là tiếp tục làm việc, tập luyện chăm chỉ và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bằng cách thắng trận vòng loại vào thứ Ba”.

Trung vệ sinh năm 1996 cho biết toàn đội đã thống nhất quan điểm: “Chúng tôi biết về sự việc, nhưng không bàn luận nhiều. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập luyện và hoàn thành công việc. Bầu không khí tốt, buổi tập tốt, và tất cả đều có chung tinh thần, đó là thắng trận đấu tiếp theo”.

Malaysia đang thực sự băng băng về đích. Sau bốn trận, họ dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, lần lượt hạ Nepal 2-0, Việt Nam 4-0 và Lào 3-0 rồi 5-1. Nếu đánh bại Nepal vào ngày 18/11, đoàn quân của HLV Cklamovski sẽ tiến rất gần tấm vé dự Asian Cup 2027.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/fifa-bat-ngo-im-lang-malaysia-du-asian-cup-2027-202511161130380373.html