Gã trai bệnh hoạn gây ra 10 vụ tấn công người đi đường vì… hận phụ nữ

Sau khi mãn hạn tù trở về, Trần Lê Huy đi xe máy lang thang khắp các con phố ở Hà Nội, tìm các nạn nhân nữ lao vào đánh, chém tới tấp. Cho đến khi bị bắt, hắn đã gây ra 10 vụ tấn công các nạn nhân…

Đối tượng Trần Lê Huy tại CQCA

Đối tượng Trần Lê Huy tại CQCA

Nhiều mũi công tác tiến hành điều tra

Vào khoảng 15h00 ngày 3/11/2022, Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tiếp nhận tin báo của nạn nhân SN 2001, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc bị một đối tượng là nam giới đi đường dùng dao cứa vào cổ sau gáy gây thương tích.

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo CA TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được tiến hành đồng bộ, nhiều mũi công tác tiến hành điều tra cơ bản.

Một tổ công tác đã khẩn trương sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân để thu thập chứng cứ. Sau khi rà soát kỹ từ phía nạn nhân, CQCA khẳng định, nạn nhân không có mâu thuẫn gì về tình cảm hay tiền bạc với ai.

Một tổ công tác khác được cử xuống hiện trường, tuy nhiên việc đối tượng ra tay quá nhanh cũng khiến người dân ở đây không thể nhận ra được, hiện trường không để lại dấu vết gì, việc trích xuất camera cũng được nhanh chóng thực hiện để có thể lần ra manh mối.

Một người dân sống tại hiện trường kể lại: “Sự việc xảy ra rất nhanh, chúng tôi cũng bận làm ăn buôn bán nên không để ý được nhiều, chỉ khi nghe các nạn nhân kêu thì mới chạy ra giúp đỡ, băng bó vết thương, gọi cấp cứu và gọi 113…”.

Qua hình ảnh camera an ninh, CQCA thu được hình ảnh, khuôn mặt của đối tượng và đặc điểm phương tiện đối tượng sử dụng tại hiện trường. Dù không rõ được biển số xe nhưng đối tượng không đeo khẩu trang và có đặc điểm khác biệt, dễ nhớ như là đối tượng có thân hình béo, mặt tròn, có râu quai nón, dùng dao bằng tay trái khi thực hiện hành vi với nạn nhân…

May mắn là nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng, bởi vì nạn nhân để tóc dài và một phần tóc cản lưỡi dao, khi xem hình ảnh camera, các điều tra viên thấy rằng hành vi của đối tượng cực kỳ nguy hiểm cho xã hội.

Bằng mọi cái biện pháp nghiệp vụ và dưới sự chỉ đạo của trực tiếp của đồng chí, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Công an các phường và một số đồng chí của Phòng CSHS CATP đã khẩn trương tổ chức các các mũi vây ráp và truy bắt thật nhanh về đối tượng để hắn thể thực hiện hành vi tiếp theo được.

Trước diễn biến của vụ án, Đội CSHS Công an quận Hai Bà Trưng tập trung thu hẹp dạng đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn TP Hà Nội và các huyện ngoại thành. Nhiều nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm lưu trú của khách vãng lai được kiểm tra, sà roát kỹ. Đồng thời, lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, phát động phong trào quần chúng Nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động vào cuộc, kiên trì bám sát mọi di biến động các đối tượng nghi vấn. Khi có chút manh mối, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Long Biên cùng vào cuộc truy xét đối tượng nghi vấn.

Để xác minh chính xác đối tượng nghi vấn, Công an quận Hai Bà Trưng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tra cứu hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ do Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát - Bộ Công an quản lý. Sau nhiều giờ làm việc khẩn trương, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng để tập trung truy xét là Trần Lê Huy, SN 1991, HKTT tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đang sinh sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Gây án vì hận phụ nữ…

Sau khi nắm được thông tin từ Cảnh sát khu vực, đối tượng Huy đang ở nhà một mình. Lập tức, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, lên kế hoạch bắt giữ. Một tổ công tác có mặt tại nhà của đối tượng vận động, mời đối tượng về Công an phường làm rõ vụ việc, ban đầu đối tượng vẫn chưa nhận tội. Sau đó, đối tượng Trần Lê Huy đã được đưa về CQĐT Công an quận để làm sáng tỏ vụ án.

Hình ảnh đối tượng Huy tấn công nạn nhân được cắt từ camera an ninh

Hình ảnh đối tượng Huy tấn công nạn nhân được cắt từ camera an ninh

Ngày 14/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Lê Huy về hành vi giết người. Tại CQCA, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hắn đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn Hà Nội, trong đó 9 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Được biết, Trần Lê Huy học hết lớp 5 rồi bỏ học, từ đó chơi bời lêu lổng và dính vào vòng lao lý, hắn đã có 2 tiền án. Trước đây, Huy chưa từng yêu ai và cũng chưa có cô gái nào để mắt tới hắn. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng đều bị từ chối. Từ đó, hắn sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế. Do đó, hắn có ý định sử dụng vũ khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Khoảng 10h00 ngày 25/10/2022, Huy cầm gạch đập vào một người phụ nữ tại khu vực đối diện số nhà 39 A Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến khoảng 16h00 ngày 27/10/2022, Huy cầm một hòn gạch đập vào đầu một phụ nữ ở trước nhà số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoảng 21h ngày 2/11/2022, đối tượng này dùng bóng đèn tuýp thủy tinh vụt vào mặt một nữ sinh 15 tuổi tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội làm học sinh này bị gãy sống mũi.

Tiếp đó, khoảng 13h ngày 3/11/2022, Huy cầm một thanh gỗ vụt vào đầu một phụ nữ trước cửa Trung tâm thương mại Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, đối tượng di chuyển về số Thái Phiên, quận Hai Bà Trưng dùng dao cứa vào vùng cổ của nữ sinh SN 2001 gây thương tích.

Không dừng lại, khoảng 16h cùng ngày, hắn vẫn di chuyển bằng xe máy, dùng thanh gỗ gắn dao nhọn vụt vào đầu một người phụ nữ 46 tuổi tại ngõ 165 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 15 phút sau, đối tượng vẫn sử dụng hung khí này đâm trúng vùng mặt một người phụ nữ trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Từng dọa giết mẹ ruột

Trước khi bị bắt, Trần Lê Huy sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ thuộc tổ dân phố 21, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, ngôi nhà này hai mẹ con Huy mới mua và chuyển về đây ở chưa được bao lâu. Mẹ của Huy kinh doanh buôn bán trong khu phố cổ nên thi thoảng mới về nhà, bà là mẹ đơn thân.

Thời gian trước, Huy rất hay chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà, có đồ gì giá trị hắn mang đi bán hết. Thậm chí hắn nhiều lần dọa giết mẹ mình, hai mẹ con chưa bao giờ nói chuyện được với nhau quá 5 phút, khi ở nhà cùng nhau Huy cứ lầm lì, cạy mồm cũng không nói chuyện với mẹ câu nào.

Sau đó, bà Hạnh mẹ của Huy mua cho hắn một chiếc xe máy để làm xe ôm. Có xe, hắn mới hay ra ngoài nhưng cũng không ai biết hắn đi làm hay là đi chơi. Gặp hàng xóm hắn cứ nhìn chằm chằm khiến ai cũng phải sợ hãi, lo lắng.

Thấy con mình khác biệt, bà Hạnh ngỏ ý muốn đưa Huy đi chữa bệnh nhưng hắn không đồng ý nên bà cũng không có cách nào đưa con đến bệnh viên được. Khi lực lượng Công an đến khám nhà, bà Hạnh mới bàng hoàng vì không nghĩ con mình lại gây ra những việc đáng sợ như vậy.

Dù vậy, khi con bị bắt, biết con không bị đói nhưng bà vẫn nhiều lần mua đồ ăn vào thăm con, mong muốn con biết lỗi của mình và nói chuyện với mẹ. Song, mỗi lần vào thăm con, đứa con trai chỉ biết cầm đồ ăn mẹ mua rồi ăn ngấu nghiến, không mở miệng nói với mẹ một lời, cũng không tỏ ra buồn hay hối hận về hành vi của mình…

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ga-trai-benh-hoan-gay-ra-10-vu-tan-cong-nguoi-di-duong-vi-han-phu-nu-323710.html