Gần 2 tháng 'đu dây' qua sông vì lũ cuốn trôi cầu

Cầu treo bị lũ cuốn trôi, gần 2 tháng qua, người dân xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa phải kéo xuồng bằng dây qua sông để mua thức ăn hay đi rẫy.

Cầu treo bị lũ cuốn trôi, người dân xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa chật vật qua sông. Thực hiện: HIẾU GIANG

Ngày 10-1, gần hai tháng sau trận lũ lịch sử, nước sông Cái đoạn qua thôn Đá Trắng, xã Nam Khánh Vĩnh đã rút. Cây cầu treo Khánh Nam dài hơn 90m bắc qua sông bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hai đầu cầu chỉ còn nối với nhau bằng những sợi dây cáp; khung sắt dạt vào triền sông. Cây khô, cỏ rác mắc lại trên dây cáp, cát bồi dày trắng xóa hai bên bờ sông.

Từ ngày cầu bị cuốn trôi, việc đi lại của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Chị Ly Khem (28 tuổi) cho biết, cứ vài ngày lại phải ngồi thuyền qua sông để ra trung tâm xã mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt và xăng cho cả nhà.

Nếu đi đường bộ, người dân phải men theo lối nhỏ quanh núi, cây cối rậm rạp, quãng đường xa thêm hơn chục km, chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Việc bơi qua sông cũng chỉ phù hợp với thanh niên, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Hiện, người dân buộc một sợi dây thừng căng ngang mặt sông để làm điểm bám. Khi qua sông, mọi người lên xuồng, bám dây thừng để kéo qua bờ bên kia. Cách làm này phần nào giúp giảm bớt quãng đường đi lại, song tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi mưa lớn, nước dâng.

Ở phía Bắc sông Cái chủ yếu là nương rẫy của người dân địa phương, thưa thớt người dân sinh sống. Ông A Niên (80 tuổi) cho biết, từ khi cầu bị cuốn trôi đến nay, nếu con nước nhỏ, bà con có thể đi xuồng qua sông. Người dân mong chính quyền sớm xây dựng lại cầu để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được an toàn, ổn định.

Cuối tháng 11-2025, anh Hà Nhon (34 tuổi) đã vận động được hơn 12 triệu đồng để mua dây thừng, dây cáp, ròng rọc nối hai bờ sông. Anh cũng chế tạo bè nổi từ thùng phuy nhựa, sắm một chiếc xuồng cũ và trở thành “người lái đò” cho cả thôn.

Mỗi ngày, anh Hà Nhon cùng một người khác thay phiên nhau chở hàng chục chuyến xuồng, bàn tay phồng rộp, trầy xước vì kéo dây. Không chỉ chở người, anh còn hỗ trợ kéo xe máy qua sông để bà con đi rẫy, mỗi lần phải chờ đông người cùng phụ đẩy xe lên bờ dốc đứng.

Cầu treo bị cuốn trôi không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt mà còn tác động lớn đến sản xuất và tiêu thụ nông sản. Khu vực hai bên sông đa phần là đồng bào dân tộc, sinh kế chính là chăn nuôi heo, gà và làm rẫy. Không có cầu, việc vận chuyển nông sản và phương tiện sản xuất càng khó khăn hơn.

Theo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, ngoài cầu treo Khánh Nam, trên địa bàn xã còn 2 cầu treo khác bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đợt mưa lũ giữa tháng 11-2025. Đây đều là các cầu trên trục giao thông nối khu dân cư với đất sản xuất, nên khi cầu bị cuốn trôi, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa bị cắt đứt.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, việc đi lại và vận chuyển nông, lâm sản của người dân hiện rất khó khăn, di chuyển bằng xuồng không bảo đảm an toàn. Những ngày mưa lớn, nước dâng, địa phương phải yêu cầu người dân tạm dừng qua lại để tránh tai nạn.

Trước nhu cầu bức thiết, tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất bố trí vốn để xây mới, sửa chữa các cầu treo bị hư hỏng và một số công trình giao thông trên địa bàn xã.

Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh còn nhiều công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng. Toàn xã có 9 căn nhà bị sập, 37 căn nhà hư hỏng nặng; hàng trăm con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều diện tích cây trồng hư hại...

HIẾU GIANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gan-2-thang-du-day-qua-song-vi-lu-cuon-troi-cau-post832866.html