Gần 250 chiến sĩ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 với gần 250 cán bộ, chiến sĩ đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Sáng 22/9, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) và Đội Công binh số 4 (ĐCB4) với gần 250 cán bộ, nhân viên lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei. Buổi lễ được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội).

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và luôn sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Ông cho biết, trước khi xuất quân, các lực lượng đã được huấn luyện kỹ càng về chuyên môn, ngoại ngữ, hậu cần và kỹ thuật. Công tác chuẩn bị hậu cần, trang thiết bị và thủ tục nhập cảnh cũng được phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế như Australia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDC2.7 và ĐCB4 đi thực hiện nhiệm vụ và trao Quốc kỳ cho BVDC2.7 và ĐCB4.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDC2.7 và ĐCB4 đi thực hiện nhiệm vụ và trao Quốc kỳ cho BVDC2.7 và ĐCB4.

Chia sẻ trước giờ lên đường, đại úy Lê Thị Thanh Xuân, một trong số các nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ cho biết, được khoác lên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là ước mơ từ lâu của chị.

"Tôi rất vinh dự, tự hào khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Dù có hai con nhỏ nhưng được sự ủng hộ từ hai bên gia đình nội ngoại và sự tin tưởng của đơn vị, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất", Đại úy Lê Thị Thanh Xuân nói.

Trung tá Phạm Tiến Dũng cũng bày tỏ vinh dự khi là một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình và cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7 chia sẻ, đây là lần đầu đơn vị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao nhiệm vụ. Theo ông, dù sẽ có rất nhiều khó khăn liên quan đến thời tiết, dịch bệnh, côn trùng; quy trình, quy chế bắt buộc phải tuân theo... cũng như những sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa... Tuy nhiên, tất cả đều đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo "đi đủ về đủ, an toàn".

"Gánh nặng chuyên môn y tế trong một môi trường hoàn toàn mới là không nhỏ. Nhưng chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt sứ mệnh", thiếu tá Tài nhấn mạnh.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sự kiện xuất quân của hai đơn vị lần này tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.

Mỹ Quỳnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/gan-250-chien-si-viet-nam-len-duong-lam-nhiem-vu-gin-giu-hoa-binh-lien-hop-quoc-19225092211553711.htm