Gần 50 năm - một chuyên mục luôn đồng hành cùng tờ báo

Từ số báo này nối số báo khác, năm này nối năm khác, chuyên mục Nhắc đôi vần cứ bền bỉ tồn tại trên báo Hải Dương thời sự.

Chuyên mục Nhắc đôi vần thường xuyên xuất hiện trên Báo Hải Dương thời sự từ thứ hai đến thứ sáu hằng ngày

Chuyên mục Nhắc đôi vần thường xuyên xuất hiện trên Báo Hải Dương thời sự từ thứ hai đến thứ sáu hằng ngày

Một buổi chiều khi mọi việc đã gọn, tôi nhẩn nha bước ra hành lang thì gặp Tổng biên tập và liền bắt chuyện: "Em định làm ca dao phê bình như mục Chuyện lớn, chuyện nhỏ thường ký tên Thợ Rèn trên báo Nhân Dân được không anh?". Tổng biên tập là người say nghề và nghiêm cẩn liền vui vẻ bảo tôi: "Ừ, cậu làm được thì tốt, cứ làm xem sao?".

Vì thích mục này nên tôi đã hí hoáy làm thử mấy bài từ trước và liền đọc cho anh nghe luôn bài đầu tiên. Đó là bài “Tám giờ vàng ngọc” phê bình lối làm việc hình thức, không hiệu quả và lãng phí thời gian. Mấy câu mở đầu là: Đúng giờ ông đến cơ quan/ Chén trà, điếu thuốc luận bàn chuyện riêng/ Tám giờ ngó ngó nghiêng nghiêng/ Lướt qua tờ báo xem chương mục gì/ Chín giờ ngất ngưởng ông đi... Nghe xong cả bài, anh vui vẻ bảo tôi: "Được đấy!". Rồi anh hỏi tên chuyên mục...

Tôi suy nghĩ một lát: "Hay ta gọi chuyên mục này là Nhắc đôi vần, nó nhẹ nhàng và không lẫn với các báo khác". Anh nghe tôi trình bày xong, đồng ý luôn và giao tôi nhiệm vụ. Cậu chủ động nuôi chuyên mục này và xây dựng lực lượng cộng tác nhé!

Không ngờ, bài đầu tiên được đăng, ngay sau hôm ra báo, tôi đã nhận được phản hồi. Đó là buổi giải lao giữa giờ, tôi lên tầng ba với mấy anh em Ban Khoa giáo. Một anh bảo tôi: "Báo các cậu đăng bài của cha nào nó nói xấu chúng mình. Gớm thật!". Rồi anh cười, cái cười vừa vui vừa như người mắc lỗi. Tôi nghe, lòng rộn lên niềm vui nhưng không dám lộ mình là tác giả.

Cứ thế, số báo này nối số báo khác, năm này nối năm khác, chuyên mục Nhắc đôi vần cứ bền bỉ tồn tại. Nó càng ngày càng thu hút đông đảo cộng tác viên tham gia viết bài. Nội dung được đề cập ngày càng rộng, càng đa dạng các mặt trái của đời sống thường ngày. Ngôn ngữ của chuyên mục luôn giữ được chất vừa hài, vừa hóm vừa sắc sảo, góp phần chống những thói hư, tật xấu...

Bây giờ, chuyên mục Nhắc đôi vần đã có “tuổi đời” gần 50 năm, tính từ bài đầu tiên tôi làm vào năm 1976 hay 1977 gì đó. Cả chặng đường dài ấy không biết đã có bao nhiêu lớp cộng tác viên đã viết cho chuyên mục. Và tên chuyên mục cũng có một đôi lần thay đổi, nhưng cuối cùng lại trở về cái tên “Nhắc đôi vần”. Nó đã thành nét riêng của tờ báo, là món “đặc sản” được nhiều bạn đọc yêu mến.

HÀ KHÁNH NGUYÊN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/gan-50-nam-mot-chuyen-muc-luon-dong-hanh-cung-to-bao-414062.html