Gạo thơm, rau sạch đến với bà con vùng lũ

Sau bánh chưng, bánh mì, mì tôm… đến lượt gạo và rau xanh cũng được vận chuyển ngay trong đêm để mong chóng đến được với đồng bào vùng lũ.

Những ngày qua, cả nước đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Những nhu yếu phẩm cấp thiết như lương khô, mỳ gói đã được vận chuyển liên tục về với đồng bào nơi đây. Khi nước lũ đã rút vơi đi, những bữa cơm bình dị với rau xanh lại trở thành điều xa xỉ. Lúc này đây, hàng tấn rau củ sạch, gạo sạch đã được vận chuyển trong đêm để sớm về với những bà con vùng lụt.

Những ngày qua, cả nước đồng lòng hướng về miền Trung ruột thịt. Những nhu yếu phẩm cấp thiết như lương khô, mỳ gói đã được vận chuyển liên tục về với đồng bào nơi đây. Khi nước lũ đã rút vơi đi, những bữa cơm bình dị với rau xanh lại trở thành điều xa xỉ. Lúc này đây, hàng tấn rau củ sạch, gạo sạch đã được vận chuyển trong đêm để sớm về với những bà con vùng lụt.

Nước lũ cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có lương thực, nên khi nước rút, nhiều nhà chẳng còn gạo. Sau lũ, cái gì cũng hiếm, cũng đắt đỏ, nhất là rau xanh. Đó là lí do khiến một nhóm các nhà báo trẻ khắp mọi miền Tổ Quốc vận động, quyên góp gạo và rau củ quả, nhanh chóng vận chuyển tới để cải thiện bữa ăn cho bà con đang trong vùng lụt.

Nước lũ cuốn trôi nhiều thứ, trong đó có lương thực, nên khi nước rút, nhiều nhà chẳng còn gạo. Sau lũ, cái gì cũng hiếm, cũng đắt đỏ, nhất là rau xanh. Đó là lí do khiến một nhóm các nhà báo trẻ khắp mọi miền Tổ Quốc vận động, quyên góp gạo và rau củ quả, nhanh chóng vận chuyển tới để cải thiện bữa ăn cho bà con đang trong vùng lụt.

Anh Phan Thanh Hoàng (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Nhận lời kêu gọi từ các thành viên trong nhóm từ thiện, tôi tham gia chương trình với mong muốn góp một phần nhỏ công sức giúp bà con quê nhà. Cũng là người con của miền Trung, tôi hiểu rằng những phần quà này rất ý nghĩa. Rau, củ, quả, cùng với gạo là những đồ lương thực thực phẩm quý giá, nhất là sau khi phải ăn nhiều mì tôm và lương khô. Thật sự đó là những thứ cần thiết nhất với người dân vùng lũ lúc này".

Anh Phan Thanh Hoàng (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ: "Nhận lời kêu gọi từ các thành viên trong nhóm từ thiện, tôi tham gia chương trình với mong muốn góp một phần nhỏ công sức giúp bà con quê nhà. Cũng là người con của miền Trung, tôi hiểu rằng những phần quà này rất ý nghĩa. Rau, củ, quả, cùng với gạo là những đồ lương thực thực phẩm quý giá, nhất là sau khi phải ăn nhiều mì tôm và lương khô. Thật sự đó là những thứ cần thiết nhất với người dân vùng lũ lúc này".

 "Sinh ra, lớn lên ở vùng lũ nên mình hiểu, sau một tuần, thậm chí chục ngày bám trụ với đồ khô, giữa cơn lũ, một cái bánh chưng, một gói mì là vô cùng đang quý. Nhưng nước rút dần rồi, có lẽ, bát cơm trắng sẽ làm ấm lòng bà con… Đây cũng là lí do để chúng mình quyết định kêu gọi quyên góp, vận động ủng hộ rau củ xanh để vận chuyển tới đồng bào miền Trung ” - BTV Hoài Đảm (Đài Truyền hình Việt Nam, một trong những người khởi xướng chương trình) chia sẻ.

"Sinh ra, lớn lên ở vùng lũ nên mình hiểu, sau một tuần, thậm chí chục ngày bám trụ với đồ khô, giữa cơn lũ, một cái bánh chưng, một gói mì là vô cùng đang quý. Nhưng nước rút dần rồi, có lẽ, bát cơm trắng sẽ làm ấm lòng bà con… Đây cũng là lí do để chúng mình quyết định kêu gọi quyên góp, vận động ủng hộ rau củ xanh để vận chuyển tới đồng bào miền Trung ” - BTV Hoài Đảm (Đài Truyền hình Việt Nam, một trong những người khởi xướng chương trình) chia sẻ.

Để có địa điểm tập kết hàng hóa, quà tặng, nhóm đã trưng dụng được một nhà kho rộng ngay cửa ngõ Hà Nội. Phương tiện vận chuyển có 3 chiếc xe tải vận chuyển miễn phí cho đoàn.

Để có địa điểm tập kết hàng hóa, quà tặng, nhóm đã trưng dụng được một nhà kho rộng ngay cửa ngõ Hà Nội. Phương tiện vận chuyển có 3 chiếc xe tải vận chuyển miễn phí cho đoàn.

Nước sạch là một trong những thứ cấp thiết nhất đối với bà con sau khi nước rút. Đã có hàng trăm thùng nước được tập kết để vận chuyển ngay trong đêm.

Nước sạch là một trong những thứ cấp thiết nhất đối với bà con sau khi nước rút. Đã có hàng trăm thùng nước được tập kết để vận chuyển ngay trong đêm.

 Chỉ sau ít ngày kêu gọi, đoàn đã nhận được khoảng 3 tấn rau củ quả, 5 tấn gạo. Đặc biệt, tất cả các loại gạo, rau được gửi tặng đều là gạo thơm, rau sạch, có chứng nhận, trong đó có nhiều nông sản của bà con dân tộc thiểu số ở Sơn La, Hòa Bình.

Chỉ sau ít ngày kêu gọi, đoàn đã nhận được khoảng 3 tấn rau củ quả, 5 tấn gạo. Đặc biệt, tất cả các loại gạo, rau được gửi tặng đều là gạo thơm, rau sạch, có chứng nhận, trong đó có nhiều nông sản của bà con dân tộc thiểu số ở Sơn La, Hòa Bình.

Theo kế hoạch, mỗi phần quà cho bà con những nơi nước vừa rút sẽ gồm gạo, rau, dầu ăn, nước sạch và tiền mặt.

Theo kế hoạch, mỗi phần quà cho bà con những nơi nước vừa rút sẽ gồm gạo, rau, dầu ăn, nước sạch và tiền mặt.

Dự kiến, trong chuyến đầu tiên, sẽ có 400 phần quà như vậy đến tay bà con Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau đó một tuần, nhóm đặt mục tiêu, sẽ tiếp tục có thêm 500 phần quà tới tay đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị.

Dự kiến, trong chuyến đầu tiên, sẽ có 400 phần quà như vậy đến tay bà con Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau đó một tuần, nhóm đặt mục tiêu, sẽ tiếp tục có thêm 500 phần quà tới tay đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị.

Chị Mỹ Ngọc (nhà hảo tâm tại TP HCM) cho biết: "Mỗi mớ rau, quả bí, mỗi cân gạo đều là tấm lòng của rất nhiều người, và chúng tôi nghĩ rằng, với những nắm gạo, mớ rau chứa đựng tình cảm của bà con nông dân, của người dân khắp nơi như vậy, đồng bào vùng lũ sẽ thấy ấm áp hơn”

Chị Mỹ Ngọc (nhà hảo tâm tại TP HCM) cho biết: "Mỗi mớ rau, quả bí, mỗi cân gạo đều là tấm lòng của rất nhiều người, và chúng tôi nghĩ rằng, với những nắm gạo, mớ rau chứa đựng tình cảm của bà con nông dân, của người dân khắp nơi như vậy, đồng bào vùng lũ sẽ thấy ấm áp hơn”

Ngoài ra, một lượng lớn thuốc men, quần áo... cũng được quyên góp trong đợt này.

Ngoài ra, một lượng lớn thuốc men, quần áo... cũng được quyên góp trong đợt này.

Anh Chử Văn Tuấn (HTX Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: "HTX Văn Đức là nơi sản xuất ra rau củ quả thì ủng hộ rau là do bà con HTX sản xuất. Dù số lượng không nhiều nhưng mang đậm tình cảm đến với bà con miền Trung gặp bão lũ".

Anh Chử Văn Tuấn (HTX Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: "HTX Văn Đức là nơi sản xuất ra rau củ quả thì ủng hộ rau là do bà con HTX sản xuất. Dù số lượng không nhiều nhưng mang đậm tình cảm đến với bà con miền Trung gặp bão lũ".

 Bạn Hà Liên, Đội Tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh cho biết: “Bọn em kêu gọi chủ yếu là rau củ, như đậu, bí xanh, bí đỏ, su su, có thể vận chuyển xa, bảo quản được lâu. Còn với các loại rau ăn lá, các bác nông dân chờ đến chiều muộn mới cắt, sau đó cho xe chở sang Hà Nội, để có thể vào miền Trung ngay trong đêm. Sáng hôm sau, đến tay bà con, rau vẫn còn tươi”.

Bạn Hà Liên, Đội Tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh cho biết: “Bọn em kêu gọi chủ yếu là rau củ, như đậu, bí xanh, bí đỏ, su su, có thể vận chuyển xa, bảo quản được lâu. Còn với các loại rau ăn lá, các bác nông dân chờ đến chiều muộn mới cắt, sau đó cho xe chở sang Hà Nội, để có thể vào miền Trung ngay trong đêm. Sáng hôm sau, đến tay bà con, rau vẫn còn tươi”.

 Số quà này được vận chuyển miễn phí vào vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình ngay trong đêm 23-10 để kịp đến tay khoảng 400 hộ dân nhanh nhất, trước khi cơn bão mới dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến khu vực này.

Số quà này được vận chuyển miễn phí vào vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình ngay trong đêm 23-10 để kịp đến tay khoảng 400 hộ dân nhanh nhất, trước khi cơn bão mới dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến khu vực này.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gao-thom-rau-sach-den-voi-ba-con-vung-lu-214842.html