Gặp gỡ nhà vô địch thế giới Pencak silat người Hà Tĩnh dịp đầu năm
Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh dịp đầu xuân, nhà vô địch thế giới Pencak silat Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí) đã chia sẻ về năm 2025 với nhiều cảm xúc và bật mí những mục tiêu trong năm mới.

VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi giành được 3 tấm huy chương vàng trong năm 2025.
P.V: Xin chào Nguyễn Lê Quỳnh Chi, bạn đánh giá thế nào về năm thi đấu 2025 vừa qua của bản thân?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Với tôi, năm 2025 là một năm nhiều thành công. Bản thân đã nỗ lực để giành được 3 tấm HCV, trong đó có 1 tấm HCV Giải vô địch Pencak Silat quốc gia, 1 HCV Giải Pencak Silat châu Á và 1 HCV Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia. Trong số này, tấm HCV giải châu Á để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất khi tôi lên ngôi vô địch ngay tại quê nhà Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tôi vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
PV: Trong năm qua có điều gì khiến Quỳnh Chi tiếc nuối hay không?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Điều tiếc nuối nhất của tôi trong năm qua chính là việc không được tham dự SEA Games 33. Tôi đã tập luyện, nỗ lực rất nhiều nhưng nước chủ nhà Thái Lan đã cắt bỏ nội dung 80 kg nữ của tôi. Đến bây giờ sau gần 4 năm lên đội tuyển Pencak Silat quốc gia tôi vẫn chưa có duyên với đấu trường SEA Games, hy vọng rằng ở kỳ đại hội 34 tôi sẽ có cơ hội này.

Quỳnh Chi tiếc nuối khi chưa một lần được tham dự đấu trường SEA Games.
PV:Được biết Quỳnh Chi đã chuyển ra Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển quốc gia 3 năm qua. Cuộc sống xa nhà với bạn có gì khó khăn hơn so với trước đây?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Tôi đã gắn bó với Pencak Silat gần 10 năm nay, 14 tuổi tôi đã xa gia đình sống tự lập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Năm 2021, tôi được gọi lên đội tuyển quốc gia và phải ra Hà Nội, điều này khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi phải chuyển học văn hóa đến ngôi trường mới, cường độ tập luyện gấp 4, 5 lần so với trước, số lần được về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc tôi nhớ nhà, muốn bỏ về nhưng rồi được các huấn luyện viên và đồng đội động viên nên tôi đã kiên trì để tiếp tục với đam mê.

Với nữ VĐV Quỳnh Chi, kỳ nghỉ Tết rất quan trọng và ý nghĩa với bản thân.
PV:Cả năm xa nhà tập luyện và thi đấu chắc hẳn kỳ nghỉ Tết với Quỳnh Chi rất quan trọng?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Đúng vậy, kỳ nghỉ Tết rất quan trọng và ý nghĩa với bản thân tôi. Mỗi năm đến dịp Tết tôi đều rất háo hức và chờ đợi được về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Tôi rất thích không khí gia đình sum vầy, cùng ăn những bữa cơm ấm cúng. Trong mỗi bữa ăn, tôi kể về những lần đi thi đấu, những giây phút bồi hồi, xúc động khi giành chiến thắng hay những lần đăng quang của tôi.
PV: Chi có thể bật mí đôi chút về kỳ nghỉ Tết năm nay của bạn?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Năm nay tôi được nghỉ Tết 7 ngày nên có thời gian ở nhà với bố mẹ lâu hơn. Tôi dành thời gian để đi chợ sắm tết, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, cùng gia đình đi chúc Tết họ hàng nội ngoại, bạn bè, hàng xóm.

Nữ VĐV giành thời gian bên gia đình trong những ngày đầu năm mới.
Tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc này và cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình trong những ngày đầu năm mới. Với tôi, nhà luôn là nơi để về, ở đó tôi trút bỏ được áp lực, luôn thấy lòng mình thanh thản, cuộc sống nhiều ý nghĩa.
P.V:Bạn có thể chia sẻ về những dự định trong năm 2026?
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi: Năm 2026 tôi tham dự 3 giải lớn gồm: Giải vô địch Pencak Silat thế giới năm, Giải Pencak Silat châu Á và Đại hội thể thao toàn quốc. Tôi đặt mục tiêu giành thứ hạng cao nhất ở hạng cân 80 kg ở cả 3 giải đấu này. Theo lịch, ngày mùng 5 Tết, tôi trở lại Hà Nội và bước vào thời gian tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Năm mới, mong bản thân luôn mạnh khỏe, tập luyện thật tốt để thi đấu thành công, giành được những thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.
P.V: Cảm ơn Quỳnh Chi và chúc những dự định của bạn sẽ thành hiện thực!
Nguyễn Lê Quỳnh Chi theo đuổi Pencak Silat từ năm 2016, hiện là một trong những trụ cột của đội Pencak Silat Hà Tĩnh. Trước khi đến với Pencak Silat Quỳnh Chi từng có thời gian ngắn luyện tập môn bóng chuyền tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Tại đây, khi tiếp xúc với Pencak Silat và có hứng thú với bộ môn này, Chi quyết định chuyển hướng.
Đến nay, nữ VĐV đã có cho mình bộ sưu tập nhiều người ao ước với hơn 30 huy chương trong nước và khu vực, đáng kể nhất là tấm HCV ở hạng cân 80kg nữ nội dung đối kháng tại Giải Vô địch thế giới môn Pencak Silat 2024.












