'Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế' - Bản tình ca vượt thời gian của tuổi trẻ và tình yêu

Sau thành công vang dội của 'Nỗi đau của bướm đêm' (NXB Hội Nhà văn, năm 2024), cây bút Thu Hằng tiếp tục chinh phục độc giả với tiểu thuyết thứ hai mang tên 'Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế' (NXB Dân Trí) vừa được ra mắt.

Nếu như cuốn tiểu thuyết đầu tay khai thác số phận những người phụ nữ bị đẩy vào cuộc sống giang hồ giữa xã hội hiện đại, thì lần này Thu Hằng đưa độc giả bước vào một khung cảnh cổ kính thời phong kiến, nơi tình yêu giữa tiểu thư Huỳnh Thủy Vân và vị tướng trẻ Trần Hiển nảy nở giữa những hiểm họa thù hận, âm mưu quyền lực.

'Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế' - Bản tình ca vượt thời gian của tuổi trẻ và tình yêu.

'Gặp lại giữa lưng chừng nhân thế' - Bản tình ca vượt thời gian của tuổi trẻ và tình yêu.

Thủy Vân, ái nữ duy nhất của quyền thần An Dĩnh Vương Huỳnh Kiều, sinh ra trong nhung lụa nhưng luôn khao khát tự do. Trái tim nàng thổn thức khi gặp Trần Hiển - chàng tướng quân trẻ tuổi đầy bản lĩnh. Không ngờ rằng, người nàng đem lòng yêu lại là kẻ thù của gia đình mình, người mang mối hận thâm sâu với Huỳnh Kiều. Khi âm mưu bị lộ, cả hai bị đẩy đến tận cùng của bi kịch.

Thủy Vân dũng cảm hy sinh, uống rượu độc thay người yêu, còn Trần Hiển tự kết liễu trước sự phản trắc của số phận. Đoạn kết đầy ám ảnh khi Thủy Vân bước xuống hồ sen, chiếc váy đỏ như vệt máu tan vào làn nước, khắc sâu nỗi đau yêu thương không thành của đôi trẻ.

Tác giả, diễn giả, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đông đảo độc giả quan tâm.

Tác giả, diễn giả, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đông đảo độc giả quan tâm.

Tưởng chừng chuyện tình ấy đã khép lại với bi kịch cổ điển, nhưng Thu Hằng đã khéo léo chuyển mạch truyện bằng bút pháp hiện thực huyền ảo, đưa Thủy Vân và Trần Hiển trở lại trong một kiếp sống khác giữa xã hội hiện đại. Trong cuộc sống đô thị sôi động hôm nay, họ mang tên Thanh Trang và Đức Thắng - những con người tưởng chừng xa lạ nhưng lại gắn bó bởi sợi dây định mệnh từ tiền kiếp.

Ở kiếp này, Thanh Trang - một giáo viên tiếng Anh, hơn Đức Thắng ba tuổi phải đối diện với định kiến gia đình, đặc biệt là sự phản đối của bố Đức Thắng do vấn đề sinh con. Những thử thách không ngừng bủa vây, khiến cả hai từng xa cách suốt năm năm. Nhưng cũng chính sự trở lại tình cờ trong buổi đón em gái Thanh Trang từ Mỹ về đã mở ra cơ hội đoàn tụ, để họ tin rằng dù qua bao kiếp, tình yêu vẫn tìm được đường quay về.

Hai phần của cuốn tiểu thuyết, một cổ xưa, một hiện đại được kết nối nhịp nhàng bằng cảm xúc, bởi một thông điệp xuyên suốt: Tình yêu chân thành sẽ vượt qua mọi oán hận, rào cản và thời gian để được sống mãi.

Tại buổi giới thiệu sách, tác giả Thu Hằng chia sẻ về hành trình thai nghén tác phẩm. Cô bật mí, nhân vật Thủy Vân và Thanh Trang đều lấy cảm hứng từ hai người bạn thân ngoài đời, giúp cô xây dựng hình tượng nhân vật sống động và chân thật hơn. Thủy Vân là hiện thân của một nhà báo thông minh, trong sáng; còn Thanh Trang là một giáo viên lãng mạn, dịu dàng. Việc đưa nguyên mẫu đời thực vào sáng tác là cách Thu Hằng thể hiện sự trân trọng những người phụ nữ quanh mình - những người luôn yêu hết mình và dám hy sinh cho tình yêu.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/gap-lai-giua-lung-chung-nhan-the-ban-tinh-ca-vuot-thoi-gian-cua-tuoi-tre-va-tinh-yeu-20250602071436075.htm