Garnacho ra mắt ĐT Argentina: Háo hức đá cùng Messi, tiết lộ 'bố nuôi' tại MU

Alejandro Garnacho nhiều khả năng sẽ có lần đầu tiên khoác áo ĐTQG Argentina trong tháng 6/2023 với 2 trận giao hữu cùng Australia và Indonesia.

Alejandro Garnacho đang là một trong những tài năng trẻ sáng nhất của bóng đá thế giới. Mặc dù mới bước qua tuổi 18 nhưng cầu thủ này đã nhận được sự tin tưởng của HLV Ten Hag tại MU. Garnacho đã ra sân tới 34 trận cho “Quỷ đỏ” trong mùa giải này. Nếu không phải nghỉ 2 tháng vì chấn thương, con số này còn cao hơn nữa.

HLV Scaloni đã triệu tập Garnacho cho đợt tập trung ĐTQG Argentina trong tháng 6/2023

HLV Scaloni đã triệu tập Garnacho cho đợt tập trung ĐTQG Argentina trong tháng 6/2023

Cũng bởi tài năng của Garnacho nên Tây Ban Nha (nơi sinh) và Argentina (quê hương của mẹ) đã có màn tranh chấp quyết liệt. Tài năng trẻ này mới được triệu tập lên ĐTQG Argentina một lần nhưng chưa thi đấu lần nào. Bởi vậy, “xứ sở bò tót” vẫn còn cơ hội về mặt lý thuyết.

Báo chí Argentina liên tục thúc giục HLV Scaloni ra mắt Garnacho. Theo điều kiện của của FIFA, một cầu thủ đã thi đấu ít nhất 3 trận cho ĐTQG này sẽ không được thi đấu cho ĐTQG khác. Hiện tại, Garnacho đã được HLV Scaloni triệu tập trong chuyến du đấu tháng 6.

ĐT Argentina sẽ có 2 trận giao hữu với ĐT Australia (19h, 15/6) và ĐT Indonesia (19h30, 19/6). Khả năng cao, Garnacho sẽ có màn ra mắt “Những vũ công Tango” ở 1 trong 2 trận đấu này. Bên cạnh đó, tài năng trẻ này cũng vừa có những phát biểu khiến người hâm mộ Argentina “ấm lòng” trong cuộc phỏng vấn với TyC Sports.

“Cả gia đình mẹ tôi là người Argentina và họ đều đang sống ở đây. Tôi được sinh ra ở Tây Ban Nha nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ mình là một người Argentina thực thụ. ĐT Argentina là một đội tuyển lớn với nhiều cầu thủ giỏi. Nếu tôi không được ra mắt trong tháng 6, đó cũng là điều bình thường. Tôi vẫn sẽ chờ cơ hội của mình”.

Garnacho ví Lisandro Martinez giống như bố của mình

Garnacho ví Lisandro Martinez giống như bố của mình

Garnacho cũng tiết lộ "bố nuôi" của mình tại MU và mối quan hệ với siêu sao Lionel Messi. "Ở ĐT Argentina, mọi người đều gọi tôi là Ale, chỉ riêng Licha (Lisandro Martinez) gọi tôi là Garna bởi đó là cách gọi ở MU. Anh ấy giống như người cha của tôi tại MU vậy.

Licha là một người có nhân cách lớn. Anh ấy luôn chỉ bảo và sẵn sàng mắng mỗi khi tôi sai. Anh ấy đã khuyên tôi nên chọn ĐT Argentina và tôi nghe theo. Còn về Lionel Messi, tôi không có nhiều dịp nói chuyện với anh ấy.

Tôi đã xem anh ấy thi đấu kể từ khi biết xem bóng đá và bây giờ được thi đấu bên cạnh Messi, đó là một trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Ngoài ra, đồng đội ở ĐT Argentina đều rất tốt. Mọi người hòa đồng và sẵn sàng chỉ dạy cho tôi. Tôi cảm thấy rất vui vì quyết định của mình".

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/garnacho-ra-mat-dt-argentina-hao-huc-da-cung-messi-tiet-lo-bo-nuoi-tai-mu-c28a54862.html