Ghế nóng: Người đến tiền về

Sau 4 trận dẫn dắt đội bóng TP Hồ Chí Minh, huấn luyện viên (HLV) Trương Việt Hoàng lặng lẽ rời đi. Không chỉ có HLV trưởng, mà ngay cả chủ tịch đội bóng Nguyễn Hữu Thắng cũng nói lời chia tay cầu thủ.

Rất lạ, khi tân HLV trưởng Vũ Tiến Thành vừa ngồi vào “ghế nóng” thì đúng như cam kết của ông với các cầu thủ, lãnh đạo đội bóng TP Hồ Chí Minh lập tức giải quyết xong chuyện chi trả số tiền lót tay giai đoạn 2 của mùa giải 2021 với 13 cầu thủ. Theo đó, lãnh đạo đội bóng đã trả 40% số tiền này trên tinh thần chia sẻ của các cầu thủ. Vậy là lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nhẹ đầu khi không phải giải quyết đơn kiện của hơn 10 cầu thủ “Chiến hạm đỏ” (biệt danh của CLB TP Hồ Chí Minh). Hai bên coi như đã hòa giải xong, việc bây giờ là tập trung thi đấu để tránh xuống hạng.

 Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trở lại Viettel FC làm việc vào ngày 30-6. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng trở lại Viettel FC làm việc vào ngày 30-6. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG.

Khi còn ngồi ghế chủ tịch đội bóng, ông Nguyễn Hữu Thắng không thể giải quyết quyền lợi cho nhóm cầu thủ bị nợ tiền lót tay nên trong mắt anh em, hình ảnh của chủ tịch cũng ít nhiều nhợt nhạt.

Trong tình cảnh đội bóng lâm nguy, chôn chân ở cuối bảng xếp hạng V-League 2022, nhóm cổ đông chiến lược ở CLB TP Hồ Chí Minh đã ngỏ lời với ông Vũ Tiến Thành. Trước đây, ông Thành từng dẫn dắt đội bóng Sài Gòn thi đấu thăng hoa ở V-League và tân HLV trưởng “Chiến hạm đỏ” tin rằng ông đủ sức giúp đội nhà trụ hạng thành công.

Không biết ông Thành nói gì với nhóm cổ đông chiến lược, chỉ biết các cầu thủ đã nhận được tiền lót tay theo thỏa thuận. Không những vậy, lãnh đạo đội bóng còn thưởng vượt khung 1 tỷ đồng/trận thắng, 500 triệu đồng cho kết quả hòa. Trong trường hợp thầy trò Vũ Tiến Thành trụ hạng thành công, sẽ có ngay 3 tỷ đồng tiền thưởng. Những con số này, thời chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng không thấy lãnh đạo đề cập đến. Bởi thế, việc HLV Trương Việt Hoàng sớm rời đội âu cũng là lẽ thường tình. Trong buổi tập đầu tiên dưới thời HLV trưởng Vũ Tiến Thành, bầu không khí còn ảm đạm, cầu thủ nói cười gượng gạo, nhưng nay đã khác, các thành viên trong đội kết nối với nhau tốt hơn.

Ông Thành cho rằng vấn đề lớn nhất của “Chiến hạm đỏ” là mất phương hướng, còn với thực lực của đội, phải đứng chân trong tốp 5 mùa giải này. Ông tự tin mình cùng các học trò có thể bẻ lái ngọt lịm ngay ở vòng đấu 17, diễn ra vào cuối tuần này, ngay cả khi “Chiến hạm đỏ” phải làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai.

Trong vòng chưa đầy hai tháng, ghế HLV trưởng ở CLB TP Hồ Chí Minh đổi chủ đến 4 lần. Ở thời điểm vô cùng nhạy cảm như hiện nay, lãnh đạo đội bóng biết rằng không còn chỗ cho sai lầm. Khi chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng từ chối tiếp quản “ghế nóng” mà chiến lược gia Trương Việt Hoàng để lại, ông đã bị cho thôi việc ngay lập tức. Không thể trách nguyên chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng hay HLV Chung Hae-seong, Trần Minh Chiến, Trương Việt Hoàng, ở đây rõ ràng nhóm nhà đầu tư chiến lược cũng có phần liên đới.

Khi chủ tịch rời đội, dàn trợ lý huấn luyện cũng ra đi nhường chỗ cho nhóm "giải cứu" mới đến, đứng đầu là ông Vũ Tiến Thành. Tân HLV trưởng TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu giành 1 điểm ở phố núi trước khi có những toan tính tiếp theo. Thử xem ông Thành dụng binh ra sao trên cao nguyên.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-nguoi-den-tien-ve-707519